BanhPho2408
New member
Vừa rồi trận Tottenham gặp Man City ở tứ kết Champions League thật sự là một màn "hành hạ" Harry Kane không chút thương tiếc luôn á! Dù phong độ không phải đỉnh nhất nhưng Kane vẫn là trụ cột không thể thiếu của Spurs, nên các cầu thủ Man City đã quyết tâm "chăm sóc" anh bằng được.
Và thế là Kane liên tục bị "chiêu đãi" từ đầu đến cuối trận. Trước hết là Fernandinho với cái cùi chỏ "tặng" vào đầu Kane sau pha tranh chấp bóng bổng, kiểu "đòn thù" ấy mà Nhưng Kane vẫn cố gắng chiến đấu hết mình cho đội nhà!
Tuy nhiên drama thực sự đến khi Fabian Delph - chính đồng đội tuyển Anh của Kane - dẫm thẳng vào cổ chân anh trong tình huống tranh chấp gần biên. Lần này thì thật sự nghiêm trọng rồi!
Cảnh tượng sau đó thương tâm vô cùng: Kane đau đến mức không thể tự đứng dậy, phải nhờ 2 người dìu ra ngoài sân luôn. Người hâm mộ nhìn thấy cũng xót xa lắm!
HLV Mauricio Pochettino sau trận đấu cũng không giấu được sự lo lắng: "Chúng tôi sợ Kane sẽ nghỉ thi đấu luôn đến hết mùa này rồi. Cổ chân cậu ấy bị chấn thương nặng, nhiều khả năng dây chằng cũng bị ảnh hưởng sau pha phạm lỗi đó"
"CLB sẽ kiểm tra kỹ trong những ngày tới thôi. Giờ chúng tôi chỉ biết cầu nguyện Kane sớm bình phục. Nhưng thực sự chấn thương lần này nhìn rất đáng lo", chiến lược gia người Argentina chia sẻ thêm.
Hình ảnh Kane phải chống nạng rời sân sau trận đấu khiến fan Spurs đau lòng vô cùng. Đây cũng không phải lần đầu anh gặp chấn thương kiểu này trong mùa giải rồi - tháng 1/2019 vừa rồi, Kane đã phải nghỉ tận 10 trận vì chấn thương tương tự
Nguồn: kenh14.vn