Chắc fan Tam Sư giờ đang khóc ròng rồi! Harry Kane - đội trưởng tuyển Anh - vừa có buổi phỏng vấn "nước mắt ngắn dài" với BBC (16/7 giờ Hàn Quốc). Anh chàng tâm sự: "Sau khi dẫn 1-0, hình như team mình chỉ biết chơi thủ thôi. Nhưng mà ở level này, làm vậy là chưa đủ đâu. Cả đội nỗ lực lắm mới tới được đây, ae cũng cống hiến hết mình rồi. Thua kiểu này thật sự đáng thất vọng quá trời. Đau lòng vãi khi không đạt được mục tiêu vô địch luôn á".
Nhớ lại trận đấu đi, Anh vốn đang dẫn bàn nhờ Anthony Gordon ghi ở phút 55, nhưng rồi sụp đổ thảm hại khi để thủng lưới 2 bàn ở cuối trận.
Kane 33 tuổi giờ vẫn "xịn xò" suốt giải và gánh team ở hàng công, nhưng lại một lần nữa vẫn không chạm được danh hiệu. Anh cũng từng "out" ở bán kết World Cup 2018 tại Nga rồi: "Ae đã cố gắng hết sức để chặn (hàng công Argentina), nhưng cuối cùng vẫn thiếu sót".
Kane tỏ ra siêu tiếc vì liên tục ghi bàn mở tỷ số nhưng không giữ được thành quả: "Lúc dẫn trước, message rõ ràng là phải ghi thêm bàn. Sau khi bị thủng 2 bàn, tụi mình phải tìm cách gỡ, nhưng không lấy lại được nhịp trận đấu nữa".
Điểm đau nhất là Kane sẽ 37 tuổi vào năm World Cup 2030 diễn ra. Việc anh có còn được triệu tập không thì... hên xui! BBC nhận xét thẳng thừng: "Kane đã thể hiện phong độ đỉnh nhất tại giải này rồi. Nhưng 4 năm nữa anh ấy thế nào thì ai mà biết được đâu".
Buồn quá chừng luôn!
Nguồn: svvn.tienphong.vn