Chuyện thật như phim kinh dị luôn á! Một anh chàng chuyên nghề đấm bóp dạo đã biến mình thành kẻ sát nhân máu lạnh, lợi dụng việc làm quen với những người đồng tính rồi ra tay cực tàn nhẫn để chiếm đoạt tài sản
Liên tục trong 4 tháng, gã này đã tước đi sinh mạng của 4 người, trong đó có chủ tiệm thực phẩm chay tại TP.Vũng Tàu và người phát cơm từ thiện tại khu vực quận 6, TPHCM. Đỉnh điểm là khi bị công an vây bắt, hắn đang cặp kè với một người đồng tính khác và rất có thể đây là nạn nhân kế tiếp... Kinh khủng không chịu được!
MANH MỐI SIÊU MONG MANH NHƯ SỢI CHỈ
Ngày 22-12-2014, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Điểm (SN 1987, quê Hải Dương) để điều tra về hành vi "giết người".
Điểm chính là nghi can đã sát hại anh Nguyễn Hoàng Ngân (SN 1975) - chủ tiệm thực phẩm chay Âu Lạc trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu) và 3 nạn nhân khác tại Quảng Ngãi, TP.Hải Phòng và TPHCM.
Trước đó, khoảng 2 giờ 30 sáng ngày 20-12, tên sát nhân này đã bị các trinh sát vây bắt khi đang lẩn trốn trong phòng trọ tại khu vực quận Bình Tân, TPHCM.
Theo điều tra, rạng sáng 15-12, nhân viên quán thực phẩm chay Âu Lạc đến dọn dẹp để chuẩn bị bán đồ ăn sáng thì phát hiện cửa ngoài của tiệm chỉ khép hờ. Gọi hoài không thấy ai trả lời, nhân viên lên gác lửng thì giật mình phát hiện anh Nguyễn Hoàng Ngân (chủ quán) nằm giữa sàn nhà loang máu, người trùm kín chăn, còn chiếc xe máy hiệu Honda Wave đã biến mất
Nhận tin báo, Công an TP.Vũng Tàu cùng Cơ quan CSĐT công an tỉnh lập tức điều tra. Tại hiện trường, phòng ngủ của nạn nhân bị lục tung, gần đó là bộ đồ nghề giác hơi, tẩm quất - chi tiết này quan trọng lắm luôn!
Trong phòng vệ sinh của quán, chiếc xe đạp nghi của hung thủ được đẩy vào cất giấu. Plot twist là công an còn phát hiện chiếc bóp anh Ngân thường dùng đeo trước bụng được giấu kỹ trong nồi nấu bún, trong đó có 28,8 triệu đồng (tiền còn nguyên mà người đã mất rồi ).
Khám nghiệm pháp y cho thấy, nạn nhân tử vong do mất máu cấp bởi hàng loạt vết đâm khắp người. Từ manh mối là chiếc xe đạp cà tàng và bộ đồ nghề giác hơi, lực lượng công an cử hàng chục trinh sát tỏa ra khắp địa bàn thành phố biển truy tìm thủ phạm.
Gần 20 người làm nghề giác hơi dạo ở Vũng Tàu được công an mời làm việc để tìm manh mối. Từ lời khai của những người này, công an tiến hành sàng lọc và đặt nghi vấn vào đối tượng Trần Quang Hiếu - một kẻ sống lang thang và hành nghề tẩm quất giác hơi dạo.
Hiếu không có chỗ ở ổn định mà thường lang thang ở khu vực Bãi Sau, thường mắc võng ngủ ở gần một khách sạn trên đường Thùy Vân. Kể từ khi vụ án xảy ra, Hiếu "biến mất" và không ai biết gì về lai lịch của hắn - sus vãi!
THEO DẤU KẺ LANG BẠT KHẮP XỨNG
Tại nơi Hiếu thường mắc võng ngủ, công an còn thu giữ được một quyển sách học đánh cờ. Một số người dân cho biết, thanh niên này có dáng vẻ gầy gò, rất thích chơi cờ tướng và thường ngồi đánh cờ với một vài nhân viên bảo vệ khách sạn.
Qua điều tra, công an phát hiện Hiếu còn có nhiều tên gọi khác là Trần Văn Điểm hoặc Thành, Ngọc... Tuy nhiên tất cả những người quen biết Hiếu, không ai có bất kỳ tấm hình nào của hắn (gã này cao tay thật đấy).
Trong khi kẻ tình nghi Trần Quang Hiếu đã cao chạy xa bay thì các trinh sát bất ngờ nhận được nguồn tin: Quang Hiếu có một người bạn tại TPHCM, hắn từng có thời gian dài mưu sinh tại địa bàn này cũng với nghề đấm bóp dạo và bán băng đĩa nhạc.
Một tổ trinh sát lập tức được cử đi tiếp cận. Lần tìm đến địa chỉ nơi người bạn của hắn sinh sống, người này cho biết: khoảng 3 ngày trước, Hiếu có đến đây chơi nhưng đã đi đâu không rõ. Trong thời gian lưu lại nhà bạn, Hiếu có kể lại rằng y vừa bán chiếc xe máy và chơi một lô đề lớn để mong "đổi vận", nhưng không trúng (lô đề là đầu mối của mọi tội ác à ).
Tiếp tục lần theo dấu vết, khoảng 2 giờ 30 sáng 20-12, lực lượng công an phát hiện và bắt giữ Hiếu khi hắn đang ở cùng một người bạn đồng tính tại phòng trọ trên địa bàn khu phố 4, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.
