Hành trình tìm kiếm người mẹ khốn khổ của sát thủ Lê Văn Luyện: Nỗi đau không có hồi kết

55731d15e3c1c5426894.jpg


Hơn 2 năm trôi qua kể từ vụ thảm sát tiệm vàng Ngọc Bích chấn động cả nước, cái tên Lê Văn Luyện dần lùi xa trên mặt báo. Nhưng với những người thân của hung thủ và nạn nhân, nỗi đau và ám ảnh... chưa bao giờ nguôi ngoai cả

Team báo Trí thức trẻ đã quay lại Thanh Lâm (Lục Nam, Bắc Giang) để tìm kiếm những số phận đau đớn sau thảm án. Và người họ muốn gặp nhất chính là bà Trương Thị Thơm - người mẹ phải gánh chịu vô vàn đắng cay chỉ vì đứa con gây tội ác động trời.

Ngôi nhà hoang lạnh lẽo

Căn nhà 2 tầng đối diện UBND xã Thanh Lâm - nơi Luyện sinh ra và lớn lên - giờ chỉ còn lại sự im lìm, cổng sắt hoen gỉ, củi khô xếp ngổn ngang. Không một bóng người.

88edfe22cfe59fc7fd0e.jpg


Hỏi về bà Thơm, hàng xóm ai cũng tỏ vẻ ái ngại, dò xét rồi đáp: "Không biết".

"Từ ngày Luyện gây án, bà ấy ôm con nhỏ biệt tăm luôn. Nhà cửa đóng im ỉm, đi đâu làm gì không ai hay..." - một hàng xóm chia sẻ.

Một bé gái khoảng 10 tuổi kể rằng từ lần về bắt chó cách đây lâu lắm rồi, không thấy bà Thơm quay lại nữa.

Nghe đồn bà đã bỏ xứ, không để lại dấu vết nào. Nhiều phóng viên tìm đến nhưng đều bặt vô âm tín

Ông bà nội Luyện: "Tội nghiệp con dâu quá..."

Không bỏ cuộc, ekip tìm đến nhà ông bà nội Luyện - ông Lê Văn Ngà và bà Trương Thị Nhủng. Cả hai đều ngoài 70 tuổi, khuôn mặt đầy buồn trĩu.

Ông Ngà, người mảnh khảnh, hốc hác vì lam lũ vất vả, nghẹn ngào kể:

020edd7cd30100c21022.jpg


"Có một lần duy nhất Thơm về thăm khi tôi ốm. Giờ chúng tôi cũng chẳng biết nó ở đâu. Tội nghiệp nó, chỉ vì con mà chồng đi tù, nó phải một thân nuôi con, chịu biết bao tủi nhục, chửi mắng của người đời.

Nó suy nghĩ nhiều, sợ bị trả thù đến phát bệnh thần kinh, người gầy rộc đi. Đứa thứ hai học cấp 3 cũng phải bỏ dở..."

Bà Nhủng vừa lau nước mắt vừa nói: "Cháu tôi gây tội, con dâu tôi sợ bị trả thù nên bỏ đi biệt. Đi đâu không nói, không liên lạc gì cả..."

Plot twist: Bà Thơm không hề "biệt xứ"!

Khi tưởng đã bế tắc, ông Lê Văn Hộ - nguyên Trưởng thôn Sơn Đình 2 - hé lộ sự thật bất ngờ:

"Mọi người đồn bà Thơm bỏ xứ vì sợ trả thù. Nhưng tôi là trưởng thôn, lại là họ nội tộc nên biết rõ. Trước đây cô ấy rất khỏe mạnh, tháo vát, làm nghề giết mổ cùng chồng.

Sau khi nghe tin con gây tội ác, do suy nghĩ lo lắng quá nhiều, cô bị ức chế thần kinh, tính cách không còn thuần như xưa. Lo sợ cộng thêm sức khỏe yếu nên cô ấy mới bế con nhỏ đi ở ẩn.

abc67eb7b49a8555cfa9.jpg


Giờ tinh thần đã ổn định hơn nhưng vẫn sợ không dám đến chỗ đông người..."

Hóa ra, bà Thơm không hề đi xa. Bà chỉ tạm lánh về nhà ngoại để chữa bệnh, làm đồng áng và làm thêm đan lát, vàng mã để kiếm tiền nuôi con út ăn học

Chính quyền xác nhận ✅

Ông Nguyễn Việt Hùng - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Lâm cũng khẳng định tương tự:

"Sau vụ việc, do suy nghĩ nhiều và lo sợ, cô bị thần kinh một thời gian. Bây giờ tinh thần đã bình thường, đi làm đồng áng, làm phụ để nuôi con nhỏ. Đứa thứ hai cũng đi làm phụ mẹ nuôi em.

Cơ quan chức năng đã khẳng định tất cả do Luyện gây ra, cô ấy đâu có biết gì. Bà con rất hiểu và thường động viên, an ủi. Tất cả là do con dại..."

71eadb83981494b8e0d7.jpg


Dù vậy, tiếp cận bà Thơm vẫn không đơn giản. Cú sốc quá lớn gần như đã khóa chặt lối trở về với đời thường của người phụ nữ nông dân quê mùa này...

e4da826d6773913c8dc6.jpg


bc639b4613b7a8bff7e2.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top