VoiCute6405
New member
Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Hoàng tử Harry kể lại chuyện bị tổn thương vì anh trai yêu cầu "giả vờ không quen biết" hồi còn học trường trung học Eton. Nghe mà thấy chua xót quá đi
Theo Mirror, Harry chia sẻ anh bị anh trai William (hiện là Thân vương xứ Wales) làm tổn thương bằng những lời nói gay gắt khi cả hai học cùng trường. Hai anh em cách nhau hai tuổi, cùng lớn lên tại Cung điện Kensington. Nhưng mà mọi thứ đã thay đổi khi cả hai trưởng thành rồi.
Harry nhớ lại cảm giác bị hurt do anh trai gây ra, sau khi cả hai cùng học tại Trung học Eton vào tháng 9/1998. Lúc Harry bắt đầu học ở ngôi trường danh tiếng này, anh nghĩ mình sẽ thân thiết với anh trai. Nhưng điều đó không thể xảy ra luôn
Trong cuộc phỏng vấn với 60 Minutes, Harry kể anh luôn bị anh trai từ chối. "Anh trai nói hãy giả vờ không biết nhau. Vào lúc đó, mọi chuyện thật đau lòng. Tôi không thể hiểu được. Tôi đã hỏi anh ấy rất nhiều lần, ngỏ lời cùng đi chơi nhưng đều bị từ chối", Harry tâm sự. Ôi trời ơi, tưởng tượng cảnh này mà xót xa quá
Công tước xứ Sussex cho biết anh trai liên tục nói "chúng ta không nên tỏ ra quen biết nhau" trong thời gian học chung trường. Nghe mà như phim drama luôn á!
Về việc truyền thông phản ánh cuốn sách Spare là cuốn sách nói xấu, chống lại gia đình, Harry đáp trả: "Không có điều gì tôi viết trong sách có ý định làm tổn thương gia đình tôi. Đó chỉ là bức tranh đầy đủ về hoàn cảnh sống của tôi, cách tôi lớn lên, đồng thời dập tắt ý tưởng vợ tôi là người phá vỡ tình anh em".
Mặc dù ban đầu bị tổn thương, "tan nát trái tim" vì thái độ của anh trai, nhưng giờ Công tước xứ Sussex đã hiểu ra mọi thứ rồi. "Tôi hiểu rằng em trai có thể gây khó chịu cho anh chị lớn như thế nào. Nhưng vào lúc đó, tôi không thực sự nhận ra và hiểu điều đó, và trái tim tan nát. Nhưng sau cùng tôi vẫn luôn yêu anh trai mình", anh nói. Aww, ending có hậu tí rồi nè
Nguồn: kenh14.vn