Khi lực lượng công an ập vào bắt giữ, Hiếu tỏ ra bình thản như không có chuyện gì. Tra tay vào còng số 8, hắn cười nhạt: "Em biết thế nào cũng có ngày này" - lạnh người không các bạn?!
Hiếu khai nhận đã giết anh Ngân - chủ quán thực phẩm chay Âu Lạc trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP.Vũng Tàu) để chiếm đoạt chiếc xe Wave cùng điện thoại hiệu iPhone 4.
Ngoài ra, y khai trước đó đã ra tay giết chết 3 người khác tại TPHCM, Quảng Ngãi và Hải Phòng. Nạn nhân tại TPHCM chính là người phát cơm từ thiện tại giao lộ Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ (thuộc khu vực P2Q6). Làm từ thiện mà còn bị hại, đời thật không công bằng!
LỜI KHAI RỢN CẢ NGƯỜI
Tên thật của kẻ đấm bóp dạo này chính là Trần Văn Điểm. Tại cơ quan CSĐT, Điểm tỏ ra rất lạnh lùng: "Em biết đằng nào cũng chết nên em khai hết!" - câu này nghe mà sởn da gà luôn á!
Theo lời khai của Điểm, từ năm 17 tuổi hắn đã một mình bắt xe vào Tây Nguyên, rồi lang bạt xuống TPHCM kiếm sống bằng nhiều nghề như buôn bán băng đĩa nhạc, buôn trái cây, đấm bóp giác hơi dạo, dắt mối bán dâm cho giới đồng tính.
Toàn bộ số tiền kiếm được hắn đều nướng sạch vào lô đề (lại lô đề nữa rồi ). Điểm khai nhận đã từng nhiều lần chơi ma túy, nhưng không nghiện. Do công việc thu nhập bấp bênh, lại nghiện lô đề nên Điểm thường xuyên rơi vào cảnh cháy túi.
Chiều tối 10-8, Điểm đứng chờ nhận cơm từ thiện và xảy ra mâu thuẫn với người phát cơm là anh Trần Minh Phước. Lời qua tiếng lại, hắn rút dao đâm khiến anh Phước ngã gục. Sau khi gây án, hắn chuyển sang địa bàn khác hành nghề đấm bóp dạo, sau đó trốn ra Quảng Ngãi.
Cũng với nghề đấm bóp giác hơi dạo, ngày 24-8, Điểm làm quen với anh Lê Minh Hiệp - chủ một cửa hàng buôn bán vật tư thuốc bảo vệ thực vật. Sau khi dàn cảnh đưa nạn nhân vào "tròng", Điểm dùng dao tước đoạt sinh mạng anh Hiệp để cướp xe máy hiệu Yamaha Nouvo LX.
Bán chiếc xe được 15 triệu đồng, hắn "phi" một mạch ra Bắc thăm thú bạn bè, sau đó dạt xuống TP.Hải Phòng. Trong thời gian này, dù biết đang bị truy nã song Điểm vẫn ung dung ra đường như không có chuyện gì xảy ra - gan to như trái dừa!
Đến ngày 15-9, cũng với thủ đoạn như các vụ trước đó, Điểm lân la làm quen rồi sát hại ông Phạm Văn Can và cướp xe máy cùng 1 điện thoại di động tại quận Hải An, TP.Hải Phòng.
Sau khi thực hiện 3 vụ giết người tại TPHCM, Quảng Ngãi và Hải Phòng, Điểm lên Đắk Lắk, qua Lâm Đồng rồi quay lại TPHCM. Tại đây, hắn vét túi mua bộ đồ nghề giác hơi cùng chiếc xe đạp cà tàng, rồi nhảy xe buýt xuôi xuống thành phố Vũng Tàu cách đây hơn một tháng.
Trước hôm xảy ra án mạng một ngày, hắn ngồi uống cà phê tại quán vỉa hè và tình cờ quen anh Ngân. Tối 14-12, anh Ngân có gọi điện cho Điểm đến để nhờ giác hơi.
Biết anh Ngân có nhiều tài sản, Điểm lân la kéo dài thời gian rồi ngỏ ý xin cho ngủ nhờ và được chủ tiệm đồng ý (lòng tốt lại gặp họa ). Khoảng 12 giờ đêm, lợi dụng lúc anh Ngân không để ý, Điểm dùng dao thủ sẵn đâm hai nhát và bóp cổ khiến nạn nhân gục chết.
Lục tìm tiền và vòng vàng nhưng không thấy, Điểm lấy quần của chủ nhà để mặc và vứt quần dính máu của hắn tại hiện trường. Cầm chiếc điện thoại iPhone 4 của anh Ngân, hắn xuống tầng trệt dắt chiếc xe đạp cà tàng đút vào phòng vệ sinh, rồi lấy xe máy của gia chủ.
Trong đêm, hắn "phi" một mạch lên Sài Gòn bán điện thoại và xe máy được 2,3 triệu đồng, rồi đến xin ở nhờ nhà người quen. Với số tiền trên, ngay ngày hôm sau hắn đem nướng sạch vào trò lô đề để mong "đổi vận" nhưng không trúng (nghiện lô đề đến thế là cùng thật! ).
Ngay thời điểm bị bắt giữ, Trần Văn Điểm ở cùng một người đồng tính khác trong phòng trọ trên địa bàn quận Bình Tân. Rất có thể đây là "con mồi" kế tiếp trong hành trình tội ác của hắn - may mà công an kịp thời bắt giữ, không biết còn bao nhiêu người nữa sẽ gặp họa!
Nguồn: soha.vn