CrushQuocDan
New member
Một chuyến "trốn" tưởng chừng đơn giản lại thành hành trình sinh tử kéo dài gần 2 tháng trong rừng sâu của 2 nữ sinh. Câu chuyện này đến giờ nghe lại vẫn thấy rùng mình lắm
Vụ việc xảy ra tại bang Kelantan, Malaysia vào ngày 23/8/2015, từng làm cả nước phải sốc nặng. Theo Sinar Harian và The Star, 7 học sinh người Orang Asli của Trường tiểu học SK Tohoi đã rời khỏi ký túc xá nằm gần khu rừng Bertam (Pos Tohoi, Gua Musang). Lý do nghe cũng thương: các em sợ bị thầy cô phạt vì tự ý xuống sông tắm. Không ai ngờ quyết định bộc phát đó lại trở thành bước ngoặt định mệnh luôn
Theo Malay Mail, sau nhiều tuần tìm kiếm như mò kim đáy bể, đến ngày 9/10/2015, lực lượng cứu hộ mới phát hiện hai nữ sinh còn sống là Miksudiar Aluj (11 tuổi) và Norieen Yaakob (10 tuổi) đang trú ẩn dưới bộ rễ cây ven sông Sungai Perias.
Cảnh tượng lúc đó khiến cả đội cứu hộ phải sững người: hai em gầy đến mức gần như không còn sức đứng dậy, cơ thể chỉ còn da bọc xương sau gần 2 tháng thiếu ăn thiếu uống và sống hoàn toàn trong môi trường hoang dã. Nhìn mà thương quá đi
Không xa vị trí đó, một thi thể trong nhóm cũng được tìm thấy, xác nhận bi kịch đã xảy ra. Theo các báo địa phương, địa hình rừng rậm, mưa lớn kéo dài và sự thiếu kỹ năng sinh tồn đã khiến công tác tìm kiếm trước đó rơi vào bế tắc suốt nhiều tuần.
Trong thời gian mắc kẹt, hai em buộc phải ăn lá cây, trái rừng và uống nước từ các con suối nhỏ để cầm cự. Nhưng càng vào sâu, rừng càng như "nuốt chửng" mọi dấu hiệu của con người.
Điều khiến câu chuyện này ám ảnh không nằm ở khoảnh khắc được tìm thấy, mà ở những gì Miksudiar Aluj kể lại sau này.
Theo Sinar Harian, trong thời gian mắc kẹt, nhiều lần hai em nghe thấy rõ tiếng người gọi tên mình vọng từ trong rừng. Có lúc âm thanh rất gần, đến mức tưởng như chỉ cần bước thêm vài mét là sẽ được cứu.
Nhưng rồi tất cả lại chìm vào im lặng. Creepy vô cùng luôn
Miksudiar kể rằng có những thời điểm cô gần như phát hoảng khi nghe tiếng gọi lặp đi lặp lại giữa rừng tối, nhưng không thấy bất kỳ ai xuất hiện. Cảm giác lúc đó, theo lời cô, giống như "ai đó đang ở ngay cạnh nhưng một bức tường vô hình ngăn lại".
"Chúng tôi nghe thấy tiếng họ… nhưng không thể ra ngoài," cô nói trong một cuộc phỏng vấn sau này.
Điều khiến nhiều người rùng mình hơn là chi tiết: tiếng gọi tìm kiếm nhiều lần xuất hiện đúng lúc hai em ở rất gần lực lượng cứu hộ, nhưng rừng rậm dày đặc đã khiến khoảng cách trở thành tuyệt vọng. Nghe mà nghẹn lòng...
Trong nhóm 7 học sinh, 5 em còn lại gồm Ika Ayel, Haikal Yaakob, Sasa Sobrie, Linda Rosli và Juvina David đã không qua khỏi trong quá trình lạc rừng.
Theo The Star, có thông tin từ gia đình cho rằng một số em có thể đã bị dòng nước cuốn trôi khi di chuyển qua khu vực sông, nhưng đây không phải kết luận chính thức cuối cùng của cơ quan chức năng.
Sau biến cố, hai người sống sót được đưa đi điều trị và chăm sóc tâm lý. Tuy nhiên, theo truyền thông Malaysia, cả Miksudiar và Norieen đều mang sang chấn kéo dài, nhiều năm sau vẫn hiếm khi nhắc lại toàn bộ sự việc.
Hiện tại, Miksudiar đã trưởng thành và quay lại cuộc sống bình thường, nhưng ký ức về 47 ngày trong rừng vẫn là một "vùng tối" không thể chạm tới trong tâm trí cô.
Câu chuyện của hai nữ sinh không chỉ là một vụ mất tích đơn thuần, mà còn là minh chứng lạnh lẽo cho sự mong manh giữa sống và chết – nơi chỉ một lựa chọn trong khoảnh khắc cũng có thể kéo theo một bi kịch kéo dài cả đời
Nguồn: soha.vn