Phạm Đào Hồng Ngọc – cô bạn sinh viên năm nhất khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao là minh chứng sống cho câu nói "cố gắng sẽ được đền đáp" đó các fen ơi! Từ một cô gái nhút nhát đến từ Bắc Kạn – một tỉnh miền núi nhỏ bé yên bình, giờ đây Hồng Ngọc đã biết cách bứt phá để hoàn thiện bản thân mỗi ngày
"Nói thật là khi nhắc tới Bắc Kạn, mọi người hay nghĩ tới nơi núi rừng hoang sơ, người dân còn lạc hậu. Thú thật, dù cuộc sống không đến nỗi khó khăn như các bạn tưởng tượng, nhưng cơ hội để mình phát triển bản thân như các bạn đồng trang lứa ở những thành phố khác là không nhiều đâu" – Hồng Ngọc tâm sự.
Chính vì vậy, khi bắt đầu hành trình đại học, cô bạn đã "lao" vào tìm kiếm những cơ hội mới. Làm thêm tại trung tâm tiếng Anh để vừa kiếm thêm thu nhập vừa có cơ hội học hỏi, nhận các job làm MC để trau dồi đam mê. Tuy thu nhập không quá khủng, nhưng đây là những cơ hội vàng để tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành hơn mỗi ngày nha!
Dù may mắn được sống trong tình yêu thương trọn vẹn của bố mẹ – những người luôn hết lòng ủng hộ mình, nhưng con đường của Hồng Ngọc không hề trải đầy hoa hồng đâu các bạn ơi. Tuổi 18, đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành, bạn ấy đã phải đối mặt với biết bao trăn trở
Bước vào môi trường Ngoại giao – nơi toàn những người tự tin và tài năng, Hồng Ngọc từng trải qua áp lực đồng trang lứa và những nghi ngờ về bản thân: "Liệu mình có đang cố gắng đủ nhiều? Vì sao bằng tuổi nhưng các bạn đã làm được nhiều thứ, có nhiều thành công hơn mình? Vì sao các bạn bận bịu với những dự án cá nhân còn mình vẫn luôn dậm chân tại chỗ?"
Có nhiều đêm mất ngủ vì những hoài nghi về bản thân, mất định hướng cho tương lai phía trước. Chắc nhiều bạn cũng từng có cảm giác này đúng không nào?
Nhưng rồi, sau tất cả những suy tư ấy, cô gái nhỏ quyết định "lột xác" bản thân! Không còn là sinh viên năm nhất nhút nhát ngại chia sẻ nữa, Hồng Ngọc quyết tâm trở nên cởi mở, chủ động hơn trong việc tìm kiếm cơ hội.
May thay, ở Ngoại giao có những thầy cô hết sức tâm huyết và nhiệt tình. Nhờ sự chủ động của bản thân, Hồng Ngọc đã nhận được những lời đề nghị từ thầy cô, từ đó có những công việc đầu tiên – làm MC cho các buổi livestream trên mạng xã hội. Cô giáo dạy tiếng Anh ở trường cũng gợi ý cho bạn ấy một công việc tại trung tâm tiếng Anh luôn!
Đặc biệt, sau kỳ học đầu tiên ở môi trường đại học, Hồng Ngọc còn may mắn nhận được học bổng loại khuyến khích học tập loại Giỏi của trường nữa nhé! Xịn sò chưa?
Khi ấy cô bạn mới thật sự nhận ra: "Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân" – chỉ cần cố gắng, nỗ lực hết mình, chắc chắn cơ hội sẽ đến thôi!
"Giờ đây cuộc sống của mình đã trở nên bận rộn hơn trước kia rất nhiều, nhưng đối với mình, được học tập và làm việc mỗi ngày là một niềm hạnh phúc. Mình rất vui khi được bận rộn, bởi khi ấy mình cảm thấy bản thân là một người có ích, đang cố gắng hết sức để phát triển bản thân và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình" – Hồng Ngọc chia sẻ.
Những thành tựu này tuy nhỏ bé, nhưng chúng là động lực to lớn để cô bạn nỗ lực nhiều hơn trong tương lai đấy!
Là người trẻ, Hồng Ngọc tin rằng mình có thể làm rất nhiều điều để sống có ích. Tuy nhiên, từ trải nghiệm của bản thân, cô bạn nghĩ rằng điều đầu tiên để khiến cuộc sống tươi đẹp hơn đó là... trao đi yêu thương!
"Sở dĩ mình nói vậy bởi từ khi bước vào môi trường Ngoại giao, mình đã nhận rất nhiều tình yêu thương từ thầy cô và bạn bè. Lần đầu tiên trong cuộc đời, mình cảm thấy bản thân được yêu thương nhiều tới vậy, chính vì thế mình càng thêm trân trọng tình cảm của mọi người dành cho nhau và đặt mục tiêu phải trao đi yêu thương nhiều hơn."
Tình yêu thương ấy có thể đến từ những điều rất nhỏ bé – đơn giản chỉ là một lời khen vào ngày mới, hay một cái ôm khi bạn bè gặp chuyện buồn. Đó là cách Hồng Ngọc trao đi yêu thương mỗi ngày, bởi cô bạn nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu khiến ai đó cười, trao tới mỗi người một bông hoa, để rồi những gì mình nhận lại là một vườn hoa trong tâm hồn
Câu chuyện của Hồng Ngọc là lời nhắc nhở cho tất cả chúng mình: đừng bao giờ từ bỏ, hãy chủ động tìm kiếm cơ hội và tin vào bản thân mình. Vì dù xuất phát điểm ở đâu, chỉ cần kiên trì và nỗ lực, bạn sẽ tìm được con đường của riêng mình thôi! Fighting!
Nguồn: svvn.tienphong.vn