Tháng 11 này, chương trình "Hành trình truyền cảm hứng WeChoice Awards 2018" (bản WeTalk tháng 11) với chủ đề "Phía trước bình minh" sẽ kể cho bạn nghe về những người thầy cô đặc biệt nhất - những người đang âm thầm truyền cảm hứng tích cực đến với tất cả chúng ta đây!
Tháng 11 vốn là tháng tri ân nghề giáo, là dịp để chúng ta nhớ đến những thầy cô đang ngày ngày mang con chữ, tri thức và ánh sáng đến cho các em học trò. Những cống hiến của các thầy cô có thể không quá lớn lao, nhưng từng hành động nhỏ của họ đều như những viên gạch xây dựng nên tương lai tươi sáng hơn cho biết bao đứa trẻ
Với mong muốn gửi lời cảm ơn đến các thầy cô, đồng thời lan tỏa rộng hơn nguồn cảm hứng tích cực mà họ tạo ra, Hành trình truyền cảm hứng WeChoice Awards 2018 phiên bản WeTalk tháng 11 đã quyết định dành trọn thời lượng chương trình để nói về họ.
"Thầy giáo tí hon" - Nguyễn Văn Hùng và hành trình kỳ diệu
Người đầu tiên xuất hiện trên sân khấu chính là "thầy giáo tí hon" Nguyễn Văn Hùng. Sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác tại vùng quê Nam Đàn, Nghệ An, nhưng mọi chuyện bắt đầu khác biệt khi cậu bé Hùng lên lớp 1, lớp 2 mà vóc người vẫn nhỏ thó, lọt thỏm giữa đám bạn cùng tuổi. Căn bệnh lùn tuyến yên ác tính đã khiến tuổi thơ thầy Hùng trôi qua trong biết bao gian khó. Đến tận bây giờ, khi đã 33 tuổi, thầy Hùng vẫn chỉ cao 1m17, nặng 19kg, giọng nói nhỏ nhẹ như một cậu bé
Thế nhưng khiếm khuyết cơ thể không hề làm thầy Hùng nản chí! Vì câu nói của mẹ trước lúc lâm chung lo lắng rằng "Hùng bé như thế sẽ không làm được gì, không biết tương lai sau này, khi mẹ mất, ai sẽ lo cho Hùng", thầy Hùng đã quyết tâm học hết cấp 3, thi lên trung cấp và hiện giờ đang phụ trách công tác giảng dạy tại Trung tâm Nghị lực sống
Bước vào lớp học của thầy Hùng, bạn có thể không biết đâu là thầy, đâu là học sinh vì thầy có thể trạng, cân nặng bé nhất lớp luôn á! Nhưng nếu được chứng kiến cảnh người đàn ông tí hon ấy chăm chú truyền dạy kiến thức cho các học viên, bạn sẽ phải thay đổi cái nhìn ngay. Là người khuyết tật, thầy Hùng hiểu hơn ai hết những nỗi khó khăn, khổ tâm của những người cùng cảnh ngộ. Chính vì vậy, thầy luôn cố gắng hết sức để giúp đỡ được nhiều nhất những người đồng cảnh ngộ. Thầy mong mọi người có thể như mình, lạc quan trong mọi trường hợp và tìm được hạnh phúc của đời mình - như cách thầy tìm được bạn gái Diễm My
"Hãy vượt qua rào cản, nỗi sợ hãi của bản thân mình để đi ra ngoài. Ở ngoài, có rất nhiều người đưa tay ra đón các bạn. Nếu các bạn không vượt qua được rào cản ấy, không nói lên được khó khăn của mình, những người ấy không biết giúp bạn bằng cách nào cả", thầy Hùng nhắn nhủ.
"Cậu bé xếp dép" và hành trình đến trường
Cũng xuất hiện trong WeTalk tháng 11, người ta còn được nghe lại hành trình kỳ diệu của "cậu bé xếp dép" Nguyễn Danh Thành Đạt và mẹ cậu - chị Linh dưới sự giúp đỡ của anh Nghĩa Phạm.
