KiLovely2796
New member
Từ đầu tháng 2/2016, anh nhiếp ảnh gia Graham Fink đã mở triển lãm các tác phẩm của mình tại phòng trưng bày nghệ thuật Riflemaker, London nha các bạn!
Loạt ảnh này được thực hiện trong hơn 5 năm, tại các công trình xây dựng dang dở xung quanh Thượng Hải luôn. Nghe mà thấy effort ghê chứ
Quá trình đô thị hóa ở đây thể hiện phần nào qua việc nhiều công nhân chuyển chỗ ở từ các vùng ngoại ô về những trung tâm công nghiệp. Basically là dân làng lên phố đấy ạ!
Những tòa nhà bỏ hoang, một phần đã bị phá hủy hoặc trở nên đổ nát, xiêu vẹo, nay biến thành "sân chơi" cho các họa sĩ đường phố. Vibe nghệ thuật là đây
Những khu công trường này được xem như tượng trưng cho sự "trao đổi", giao lưu giữa cái mới và cái cũ. Sự chuyển mình của thời đại đó các bro!
Ở nơi này, những giao tiếp mặt đối mặt sẽ dần thay thế bằng những giao tiếp giữa các văn phòng và các tòa nhà chọc trời... Sad but true
Như một hệ quả tất yếu, cái cũ rồi sẽ bị "san phẳng" để nhường chỗ cho cái mới. Đó là quy luật của sự phát triển mà!
Khung cảnh quyến rũ có phần u sầu cùng với những người đến xem triển lãm đã trở thành chứng nhân lịch sử cho cả một thời đại đã qua và một thời đại mới được sinh thành. Cảm giác nostalgic pha lẫn hi vọng ấy
Nguồn: soha.vn