Chuyện thật như đùa của một danh hài từng "ăn nên làm ra" rồi rơi xuống vực thẳm chỉ vì... cá độ bóng đá. Câu chuyện của nghệ sĩ Hồng Tơ nghe mà rùng mình, nhưng cũng đầy bài học đắt giá cho đời!
Hồng Tơ là tượng đài hài kịch thập niên 1990 mà giới trẻ bây giờ có thể chưa biết. Thời đỉnh cao, anh chạy show tới mức "quên ăn", thuộc hàng top những danh hài hiếm hoi sở hữu nhà lầu xe hơi lúc bấy giờ.
Nhưng rồi plot twist đau thương ập đến - anh "bay màu" tất cả đúng như lời bài hát "Kiếp đỏ đen" của nhạc sĩ Duy Mạnh. Thậm chí có lúc tới mức... định "ra đi" luôn để thoát khỏi vòng xoáy nợ nần.
Thời "vàng son" kiếm tiền tỷ như "lụm"
Hồng Tơ xuất phát điểm là "kép con" (vai nam phụ) trong cải lương. Phát hiện ra khiếu hài hước thiên bẩm, anh chuyển sang đóng hề cải lương và nổi như cồn.
Đầu thập niên 1990, khi cải lương "lặn" và tấu hài "lên ngôi", Hồng Tơ pivot kịp thời. Nhờ "duyên trời phú" + cái đầu thông minh, tên tuổi anh càng phủ sóng mạnh hơn xưa.
Theo lời anh kể, thời đó chạy show từ Sài Gòn ra khắp miền Tây, miền Đông, miền Trung đến tận miền Bắc. Tuổi đôi mươi mà đã "flex" xe hơi, nhà lầu, túi luôn "rủng rỉnh". Là case hiếm hoi đạt được level này trong bối cảnh thời đó!
Nhưng điều đáng nể hơn cả là thái độ của Hồng Tơ: dù là ngôi sao lớn nhưng anh luôn "kính lão đắc thọ", tôn trọng các tiền bối như Bảo Quốc, Duy Phương, Phú Quốc, Khả Năng, Phi Thoàng, Tùng Lâm.
Anh nhớ lại: "Tôi nghĩ rằng một nghệ sỹ thực thụ phải là người biết cư xử, biết kính lão đắc thọ. Thời của tôi ngôi sao nào cũng hành xử đúng như thế còn bây giờ nhiều em trẻ ngông nghênh và xem thường tiền bối quá."
Ouch! Đây là lời đanh thép gửi đến một số nghệ sĩ trẻ bây giờ đấy nhé!
Không chỉ thế, Hồng Tơ còn cực kỳ support đàn em. Chính anh tạo cơ hội cho những gương mặt trẻ như Hồng Tài, Hoàng Tơ, Tơ Hồng bước chân vào làng hài.
Hồng Tài thần tượng anh đến nỗi copy cả râu, phong cách diễn và lấy chữ "Hồng" để đặt nghệ danh. Thông thường sao lớn sẽ không OK với việc này, nhưng Hồng Tơ lại vui vẻ chấp nhận, thậm chí còn "kiếm job" cho đàn em! Chuẩn anh cả có tâm!
Drama giang hồ truy sát vì... cá độ bóng đá
Dù được yêu mến, nhưng bỗng nhiên Hồng Tơ "biến mất" khỏi showbiz gần 10 năm. Lý do? Máu mê cá độ bóng đá!
Khoảng năm 1999, như bị "ma đưa lối quỷ dẫn đường", anh lún sâu vào cá cược các giải bóng đá quốc tế. Toàn bộ thời gian, tâm trí, tiền bạc đổ hết vào đó. Vấn đề là mê chơi nhưng không hiểu bóng đá nên... "bắt đâu thua đó"!
Càng thua càng muốn gỡ, đến nỗi hết tiền mặt thì bán cả nhà và xe. Kết quả? Trắng tay luôn! Không cam lòng nhìn tài sản "bay màu", anh vay tiền chơi tiếp.
Hết vay người thân, vay đến tận... xã hội đen. Một trong những chủ nợ của anh lúc đó là trùm giang hồ luôn nha!
Tiếp tục thua thảm hại, đàn em của trùm giang hồ bắt đầu săn lùng anh. Anh phải "chạy trốn kiểu parkour", thậm chí yêu cầu ban tổ chức đừng để tên mình lên poster vì sợ giang hồ biết địa điểm diễn!
Có hôm đang đứng diễn trên sân khấu, thoáng thấy mấy "anh em" xã hội đen ngồi dưới hàng ghế khán giả là... "đứng tim", mất hết tâm trí diễn xuất luôn.
Giang hồ "bắn tin" nếu không trả nợ sẽ "xử theo luật giang hồ". Quá hoảng, Hồng Tơ phải nhờ một ông trùm khác can thiệp để được "yên thân". Được bảo lãnh nhưng vì nghỉ diễn quá lâu, anh mất luôn vị trí ngôi sao!
Mua thuốc ngủ định "ra đi" nhưng được Phật độ
Mất ngôi sao + nợ nần chồng chất khiến tâm lý Hồng Tơ sụp đổ hoàn toàn. Anh xa lánh bạn bè, gia đình, tìm về một vùng quê xa Sài Gòn.
Trong những tháng ngày "cùng đường", nhiều lần anh đã mua lượng thuốc ngủ cực lớn, chuẩn bị sẵn cho kế hoạch "chia tay cuộc đời". Real dark moment!
Nhưng may mắn thay, một lần lang thang, anh dừng chân trước một ngôi chùa nhỏ. Vào xin nước uống, vị sư thầy nhìn thấy thần thái "lost" của anh nên ngồi trò chuyện.
Buổi gặp gỡ "tình cờ" này đã "wake up" Hồng Tơ. Anh nhận ra ý định tự tử là "ngu ngốc". Từ đó, anh chuyên tâm học Phật, mỗi tháng ăn chay 4 ngày. Tâm trí bình an trở lại và anh comeback nghệ thuật!
Ban đầu hát cho các chương trình của chùa. Sau đó tham gia các show tỉnh, kiếm từng đồng một để trả nợ. Step by step, anh mua lại được ngôi nhà cũ mà mình đã bán!
Plot twist ngọt ngào: trong thời kỳ "quay đầu", Hồng Tơ gặp Kim Loan - cô gái kém anh tới 23 tuổi (!). Hai người nên duyên vợ chồng, sinh được cô con gái Kim Cương. Mái ấm nhỏ này là "bến đỗ bình yên" của Hồng Tơ tuổi ngoài 50.
Khác với trước kia sau giờ diễn là "nhậu thâu đêm suốt sáng", giờ anh tranh thủ chạy về bên vợ con. Thú vui hiện tại là chơi chim và nuôi cá cảnh. Anh đã "bỏ cái ồn ào và hào quang danh vọng" khỏi đầu rồi!
Khi đã biết "an phận", sự nghiệp cũng thuận lợi hơn. Gần đây anh liên tục được mời đóng phim: "Tơ hồng vương vấn", "Duyên định kim tiền", "Thế thái nhân tình"... Đây là những vai "không hề hài" nhưng lối diễn sống động từ trải nghiệm đời thực làm đạo diễn "tâm đắc" cực kỳ!
Nguồn: soha.vn