Câu chuyện của Đạt xuất phát từ bức ảnh anh Nghĩa Phạm tình cờ ghi lại được. Trong bức ảnh ấy, người ta thấy một cậu nhóc ve chai 7 tuổi đang hồn nhiên ngồi xếp lại dép cho các bạn ở nhà thờ Đức Bà. Chỉ một bức ảnh vu vơ thôi, chính anh Nghĩa cũng không thể tưởng tượng nó lại thu hút sự tương tác khủng tới thế, hoàn cảnh khó khăn của hai mẹ con chị Linh và nhóc Đạt đã nhận được nhiều sự đồng cảm của cộng đồng mạng
Nghĩ đến những trường hợp tương tự, thay vì chỉ giúp đỡ "khơi khơi", anh Nghĩa cùng các mạnh thường quân âm thầm phối hợp để đưa ra phương án tốt nhất cho hai mẹ con. Anh không muốn mẹ con chị Linh có cảm giác ai đó đằng sau âm thầm giúp đỡ. Bởi như thế, cả chị và bé sẽ mất đi khả năng tự phát triển trong cuộc sống.
Và rồi theo đúng quy luật, những việc tử tế sẽ được nối tiếp những việc tử tế. Từ một mình anh Nghĩa, rất nhiều người đã cùng chung tay dành cho chị Linh và nhóc Đạt sự hỗ trợ và định hướng ý nghĩa nhất. Chị Linh có một công việc ổn định còn nhóc Đạt cũng được đi học. Việc Đạt có thể đến trường đặc biệt là nhờ vào cô giáo Minh Uyên - Hiệu trưởng Trường Mầm non Việt Đức. Chính cô là người đã kết nối để Đạt có thể đi học ở một nơi phù hợp với em và gần nơi mẹ Đạt làm
Những người thầy vùng cao Tri Lễ
WeTalk tháng 11 cũng đưa người ta đến với câu chuyện của các thầy giáo trường tiểu học Tri Lễ - những nhân vật từng xuất hiện trong WeChoice 2017. Vượt qua khó khăn, thiếu thốn, các thầy giáo đã biến ngôi trường vùng cao ấy không chỉ là nơi học sinh học được kiến thức mà còn là một nơi đầy tiếng cười và hạnh phúc ️
Thật tuyệt vời biết bao khi trên dãy núi Phà Cà Tún cao hơn 1500m ấy vẫn có những người thầy luôn nỗ lực đem đến những điều tốt nhất cho các em nhỏ nơi đây. Không ít lần các thầy bật khóc khi gặp tai nạn trên đường đến trường, hay tủi thân tự hỏi thanh xuân mình ở đâu trong những tháng ngày sống tách biệt nơi miền sơn cước. Nhưng rồi chính nụ cười hồn nhiên của học trò giúp các thầy nhận ra những điều mình đang làm thật sự có ý nghĩa thế nào đối với tương lai của các em
Nguồn: kenh14.vn
Tháng 11 vốn là tháng tri ân nghề giáo, là dịp để chúng ta nhớ đến những thầy cô đang ngày ngày mang con chữ, tri thức và ánh sáng đến cho các em học trò. Những cống hiến của các thầy cô có thể không quá lớn lao, nhưng từng hành động nhỏ của họ đều như những viên gạch xây dựng nên tương lai tươi sáng hơn cho biết bao đứa trẻ
Với mong muốn gửi lời cảm ơn đến các thầy cô, đồng thời lan tỏa rộng hơn nguồn cảm hứng tích cực mà họ tạo ra, Hành trình truyền cảm hứng WeChoice Awards 2018 phiên bản WeTalk tháng 11 đã quyết định dành trọn thời lượng chương trình để nói về họ.
"Thầy giáo tí hon" - Nguyễn Văn Hùng và hành trình kỳ diệu
Người đầu tiên xuất hiện trên sân khấu chính là "thầy giáo tí hon" Nguyễn Văn Hùng. Sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác tại vùng quê Nam Đàn, Nghệ An, nhưng mọi chuyện bắt đầu khác biệt khi cậu bé Hùng lên lớp 1, lớp 2 mà vóc người vẫn nhỏ thó, lọt thỏm giữa đám bạn cùng tuổi. Căn bệnh lùn tuyến yên ác tính đã khiến tuổi thơ thầy Hùng trôi qua trong biết bao gian khó. Đến tận bây giờ, khi đã 33 tuổi, thầy Hùng vẫn chỉ cao 1m17, nặng 19kg, giọng nói nhỏ nhẹ như một cậu bé
Thế nhưng khiếm khuyết cơ thể không hề làm thầy Hùng nản chí! Vì câu nói của mẹ trước lúc lâm chung lo lắng rằng "Hùng bé như thế sẽ không làm được gì, không biết tương lai sau này, khi mẹ mất, ai sẽ lo cho Hùng", thầy Hùng đã quyết tâm học hết cấp 3, thi lên trung cấp và hiện giờ đang phụ trách công tác giảng dạy tại Trung tâm Nghị lực sống
Bước vào lớp học của thầy Hùng, bạn có thể không biết đâu là thầy, đâu là học sinh vì thầy có thể trạng, cân nặng bé nhất lớp luôn á! Nhưng nếu được chứng kiến cảnh người đàn ông tí hon ấy chăm chú truyền dạy kiến thức cho các học viên, bạn sẽ phải thay đổi cái nhìn ngay. Là người khuyết tật, thầy Hùng hiểu hơn ai hết những nỗi khó khăn, khổ tâm của những người cùng cảnh ngộ. Chính vì vậy, thầy luôn cố gắng hết sức để giúp đỡ được nhiều nhất những người đồng cảnh ngộ. Thầy mong mọi người có thể như mình, lạc quan trong mọi trường hợp và tìm được hạnh phúc của đời mình - như cách thầy tìm được bạn gái Diễm My
"Hãy vượt qua rào cản, nỗi sợ hãi của bản thân mình để đi ra ngoài. Ở ngoài, có rất nhiều người đưa tay ra đón các bạn. Nếu các bạn không vượt qua được rào cản ấy, không nói lên được khó khăn của mình, những người ấy không biết giúp bạn bằng cách nào cả", thầy Hùng nhắn nhủ.
