Hành trình tìm về ngôi trường Dược của nữ sinh Đảng viên quê Hải Dương

c60f3bf732f1049396c9.webp


Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 2003) quê Hải Dương, đang là sinh viên năm nhất Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. Cô nàng luôn cảm thấy may mắn vì đã tìm được ngôi trường mình yêu thích bằng tất cả sự nỗ lực và cố gắng phá bỏ vỏ ốc an toàn của bản thân . Đặc biệt, Hằng luôn đặt ra mục tiêu bứt phá để hướng tới thành công, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Hiện tại, cô nàng rất vinh dự vì đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

"Hành trình của mình bắt đầu từ một bước chân nhỏ. Mình vinh dự khi được kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trưởng thành từ phong trào Đoàn ở khu dân cư. Khi bắt đầu vào lớp 10, mình được tín nhiệm và đứng trong đội ngũ của Đoàn với nhiệm vụ là Bí thư Chi đoàn thôn Nam Thượng – xã An Thượng", Hằng chia sẻ.

d1ff000c940de30354e5.jpg


Trong những năm học cấp 3, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Hằng vẫn luôn học tập và rèn luyện, nỗ lực, cố gắng hết mình để hoàn thành song song hai nhiệm vụ. Nhờ vậy, trong nhiều năm liên tiếp, cô nàng đều đạt được thành tích cao trong học tập và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Bí thư đoàn thôn ✨.

Nhưng cuối năm lớp 12, khi đứng giữa ngưỡng cửa của tương lai, ai cũng đều có những lựa chọn và lối đi riêng của mình. Sau khi tốt nghiệp, Hằng đã dừng lại việc học để đi làm công việc yêu thích như: Salon tóc, mi, nail. Bên cạnh đó, cô nàng vẫn tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của một Bí thư Chi đoàn.

ab0b455c15cab5c6a19d.jpg


Nhưng mọi việc đều không thuận lợi như Hằng nghĩ. Khi đại dịch COVID-19 diễn ra khiến hàng trăm, hàng nghìn gia đình phải chia ly, sơ tán. Các quán xá đều tạm dừng hoạt động, cô nàng cũng tạm dừng công việc đang làm để bắt đầu vào nhiệm vụ đi trực chốt chống dịch COVID-19.

"Tại đây, mình đã gặp và chứng kiến được những con người ngày đêm hy sinh vì cộng đồng, những con người không ngại gian khó cùng nhau chung tay đẩy lùi dịch bệnh vì một xã hội 'không bỏ ai lại phía sau'. Mình ấn tượng nhất hình ảnh các cô, chú, anh chị trong hàng ngũ Y tế ra sức giành giật sự sống từ tay của tử thần cho nhân dân. Mang trong mình sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, khi ấy mình đã mong muốn được một lần đứng trong hàng ngũ của các bác sĩ và dược sĩ để cứu lấy những nguồn sống tốt đẹp của đất nước", Hằng tâm sự .

852090c72ba5f2829005.jpg


Đây chính là động lực thúc đẩy bản thân cô nàng bứt phá để thay đổi. Hằng nghĩ, nếu muốn thay đổi được mọi thứ thì thứ đầu tiên cần thay đổi là chính bản thân. Cô đã gạt đi sự e ngại, không hề nao núng cầm trên tay bộ hồ sơ nhập học vào ngôi trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương tại quê nhà.

May mắn thay, Hằng đã thi đỗ vào trường và tiếp tục sự nghiệp học tập, tham gia vào các hoạt động trong Chi đoàn lớp 16A3. Sau 2 năm đi làm, cô nàng quay lại với việc học trên giảng đường. Điều này khiến Hằng chưa kịp thích nghi. Cô đã lầm khi nghĩ rằng ở đây chỉ có công thức hóa học và tên các loại thuốc. Và, cô đã ngỡ ngàng với sự tận tâm của các thầy, cô giáo cũng như sự sôi sục nhiệt huyết của tuổi trẻ trong các thế hệ sinh viên tại ngôi trường này .

ff2b652824f6d17b4dbf.jpg


Ngoài giờ học, phong trào của lớp cũng như hoạt động của Đoàn Thanh niên nhà trường luôn được đẩy mạnh với các hoạt động đặc sắc, tiêu biểu. Nhờ tham gia các hoạt động của nhà trường, các câu lạc bộ, Hằng đã mở rộng được vòng tròn bạn bè, có thêm những người quý mến, yêu thương và luôn sẵn sàng giúp đỡ mình.

"Qua những chương trình mình đã tham gia tổ chức, bản thân đã 'bỏ túi' được rất nhiều kinh nghiệm hữu ích phục vụ cho công việc cũng như cuộc sống. Mỗi hoạt động tình nguyện đã khiến mình hiểu rằng, không chỉ những vùng núi xa xôi hẻo lánh mới có những hoàn cảnh khó khăn mà ngay tại quê hương Hải Dương của mình cũng có rất nhiều mảnh đời khó khăn cần được giúp đỡ", Hằng chia sẻ .

0373aac45e8639952eca.jpg


"Sau mỗi chuyến đi và mỗi một hoạt động mình tham gia là một lần mình chứng kiến thêm nhiều cuộc đời, tiếp xúc với nhiều nét văn hóa khác nhau. Từ đó, mình học được thêm nhiều bài học mới về sự tôn trọng, đoàn kết và lan tỏa yêu thương. Đặc biệt, mình học cách cho đi, thấu hiểu với mọi người xung quanh và biết trân trọng cuộc sống này hơn."

Hiện tại, Hằng rất vinh dự vì đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng và giữ chức vụ Bí thư đoàn thôn Nam Thượng - xã An Thượng và Chi đoàn lớp 16A3.

6c998a48481ca1baf6b0.jpg


Cô giáo dạy Văn của Hằng từng nhấn mạnh nhiều lần câu nói: "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm". Trước khi quá muộn, cô nàng muốn cống hiến hết sức để có một tuổi trẻ thật rực rỡ, tự do là chính mình .

"Con đường phía trước chắc chắn sẽ không ít thử thách, gian nan nhưng mình hy vọng có thể vượt qua hết những khó khăn đó để hiện thực hóa những giấc mơ, dự định mà mình đang ấp ủ. Mình luôn tâm đắc câu nói: 'Không có ai luôn thuận lợi trong mọi việc. Hãy kiên cường để đến một ngày sự cố gắng của bạn sẽ trở nên có ý nghĩa'."

8bfda83e69e77957da58.jpg


"Là một người trẻ có những lúc chúng ta cảm thấy thất vọng về sự lựa chọn của bản thân. Chúng ta dễ bị tổn thương bởi những đánh giá nhận xét của mọi người xung quanh hoặc thậm chí chúng ta có thể vấp ngã. Nhưng bằng niềm tin, sự cố gắng, quyết tâm và xác định rõ giá trị, vị trí của bản thân, nhất định chúng ta sẽ vượt qua chính mình, vượt qua mọi rào cản và chiến thắng để gặt hái những thành công nhất định, mang lại nhiều lợi ích cho xã hội", Hằng nhấn mạnh.



Chính vì vậy, Hằng mong các bạn sẽ luôn vững tin vào bản thân, hãy mạnh dạn bước đi dù là những bước đi nhỏ nhất. Tương lai sẽ là vườn hoa đẹp nhất vì có mỗi bước đi trong quá khứ là bông hoa duy nhất trong cuộc đời mỗi con người .

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top