"Đây cũng chính là trải nghiệm bị phạt đầu đời của tôi, khiến tôi không dám tái phạm nữa" – Hari Won tâm sự.
Vừa rồi, chương trình "Siêu tài năng nhí" đã lên sóng cực hot với dàn khách mời xịn xò gồm Trấn Thành, Hari Won, Gil Lê và giọng ca trẻ Ali Hoàng Dương.
Dù đã "về chung một nhà" được mấy năm rồi nhưng cặp đôi Trấn Thành – Hari Won vẫn giữ được vibe trẻ trung, chill phết khi tương tác với nhau
Mở màn chương trình, hai vợ chồng cùng nắm tay nhau bước ra với outfit ton-sur-ton, khiến MC Gil Lê phải khen ngợi tới tấp. Trấn Thành thấy thế liền bật mí luôn:
"Tôi nói thật, bình thường tôi với vợ tôi ra đường cùng nhau, người ta cứ bảo tôi dắt chị gái đi chơi nên hôm nay tôi phải bảo vợ diện đồ giống nhau cho trẻ trung ra một chút".
Nghe chồng nói vậy, Hari Won liền đỏ mặt ngượng ngùng và "phản dame" ngay lập tức: "Anh nói gì kỳ vậy. Em lúc nào cũng ăn mặc trẻ trung.
Dù em hơn tuổi anh nhưng mỗi lần xuất hiện người ta đều tưởng anh dắt em gái đi chơi chứ không phải chị gái đâu nhé. Anh thử kiếm được người vợ nào ở tuổi của em mà nhìn còn trẻ trung như em xem".
Bị vợ "bẻ lái" ngược, Trấn Thành liền câm nín không dám nói gì thêm Phải công nhận, Hari Won năm nay tuy đã gần ngưỡng U40 nhưng vẫn giữ được phong cách vô cùng trẻ trung, nhí nhảnh, xinh tươi phết!
Chương trình tuần này có nhiều thí sinh nhí tài năng và dễ thương được khán giả yêu mến, hứa hẹn là những gương mặt triển vọng trong tương lai.
Tuy nhiên, gây ấn tượng nhất phải kể đến sự xuất hiện của bé Trần Quốc Hạo với phần trình diễn bi sắt đỉnh cao, khiến ban giám khảo và khán giả phải "wow" thật to!
Sau khi show tài năng xong, bé Trần Quốc Hạo chia sẻ: "Con đã tập bộ môn bi sắt này từ rất lâu rồi. Ngay từ khi mới vào lớp 3, con đã nhận được huy chương vàng cấp thành phố cho bộ môn này. Con muốn theo đuổi nó để trở thành một vận động viên chuyên nghiệp".
Nghe bé Trần Quốc Hạo kể, các giám khảo bỗng nhớ về tuổi thơ dữ dội
MC Gil Lê thốt lên: "Tôi không ngờ thế hệ trẻ bây giờ lại tài năng và có sự đam mê khổ luyện từ sớm đến như vậy, mới lớp ba đã được huy chương vàng.
Tôi còn nhớ, hồi lớp ba, tôi chỉ được thầy giáo gọi đứng lên trước toàn lớp vì chữ xấu nhất lớp, chứ chưa làm được cái gì hết".
Không giấu giếm gì khán giả, Hari Won cũng lần đầu kể hết: "Nói thật là từ năm lớp 3, tôi đã biết trốn học rồi.
Nhưng tất nhiên, tôi không phải hư hỏng như mọi người nghĩ đâu nhé. Ở bên Hàn Quốc, học sinh mỗi ngày đi học đều phải viết nhật ký. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng có mood viết nhật ký.
Ngày hôm đó, tôi không muốn viết nhật ký nữa nên quyết định trốn học một buổi luôn.
Tôi ngồi ở một công viên và sau khi ngủ một giấc say sưa, tôi về nhà. Về tới nhà thì bị ba phát hiện trốn học mất rồi. Tôi bị ba phạt quỳ gối trước mặt thầy giáo, khóc quá trời quá đất và nhận ra được lỗi sai của mình.
Đây cũng chính là trải nghiệm bị phạt đầu đời của tôi, khiến tôi không dám tái phạm nữa.
Nguồn: soha.vn