HuouMoon2308
New member
Chờ lúc chủ nhà đi vắng, tên trộm đã lẻn vào nhà, "vô hiệu hóa" luôn camera an ninh rồi cạy tung tủ sắt cuỗm mất 8 tỷ đồng bay màu Nhưng mà công an không phải dạng vừa đâu nhé, áp dụng đủ thứ biện pháp nghiệp vụ xịn xò, từng bước gỡ rối các "nút thắt", cuối cùng vẫn tóm gọn thủ phạm!
Chiều 4/12/2018, chị Nguyễn Thanh Hương (41 tuổi) cùng ông xã lái xe từ TP.Vĩnh Long về nhà tại ấp Bình Hoà 1 (xã Bình Hoà Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).
Chị Hương mở cổng cho chồng lùi xe vào sân, rồi lấy chìa khóa mở cửa vào nhà thì... shock luôn Cửa sau căn nhà đang mở toang!
Chiếc két sắt trong phòng bị bẻ khóa nát. Chị Hương hoảng hốt kiểm tra rồi la lên báo chồng: nhà bị trộm rồi! Toàn bộ tài sản gồm tiền mặt, vàng, nữ trang trị giá hơn 8 tỷ đồng đã "bốc hơi" sạch sẽ
Sau khi nhận tin báo từ Công an xã Bình Hòa Phước, lãnh đạo Công an huyện Long Hồ lập tức chỉ đạo các Đội nghiệp vụ tới hiện trường và báo cáo lên Phòng Cảnh sát hình sự cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long. Vụ trộm ở vùng quê mà thiệt hại hơn 8 tỷ đồng - con số quá khủng!
Theo gia đình nạn nhân kể lại, trước cổng nhà và phía sau vườn đều có camera quan sát đầy đủ. Thêm nữa, trước cổng có rào chắn khá kiên cố nên vợ chồng chị Hương rất yên tâm mỗi khi ra ngoài.
Thượng tá Trần Văn Vụ, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long, thành viên Ban chuyên án cho biết, đây là một chuyên án khó nhằn, việc truy bắt thủ phạm gặp cực nhiều khó khăn.
Đòi hỏi sự quyết tâm của Ban chuyên án, cán bộ điều tra, trinh sát và phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. May mắn là người dân cung cấp nhiều thông tin có giá trị, giúp lực lượng công an từng bước gỡ rối các "nút thắt", cuối cùng bắt được thủ phạm
Khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, cơ quan công an thu được nhiều chứng cứ quan trọng.
Qua điều tra cho thấy, sau khi cuỗm đồ xong, băng trộm di chuyển theo Quốc lộ 57, rời khỏi tỉnh Vĩnh Long về tỉnh Bến Tre rồi lên TP.HCM, Bình Dương và các tỉnh Tây Nguyên - chạy tứ tung luôn!
Sau nhiều ngày đeo bám sát nút, bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác phối hợp với công an địa phương bất ngờ ập vào một khách sạn ở huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, không chế và bắt giữ đối tượng Hồ Đức Thiện (SN 1986, ngụ Xóm 6, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cùng tang vật 400 triệu đồng.
Qua khai thác, Thiện khai nhận đã cùng 2 đồng bọn khác là Trần Đức Thảo (SN 1983) và Trần Văn Anh (SN 1984, cùng ngụ xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) gây ra vụ trộm này.
Các đối tượng này đã dành thời gian theo dõi, nghiên cứu kỹ lưỡng, đợi lúc chủ nhà đi vắng thì đột nhập vào ăn trộm tài sản - kế hoạch chi tiết vãi!
Đối tượng Thiện được xác định là người bị camera của gia đình nạn nhân ghi hình. Thiện đã đột nhập vào bên trong nhà nạn nhân rồi dùng dụng cụ phá két sắt để lấy đi nhiều tài sản.
Sau khi đối tượng Thiện sa lưới pháp luật, ngày 17/6, biết bị truy nã gắt gao và không thể trốn thoát, hai đồng bọn của Thiện là Trần Đức Thảo và Trần Văn Anh đã đến Cục Cảnh sát hình sự phía Nam tại TP.HCM đầu thú - biết đâu mà chạy nữa!
Nguồn: soha.vn