BeoMai9308
New member
Chuyến xe "Hành trình yêu thương" của Bảo Minh vừa mang đến những món quà xinh xắn cho biết bao em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ngoài kia. Và trust me, những món quà này không chỉ đơn thuần là đồ vật – nó còn chứa đựng cả tình cảm và sự đoàn kết cực mạnh của team Bảo Minh đấy!
"Hành trình yêu thương" là chuỗi hoạt động thiện nguyện siêu ý nghĩa của Bảo Minh, nhằm lan tỏa văn hóa biết ơn của doanh nghiệp. Với Bảo Minh, điều đầu tiên là biết ơn đất mẹ Việt Nam, tiếp đó là cảm ơn các Nghệ nhân ẩm thực từ ngàn đời, biết ơn cả team đang cùng nhau làm việc, và ofc không thể thiếu các đối tác cùng khách hàng yêu quý đã, đang và sẽ ủng hộ sản phẩm Bảo Minh nữa!
Hành trình được thực hiện vào đầu tháng 7, đúng dịp nghỉ hè và cận kề Trung thu, mang theo những món quà tuy nhỏ nhưng đầy tâm ý trao tặng cho các bé có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương trên cả nước.
Điểm đến đầu tiên của "Hành trình yêu thương" là Huyện Na Hang – một vùng đất miền núi của tỉnh Tuyên Quang. Nơi đây toàn đồi núi, đi lại khó khăn lắm luôn, trên địa bàn không có nhiều trường THCS, THPT nên các em phải đi mấy cây số mới tới trường. Vì địa hình hiểm trở, đồi núi nhiều nên nghề chính là làm nông, thu nhập không ổn định mà phụ thuộc vào thời tiết, mùa màng. Hiểu được hoàn cảnh của các bạn nhỏ nơi đây, với mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn và lan tỏa tinh thần cộng đồng giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn để thay đổi cuộc sống, Bảo Minh đã vượt hơn 230km đường đèo để đến với Tổ dân phố Khuân Phươn và Tổ dân phố Nà Mỏ của Na Hang. Respect!
"Ngay khi vừa đặt chân đến địa phương, chúng tôi đã bị ấn tượng bởi các bạn nhỏ nơi đây rất gần gũi, chất phác và dễ mến. Các bé ở nhiều độ tuổi khác nhau nhưng rất ngoan và lễ phép, biết giúp đỡ mọi người sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị cho hoạt động trao quà. Các bé trò chuyện với nhau phần nhiều bằng tiếng dân tộc bản địa, mặc dù không hiểu rõ nhưng tôi nhìn thấy được niềm vui trong đôi mắt của các bạn. Tôi cảm thấy rất vui vì bản thân mình đã góp công sức vào hoạt động rất ý nghĩa" – chị Yến, nhân viên kinh doanh chia sẻ. Đọc mà thấy ấm lòng quá đi!
Công ty còn đến tận nhà thăm hỏi, động viên và trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nữa đấy.
Ngoài việc tặng quà cho các bạn nhỏ, Bảo Minh còn kết hợp với Đoàn thanh niên Thị Trấn Na Hang tổ chức hoạt động ngoại khóa hè để tuyên truyền về phòng chống đuối nước trong mùa hè này – vừa vui vừa bổ ích luôn!
Mùa hè với thời tiết nóng bức thì tắm thác, tắm suối, tắm sông là hoạt động chill được rất nhiều bạn nhỏ yêu thích. Tuy nhiên nó luôn tiềm ẩn những mối nguy hiểm rình rập nếu không được trang bị kiến thức đầy đủ. Vì vậy Bảo Minh đã cùng các thành viên trong đoàn thanh niên tổ chức trò chơi đố vui có quà để trang bị kiến thức cơ bản cho các em học sinh. Safety first mà!
Chào tạm biệt miền đất núi rừng Na Hang, "Hành trình yêu thương" tiếp tục đến với chùa Quang Phúc – một ngôi chùa nhỏ nằm tại ngoại thành Hà Nội. Nơi đây hiện đang nuôi dưỡng hơn 30 em nhỏ mồ côi, không có gia đình nuôi dưỡng.
"Các bé ở nhiều lứa tuổi khác nhau, bé nhỏ nhất mới chỉ 2 tuổi, bé lớn nhất hiện đang học THPT. Các bé được nhận nuôi đều là những mảnh đời bất hạnh, 3 không, không cha, không mẹ, không gia đình vì vậy dù được các cô ở chùa nuôi dưỡng quan tâm, chăm sóc nhưng vẫn luôn thiếu đi tình thương của gia đình cho nên khi thấy có các mạnh thường quân đến chơi và trò chuyện các bé sẽ rất quấn người. Vì nằm ở ngoại thành Hà Nội nên chùa cũng thường xuyên được các mạnh thường quân lui tới giúp đỡ, có người giúp hộp sữa, có người giúp gói bánh, có người lại giúp mắm muối mì chính, tuy nhiên với số lượng các bé cũng khá đông cho nên những đồ dùng thiết yếu hàng ngày vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng" – Cô Thúy, người phụ trách chính chăm sóc các bé tại chùa chia sẻ. Nghe mà xót xa ghê!
Sau quá trình tìm hiểu, trò chuyện, chuyến xe "Hành trình yêu thương" của Bảo Minh đã chuẩn bị và gửi tặng các bé một số đồ dùng thiết yếu hàng ngày như nước giặt, giấy ướt, dầu ăn, hạt nêm,... "Dù chỉ đơn giản là đồ dùng hàng ngày nhưng bên trong vẫn luôn chứa đựng tình cảm của toàn thể người Bảo Minh. Với tâm niệm rằng đồ mình gửi tặng phải là đồ dùng tốt, đồ mình dùng hằng ngày vì vậy Bảo Minh đã rất khắt khe trong quá trình chọn lựa sản phẩm. Mặc dù không được quá nhiều về số lượng nhưng chắc chắn chất lượng phải đảm bảo và phù hợp sử dụng cho các bạn nhỏ" – Bà Ngô Thị Tính – Tổng Giám đốc Công ty CP Bánh mứt kẹo Bảo Minh chia sẻ. Quality over quantity chính là đây!
Sau khi gửi tặng cho các bé những phần quà ý nghĩa, Bảo Minh còn kết hợp tổ chức một số trò chơi tập thể cho các bé để cùng giao lưu với các cô chú trong đoàn. Thật may mắn vì suốt trong quá trình tổ chức trò chơi, trên gương mặt các bé vẫn luôn nở một nụ cười hạnh phúc và vui vẻ. Thấy các bé cười là vui rồi!
Nguồn: soha.vn