HeoKitty5591
New member
Vụ bắt cóc đòi tiền chuộc 4,5 tỷ đồng vừa qua đã khiến dân tình ai cũng phải hú hồn! Công an huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa – Vũng Tàu) đã ra tay nhanh như chớp, bắt giữ khẩn cấp 5 nghi phạm gồm: Trần Anh Tuấn (SN 1987, ngụ Tây Ninh), Nguyễn Văn Tiến (SN 1990, ngụ Tiền Giang), Nguyễn Văn Thuấn (SN 1973), Nguyễn Xuân Cao (SN 1982, cùng ngụ Lâm Đồng) và Mai Xuân Duy (SN 1992) để điều tra về hành vi bắt cóc chiếm đoạt tài sản và giữ người trái pháp luật.
Kế hoạch "hack não" siêu chi tiết của nhóm tội phạm
Qua điều tra, mấy đối tượng này khai ra là do thấy ông T.Q.V. (SN 1971, ngụ huyện Xuyên Mộc) "giàu xịn" vì trúng đất nên nảy sinh ý định bắt cóc tống tiền. Tội ác thật!
Ngày 5/12, Tuấn cùng đồng bọn lái xe bán tải biển Tây Ninh về huyện Xuyên Mộc. Đến Định Quán (Đồng Nai), bọn chúng còn cẩn thận gửi xe vào gara và thuê xe khác để "làm việc". Đến nơi, Tuấn giả vờ rủ ông V. ra vườn xem đất. Khi nạn nhân tới nơi thì bị cả nhóm ập vào khống chế, trói tay chân, bịt mắt rồi nhét lên xe chở đi.
Trên đường đi, ông V. kêu cứu thì bị đánh đập luôn. Khoảng 22h đêm hôm đó, nhóm Tuấn chở ông V. đến một căn chòi bỏ hoang trên đồi hẻo lánh ở Lâm Đồng. Tại đây, chúng còn đe dọa sẽ giết vợ con ông V. nếu dám bỏ trốn (ác quá trời ơi! ). Sau đó, nhóm này gọi điện cho vợ ông V. đòi 4,5 tỷ mới chịu thả người.
Chiêu "câu giờ" thông minh của người nhà nạn nhân
Lo sợ tính mạng chồng, vợ ông V. vờ đồng ý và xin thời gian xoay tiền, rồi ngay lập tức báo công an. Còn Tuấn và Tiến sau khi gây án thì về Đồng Nai trả xe thuê, lấy lại xe bán tải. Tuấn còn cầm chiếc xe lấy 150 triệu để xài chơi nữa chứ!
Hành trình phá án thần tốc chưa đầy 2 ngày
Thượng tá Lài Quang Huấn, Phó Trưởng phòng Trọng án (phòng 6), Cục Cảnh sát hình sự cho biết: Ngay khi nhận tin, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo phòng 6 phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hỏa tốc phá án.
Quá trình điều tra, công an xác định được xe gây án là xe thuê. Làm việc với chủ xe, phát hiện tên người thuê và xác định Tuấn là kẻ cầm đầu. Trong thời gian này, do chưa nhận được tiền, nhóm bắt cóc cứ gọi liên tục đòi tiền, yêu cầu chuyển trước 500 triệu rồi chuyển tiếp 4 tỷ, không thì "ăn thua đủ".
"Lúc đầu định chuyển ít tiền để bọn chúng yên tâm, không làm hại nạn nhân. Nhưng đúng lúc đó, công an xác định Tuấn và Tiến đang ở một khách sạn tại TP HCM nên bắt ngay! Từ lời khai của Tuấn, công an xác định nơi giữ nạn nhân ở Lâm Đồng và phối hợp lên kế hoạch giải cứu. Nạn nhân bị nhốt trên đồi hẻo lánh, sóng điện thoại yếu ớt. Công an mất nhiều thời gian mới tới được căn chòi, khống chế 2 tên canh giữ và giải cứu thành công con tin vào chiều hôm qua," Thượng tá Lại Quang Huấn kể lại.
Theo Cục Cảnh sát hình sự, đây là vụ án khó nhưng toàn bộ quá trình từ truy bắt đến giải cứu con tin chỉ diễn ra chưa đầy 2 ngày - quá đỉnh! Để đạt thành tích này, các cán bộ đã ngày đêm quên ăn quên ngủ với quyết tâm giải cứu bằng được con tin.
Nguồn: soha.vn