Từ thông tin về chiếc xe máy mất tích ở tiệm của người phụ nữ bị sát hại, cộng thêm lời khai của các nhân chứng về một anh chàng rời khỏi tiệm với dáng vẻ lo âu, Công an đã tiến hành bắt giữ hung thủ sau 5 ngày gây án.
Ngày 15/8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ đối tượng Võ Văn Hoàng (sinh năm 1997, ngụ ấp Kim Liêm, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản". Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1975, ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).
**Phát hiện vụ việc kinh hoàng **
Trước đó, khoảng 19h ngày 9/8, ông Võ Viết Dũng (sinh năm 1970, chồng của bà Nhung) đi nhậu về nhà ở ấp 2, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch thì phát hiện vợ mình nằm bất động trong tiệm. Lại gần kiểm tra, ông Dũng hoảng hốt phát hiện bà Nhung đã tử vong với nhiều vết đâm chí mạng trên người nên nhanh chóng hô hoán hàng xóm và báo công an.
Nhận tin báo, Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Theo những nhân chứng có mặt ở hiện trường cho biết, thời điểm trước khi vụ việc được phát hiện thì trời mưa rất to. Người dân nhìn thấy một nam thanh niên đi xe máy màu đỏ từ trong tiệm ra với nhiều biểu hiện lạ, dáng vẻ lo lắng...
Qua quá trình khám nghiệm tử thi, nạn nhân được xác định tử vong do bị đâm đến 32 nhát khắp vùng bụng và ngực. Con số này thực sự quá ghê rồng!
**Manh mối từ chiếc xe máy mất tích**
Do gia đình bà Nhung làm nghề cầm đồ nên việc xác minh mất nhiều thời gian. Người thân bà Nhung cung cấp thông tin về một chiếc xe máy trong tiệm bị mất là Honda Vision.
Kiểm tra tài sản, có tổng cộng 41 chiếc xe máy của nhiều người tới ký gửi. Bên trong sổ sách, giấy tờ ghi chép hoạt động của tiệm cầm đồ, Công an phát hiện có một tờ biên nhận ghi tên Võ Văn Hoàng, nhưng không có năm sinh, địa chỉ, không ghi biển số xe đã cầm, chỉ ghi giá cầm là 11 triệu đồng.
Tại hiện trường, trên chiếc tủ sắt đặt trong nhà có dính vết máu nhỏ giọt, ngăn tủ có dấu hiệu xáo trộn. Và trên một số chiếc xe máy do khách cầm để tại đây cũng có vết máu. Dưới nền nhà có một tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng và một tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng dính dưới chân nạn nhân.
Qua những dấu vết tại hiện trường, Công an nhận định hung thủ hoặc nạn nhân đã có hành động chống cự rất quyết liệt. Khả năng sau khi sát hại nạn nhân, đối tượng đã có hành động lục soát tìm kiếm tài sản.
**Từng bước siết chặt vòng vây **
Sau quá trình xác minh, Công an đã xác định người đứng tên trong biên nhận cầm đồ Võ Văn Hoàng là người đang tạm trú tại ấp 5 xã Long Thọ, huyện Long Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Được biết, Hoàng là con út của gia đình có 3 chị em. Do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình của Hoàng đã chuyển lên tỉnh Đồng Nai và sinh sống bằng nghề bán bún riêu.
Công an phát hiện Hoàng không có nghề nghiệp và đã bỏ nhà đi khoảng 1 tháng. Gia đình cũng không hay biết gì về Hoàng. Tuy nhiên, người thân Hoàng cho biết trước đây gia đình có mua cho Hoàng một chiếc xe Wave cũ, hiện đang cầm cố tại tiệm của bà Nhung.
Hàng chục trinh sát công an đã tiến hành rà soát các mối quan hệ của Hoàng và biết thanh niên này có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ tên D. (ngụ ấp 2, xã Long Thọ, huyện Long Trạch, tỉnh Đồng Nai) cách hiện trường vụ án không xa và đang làm công nhân trong KCN Nhơn Trạch. Cô gái này có sử dụng chiếc xe máy hiệu Vision, mang biển số 60C2-473.11, có màu sơn trùng khớp với chiếc Honda Vision từng cầm cố tại tiệm bà Nhung.
Công an tiến hành mời D. lên làm việc thì cô gái nói có cho bạn trai tên Hoàng mượn đi khoảng vài ngày và có đem trả lại. Từ đây, Công an xác định Hoàng chính là nghi can của vụ án.
**Bắt giữ hung thủ sau 5 ngày gây án
Công an đã tiến hành mật phục ập vào phòng trọ tại ấp 5, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch bắt giữ Hoàng.
Nguồn: kenh14.vn