Harry - Meghan nổi điên vì paparazzi rình rập trường học của con

Ơ kìa, drama hoàng gia lại nóng rồi các bạn ơi! Hoàng tử Harry và Meghan Markle vừa lên tiếng gay gắt lên án hành động "liều lĩnh không tưởng" của bọn paparazzi xuất hiện ngay tại trường học mà hai bé Archie và Lilibet đang học.

Theo CNN đưa tin, ngày 28/9 vừa rồi, vệ sĩ riêng và nhân viên nhà trường đã phát hiện hai anh chàng đeo ba lô lảng vảng quanh khu vực trường, còn dừng lại rình mò bên trong khuôn viên nữa chứ. Sau đó mới biết hoá ra là các nhiếp ảnh gia quốc tế đang "đi săn ảnh" đấy!

Người phát ngôn của cặp đôi Sussex đã gọi sự việc này là "sự thiếu suy xét nghiêm trọng" và "hành vi xâm phạm không thể chấp nhận được" luôn nha.

f436d13f6670995b0344.jpg


"Việc mấy tay săn ảnh châu Âu cứ thế mà không tôn trọng quyền riêng tư của trẻ em ở trường học đã đáng lo rồi. Mà hành động như vậy trong hoàn cảnh đặc biệt, đặc biệt là sau sự cố tại căn cứ Không quân Hoàng gia Fairford mới đây, thật sự cho thấy sự thiếu suy xét nghiêm trọng. Dù họ tìm kiếm bức ảnh gì đi nữa, đây không chỉ là hành vi xâm phạm không thể chấp nhận được với quyền riêng tư của trẻ em, mà còn là cách hành xử thiếu trách nhiệm và thiếu cân nhắc khi hoạt động gần trường học", người phát ngôn lên án không khoan nhượng.

Phải nói thêm là rạng sáng 27/9, cảnh sát Anh nhận tin báo về ba phương tiện khả nghi đang di chuyển về phía căn cứ Không quân Hoàng gia Fairford (RAF Fairford) ở Gloucestershire.

Cảnh sát có vũ trang đã ập vào khu vực Whelford và bắt giữ 5 người đàn ông Anh, tuổi từ 23-25, đều đến từ London. Ban đầu, họ bị nghi vi phạm Đạo luật Chất nổ, sau đó còn bị thêm cáo buộc chuẩn bị thực hiện hành động khủng bố theo Điều 5 Đạo luật Khủng bố nữa nha!

Vụ việc tại trường của Hoàng tử Archie (7 tuổi) và Công chúa Lilibet (5 tuổi) chưa được xác định có liên quan đến sự cố an ninh tại RAF Fairford hay không. Tuy nhiên, hai sự việc xảy ra cách nhau chỉ vài ngày thế này thì ai mà chẳng lo cho các bé đúng không nè!

Theo CNN, các cơ quan truyền thông Anh khá thận trọng trong việc đề cập địa điểm trường học cũng như nơi ở của gia đình Sussex, sau khi Tổ chức Tiêu chuẩn Báo chí Độc lập (IPSO) đề nghị không công bố những thông tin này.

Tuy nhiên, các quy định của IPSO không áp dụng đối với những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực truyền thông quốc tế - đó là lý do tại sao mấy tay paparazzi quốc tế vẫn "làm liều" được.

Hoàng tử Harry từ lâu đã bày tỏ lo ngại về vấn đề an ninh của gia đình rồi, ngay cả trước khi họ quay trở lại Anh vào cuối tháng 8.

Sau khi hồi hương, vợ chồng Sussex sắp xếp cho hai con nhập học tại ngôi trường ở quê nhà vào đầu tháng 9. Thế mà chỉ hai ngày sau đó, hai bé hoàng gia đã phải chuyển trường vì những lo ngại liên quan đến an ninh rồi. Tội nghiệp các bé quá!

daf67b651d09bf44ebcd.jpg


Nhắc lại chút background nha, cùng với việc Harry và Meghan rút khỏi vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh vào năm 2020, Chính phủ Anh quyết định hạ cấp độ bảo vệ bằng ngân sách nhà nước dành cho họ. Công tước xứ Sussex đã dành nhiều năm theo đuổi các vụ kiện nhằm phản đối quyết định này nhưng không thành công.

Trong một phán quyết, Bộ Nội vụ Anh cho rằng không nên sử dụng lực lượng cảnh sát chuyên trách của nhà nước để bảo vệ các cá nhân giàu có, kể cả khi họ tự chi trả chi phí.

Harry vẫn tiếp tục yêu cầu được tăng cường bảo vệ, đồng thời nhiều lần so sánh những gì vợ mình phải đối mặt với hoàn cảnh của mẹ anh, Công nương Diana - người đã qua đời năm 1997 trong một vụ tai nạn xe hơi tốc độ cao khi bị các tay săn ảnh bám theo. Chuyện này thật sự là nỗi ám ảnh của Harry mãi không nguôi.

Harry và Meghan được cho là đang chờ nhà chức trách Anh tiến hành đánh giá chính thức về mức độ rủi ro an ninh sau khi trở về Anh.

Theo tờ The Telegraph, nhà chức trách đã yêu cầu vợ chồng Sussex cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt về lịch trình sinh hoạt mới của gia đình, bao gồm việc đưa đón con đi học, những địa điểm họ thường xuyên lui tới, các tuyến đường di chuyển và những thông tin liên quan.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top