"Cậu bé xếp dép" và hành trình đến trường
Cũng xuất hiện trong WeTalk tháng 11, người ta còn được nghe lại hành trình kỳ diệu của "cậu bé xếp dép" Nguyễn Danh Thành Đạt và mẹ cậu - chị Linh dưới sự giúp đỡ của anh Nghĩa Phạm.
Câu chuyện của Đạt xuất phát từ bức ảnh anh Nghĩa Phạm tình cờ ghi lại được. Trong bức ảnh ấy, người ta thấy một cậu nhóc ve chai 7 tuổi đang hồn nhiên ngồi xếp lại dép cho các bạn ở nhà thờ Đức Bà. Chỉ một bức ảnh vu vơ thôi, chính anh Nghĩa cũng không thể tưởng tượng nó lại thu hút sự tương tác khủng tới thế, hoàn cảnh khó khăn của hai mẹ con chị Linh và nhóc Đạt đã nhận được nhiều sự đồng cảm của cộng đồng mạng
Nghĩ đến những trường hợp tương tự, thay vì chỉ giúp đỡ "khơi khơi", anh Nghĩa cùng các mạnh thường quân âm thầm phối hợp để đưa ra phương án tốt nhất cho hai mẹ con. Anh không muốn mẹ con chị Linh có cảm giác ai đó đằng sau âm thầm giúp đỡ. Bởi như thế, cả chị và bé sẽ mất đi khả năng tự phát triển trong cuộc sống.
Và rồi theo đúng quy luật, những việc tử tế sẽ được nối tiếp những việc tử tế. Từ một mình anh Nghĩa, rất nhiều người đã cùng chung tay dành cho chị Linh và nhóc Đạt sự hỗ trợ và định hướng ý nghĩa nhất. Chị Linh có một công việc ổn định còn nhóc Đạt cũng được đi học. Việc Đạt có thể đến trường đặc biệt là nhờ vào cô giáo Minh Uyên - Hiệu trưởng Trường Mầm non Việt Đức. Chính cô là người đã kết nối để Đạt có thể đi học ở một nơi phù hợp với em và gần nơi mẹ Đạt làm
Những người thầy vùng cao Tri Lễ
WeTalk tháng 11 cũng đưa người ta đến với câu chuyện của các thầy giáo trường tiểu học Tri Lễ - những nhân vật từng xuất hiện trong WeChoice 2017. Vượt qua khó khăn, thiếu thốn, các thầy giáo đã biến ngôi trường vùng cao ấy không chỉ là nơi học sinh học được kiến thức mà còn là một nơi đầy tiếng cười và hạnh phúc ️
Thật tuyệt vời biết bao khi trên dãy núi Phà Cà Tún cao hơn 1500m ấy vẫn có những người thầy luôn nỗ lực đem đến những điều tốt nhất cho các em nhỏ nơi đây. Không ít lần các thầy bật khóc khi gặp tai nạn trên đường đến trường, hay tủi thân tự hỏi thanh xuân mình ở đâu trong những tháng ngày sống tách biệt nơi miền sơn cước. Nhưng rồi chính nụ cười hồn nhiên của học trò giúp các thầy nhận ra những điều mình đang làm thật sự có ý nghĩa thế nào đối với tương lai của các em
Nguồn: kenh14.vn