Là một người từng cày cuốc LMHT, DOTA 2 và cả CS:GO, mình không bao giờ nghĩ sẽ có ngày trở thành "con nghiện" PUBG như bây giờ Quả thật, game này cuốn theo kiểu "vô thức" mà chính mình cũng không ngờ luôn!
Ngày đầu tiên chơi PUBG: Thảm họa là đây chứ đâu
Thật ra ký ức những ngày đầu cũng mờ mờ thôi. Một hôm rảnh rỗi ra net với đám bạn, tự nhiên được giới thiệu tựa game này. Nghe qua gameplay thì cũng hay phết đấy - cảm giác như kiểu manga hay phim về sinh tồn trên hoang đảo, mà nổi tiếng nhất chắc là Battle Royale.
Nhưng mà khi biết phải mua game, lại còn phải tìm quán net đủ máy khỏe để chơi thì mình lắc đầu ngay. Nghĩ bụng ở tuổi 25 rồi, làm quen game mới đầy tốc độ và nhiều khi chóng mặt như PUBG thì có lẽ hơi muộn rồi.
Thế nhưng squad thiếu người, bạn bè mời mượn nick với câu "vào bắn cho đủ đội, biết đâu lại thấy hay". Ừ thì xách súng lên bắn thôi. Nhưng ối dồi ôi, mấy ván đầu tiên đúng là thảm họa luôn á, chán và cay cú hơn là vui
Nhảy dù thì toàn nhảy sai chỗ, loot đồ một mình rồi die ngay, mà thậm chí loot đồ cũng chậm như rùa bò, nhặt toàn đồ rác cơ. Được lúc hiếm hoi có khẩu súng xịn, gặp địch định "sấy" nguyên băng đạn thì phát hiện... chưa thay đạn hoặc chưa chuyển sang chế độ Auto
Hoặc có những ván nhạt hơn, cứ chạy theo đồng đội như robot rồi chết oan mà còn không biết bị bắn từ đâu nữa. Tóm lại, ngày đầu tiên với PUBG = một thảm họa. 0 kill và 0 lần sống quá 15 phút luôn
Nhưng rồi PUBG trở thành "bạn thân" từ lúc nào không hay
Sau hôm đó mình nghĩ thử vậy là đủ rồi. Thế mà hôm sau lại ra net với bạn bè, lại bị rủ chơi tiếp PUBG. Lần này không mượn được nick, bọn bạn hướng dẫn nạp thẻ thuê nick luôn. Và có lẽ do đã có kinh nghiệm, hoặc mình có năng khiếu với game thì không biết, mà lần thứ hai chính là lúc mình bị cuốn hút lúc nào không hay
Lần này được "sensei" chỉ dẫn kỹ càng: nhảy dù phải cắm đầu thế nào, chỉnh hướng ra sao, loot đồ ưu tiên gì, loot sao cho nhanh... mình cảm thấy PUBG dần dần có nét thú vị rồi đó. Rồi khi đã quen tay, có được kill đầu tiên, ôi trời ơi cảm giác đó không thể diễn tả được! Sướng phê, nhất là khi đó là pha headshot bằng AKM
Trong hôm đấy mình đã quen với PUBG rồi - biết chạy bo, biết uống nước hồi máu, biết đoán vị trí đối thủ. Tuy vẫn còn "ngáo", đôi khi bóp, thậm chí còn "gõ chảo" vào đầu đồng đội đến vỡ mũ nhưng ít ra mình đã biết mình phải làm gì, biết hò hét chỉ đạo khi đi công, đi rình. Thế là thay vì thuê nick, hôm sau mình đầu tư luôn nick riêng và bắt đầu cuộc đời "con nghiện PUBG" thật sự.
Nguồn: gamek.vn