Trượt THPT công lập, từng làm công nhân, Xuân Thi không bao giờ nghĩ mình có thể vào đại học. Nhưng sau 5 năm bươn chải xứ người và 2 lần đi thi, anh chàng Thanh Hóa đã comeback đỉnh cao khi trúng tuyển Đại học quốc lập Fukushima, Nhật Bản
Tháng 4 này, Nguyễn Xuân Thi (sinh năm 2000) sẽ chính thức nhập học ngành Kinh tế tại Đại học quốc lập Fukushima. Vào đại học muộn hơn hội bạn cùng lứa tận 7 năm, nhưng đây thực sự là một hành trình truyền cảm hứng với biết bao nỗ lực không ngừng nghỉ.
Thi sinh ra và lớn lên ở huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Hồi nhỏ, bố mẹ đi làm xa nên cậu chủ yếu sống với ông nội. Một trong những kỷ niệm sâu sắc nhất về cái nghèo là cái Tết năm cấp 2, cậu bảo không muốn mẹ đi làm xa, nhưng mẹ nói rằng nếu không đi thì nhà sẽ chẳng còn gì để ăn
Tuổi dậy thì không được định hướng rõ ràng, Thi ham chơi, mê game, hay trốn học và rồi... trượt tuốt các nguyện vọng vào THPT công lập. Cậu học hết lớp 12 hệ bổ túc tại một trung tâm giáo dục thường xuyên rồi sớm rời quê ra Hà Nội làm công nhân.
Làm công nhân được vài tháng, chật vật với đồng lương ít ỏi, Thi tìm đường sang Nhật, hy vọng một tương lai sáng hơn. Sau thời gian chờ đợi bị gián đoạn bởi dịch, cuối cùng cậu đã đặt chân đến xứ sở hoa anh đào vào một ngày mùa đông năm 2020.
Chia sẻ với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong, Thi nói: "Ngày đi Nhật, mình đã tự hứa với bản thân phải cố gắng hết sức để cuộc sống đỡ vất vả. Để tiết kiệm tiền đóng học, gần 5 năm rồi mình chưa về quê ăn Tết"
Ở Tokyo, Thi học hai năm tại trường Nhật ngữ rồi học tiếp hai năm tại trường cao đẳng nghề (senmon) ngành du lịch khách sạn. Cậu từng làm thêm ở quán cơm Nhật, rồi một siêu thị Hàn Quốc, sau đó là cửa hàng mỹ phẩm trong khu phố của người Hàn.
Thi nhớ nhất lúc mới qua Nhật làm nhân viên ở quán cơm. Thực đơn đa dạng, tiếng Nhật còn yếu nên cậu không nhớ được hết. Mỗi lần khách gọi món, cậu đều phải nhờ đồng nghiệp giúp đỡ.
Nhiều lần Thi ghi sai món khiến khách nổi giận, có người không kiềm chế được đã mắng cậu thậm tệ. Mỗi lần như vậy, cậu lại thấy tủi thân vô cùng Nhưng Thi tin bản thân có ý chí, cố gắng học để có tay nghề chuyên môn thì cuộc sống sẽ khấm khá hơn.
Rồi Thi gặp được một bạn sinh viên Việt Nam đang học tại một trường đại học quốc lập. Người bạn tốt giới thiệu cho cậu về EJU, kỳ thi vào đại học dành cho du học sinh, đặc biệt là các trường quốc lập và trường top ở Nhật.
Thấy các trường đại học quốc lập có chất lượng tốt, học phí rẻ, nhiều chế độ học bổng, Thi nhen nhóm ước mơ. Nhưng nhìn lại bản thân từng học bổ túc, tiếng Nhật chỉ ở mức trung cấp N3, cậu không nghĩ mình đủ khả năng thi EJU, càng không dám nghĩ tới giảng đường đại học.
"Lúc đó, người bạn đã nhắn tin bảo mình rằng nếu không thử thì sao biết bản thân có thể đi xa được đến đâu. Mình không dám trả lời ngay mà suy nghĩ suốt cả ngày dài. Tận tối muộn, mình mới trả lời rằng mình quyết định ôn thi đại học để làm lại cuộc đời", Thi xúc động nhớ lại.
Tự ti về bản thân, Thi không dám kể chuyện ôn thi EJU với ai. Sau đó ít lâu, cậu mới tâm sự với chị gái ruột ở Việt Nam. Không tin em trai mình có thể đỗ đại học, chị gái khuyên cậu tập trung học nghề, mau tốt nghiệp để đi làm kiếm tiền, đừng mơ mộng hão huyền phí thời gian.
Nhưng anh chàng không từ bỏ mà cần mẫn cải thiện bản thân mỗi ngày trong một năm rưỡi. Ban đầu, do đã lâu không đụng đến sách vở, Thi chật vật tiếp thu kiến thức. Càng cố nhồi nhét, cậu càng cảm thấy mọi thứ trôi tuột khỏi trí nhớ
Trong kỳ thi EJU, các thí sinh chọn thi khối Tự nhiên (Tiếng Nhật, Toán, Lý, Hóa, Sinh) hoặc khối Xã hội (Tiếng Nhật, Toán, Sogo). Vì muốn theo học ngành Kinh tế nên cậu phải thi khối Xã hội.
Trong đó, môn Sogo còn có tên là Japan and the World (Nhật Bản và Thế giới). Đúng như tên gọi, nội dung môn Sogo là kiến thức tổng hợp các lĩnh vực như kinh tế, chính trị, lịch sử, địa lý, xã hội của Nhật Bản và thế giới.
Với tiếng Nhật hạn chế, Thi thấy bài thi Tiếng Nhật vượt quá khả năng của mình. Kéo theo đó, môn Sogo lại càng khó khăn hơn. Môn Toán thì cần nhiều kiến thức nền tảng, điều mà cậu hoàn toàn thiếu. Do vẫn phải đi học ở trường nghề và đi làm thêm, nhiều lúc cậu áp lực và muốn bỏ ngang.
May mắn thay, Thi gặp được một người chị dạy luyện thi EJU trong cộng đồng du học sinh Việt. Nhờ sự hướng dẫn tận tâm và phương pháp giảng dạy hiệu quả, cậu dần lấy lại sự tự tin và tiến bộ từng ngày
Đối với môn Tiếng Nhật, Thi dành mỗi ngày 2-3 tiếng để luyện các kỹ năng nghe, đọc hiểu. Với môn Sogo, sau khi học xong lý thuyết, cậu dành khoảng một tiếng để luyện đề, ghi chép lại những câu làm sai hoặc chưa biết. Với môn Toán, mỗi tuần cậu học 3 buổi lý thuyết và bài tập.
Mỗi năm, kỳ thi EJU được tổ chức hai lần vào tháng 6 và tháng 11. Cuối năm 2023, trong lần đầu tiên thử sức, Thi đạt 169/200 điểm môn Sogo, nhưng điểm Toán và Tiếng Nhật vẫn còn thấp.
Tiếp tục "dùi mài kinh sử" thêm nửa năm, đến tháng 6/2024, cậu thi lại và đạt 180/200 điểm Sogo, điểm Tiếng Nhật và Toán cũng được cải thiện đáng kể. Với mức điểm khá ổn, Thi đã trúng tuyển vào trường Đại học quốc lập Fukushima
Thi chọn Đại học Fukushima vì chính sách hỗ trợ du học sinh hấp dẫn. Cậu được miễn học phí năm đầu và nhận học bổng 50.000 Yên (khoảng 8,5 triệu đồng) mỗi tháng từ tỉnh Fukushima. Nếu duy trì thành tích tốt, cậu sẽ tiếp tục được miễn học phí trong những năm sau.
Thi học ngành Kinh tế vì cơ hội việc làm đa dạng từ tài chính, ngân hàng, chứng khoán đến marketing. Chàng trai đặt mục tiêu hoàn thành chương trình học trong ba năm và sẽ tiếp tục học lên cao để nghiên cứu sâu hơn về các vấn đề kinh tế.
Nguồn: svvn.tienphong.vn