Bụng bầu vượt mặt mà các mẹ vẫn phải tự mình vượt qua quãng đường phủ đầy tuyết trắng bằng đôi chân của mình để đến được nơi sinh con. Nghe mà tức ngực!
Khoảnh khắc một em bé chào đời luôn là thời khắc thiêng liêng và trọng đại nhất với mọi gia đình trên thế giới này.
Và trong số hàng triệu bà mẹ đón các thiên thần nhỏ cất tiếng khóc đầu đời mỗi ngày, có nhiều người may mắn được nằm trong bệnh viện ấm áp, được chăm sóc chu đáo, sau đó về nhà bằng xe ô tô hoặc các phương tiện tiện nghi.
Họ gần như không phải lo lắng gì về thời tiết hay điều kiện đi lại, chỉ cần chuẩn bị tinh thần thật tốt để chăm con trong những ngày tới thôi.
Nhưng đó chỉ là phần đông chứ không phải tất cả phụ nữ trên thế giới này đều may mắn như vậy đâu. Vẫn còn vô số những mảnh đời dù đến ngày sinh nở vẫn phải chịu đựng sự khắc nghiệt của thời tiết, vượt mọi khó khăn để tới được nơi có sự giúp đỡ của bác sĩ.
Và những bà mẹ ở Ladakh (phía bắc Ấn Độ) chính là như vậy. Gần đến ngày sinh, họ phải đi bộ quãng đường tới 72 km dưới thời tiết có lúc xuống tận -35 độ C mới tới được bệnh viện gần nhất để sinh con. Nghĩ mà thương quá đi!
Ladakh được mệnh danh là "tiểu Tây Tạng trên đất Ấn Độ" vì từ khoảng tháng 11, tuyết sẽ rơi dày đặc và nhiệt độ có thể giảm xuống tới tận -35 độ C luôn á. Cái lạnh này kéo dài suốt 6 tháng trong năm khiến toàn bộ vùng đất bị đóng băng và lạnh thấu xương.
Thêm vào đó, nơi đây không có bác sĩ hay cơ sở y tế nào nên các mẹ bầu phải vượt quãng đường xa xôi, lạnh giá, vất vả để sinh con, rồi sau đó lại phải trở về trên chính con đường đó một cách nhọc nhằn. Đúng là gian nan quá trời!
Câu chuyện của những phụ nữ đó đã chạm đến trái tim của nhiếp ảnh gia người Iceland tên là Tim Vollmer. Anh đã có một cuộc hành trình cùng với các sản phụ của vùng Ladakh đi sinh con và trở về.
Trên đường đi, Tim đã ghi lại được những hình ảnh quý giá về sự kiên cường chống chọi với cái giá lạnh không chỉ của các bà mẹ mà còn của cả những em bé mới chào đời. Mỗi bức ảnh đều khiến người xem phải nghẹn ngào!
Cuộc hành trình sinh nở của những phụ nữ ở đây bắt đầu bằng việc đeo gùi sau lưng rồi lầm lũi bước đi dọc theo con đường tên Chadar dọc dòng sông băng Zanskar. Các sản phụ và gia đình không có lựa chọn nào khác ngoài hành trình này để tới được bệnh viện.
Dù bụng bầu to như vậy nhưng có lúc họ phải quỳ gối để đi mới tránh được việc bị trơn trượt trên đường băng có độ cao tới 3.500 mét so với mực nước biển. Tưởng tượng xem, thương quá đi mất!
Nếu một phụ nữ sống ở vùng có khí hậu ôn hòa khi nhìn thấy cảnh này chắc sẽ rớt nước mắt vì thương các bà bầu này, bởi việc chống chọi với thiên nhiên quả thực quá sức chịu đựng của con người rồi.
Trải qua 8 đến 9 ngày ròng rã đi ngoài trời, ban đêm ngủ phải chui vào hang động đốt lửa sưởi ấm, đến khi tới được bệnh viện cũng là lúc các mẹ bầu này gần như kiệt sức. Đúng là hành trình gian khổ đến tột cùng!
Sau khi sinh con xong, các bà mẹ ở Ladakh sẽ bọc con lại cẩn thận và địu con về nhà cũng bằng chính con đường đó và dưới thời tiết giá lạnh đó.
Điều họ lo sợ nhất khi đi về chính là đứa trẻ bị lạnh đông cứng, bởi dù được bọc trong nhiều lớp chăn, khuôn mặt của các bé sơ sinh vẫn tím ngắt vì quá lạnh. Nhìn mà đau lòng cực!
Nhiếp ảnh gia Tim Vollmer khi chứng kiến những cảnh này đã phải thốt lên rằng: "Khi gặp những gia đình này, tôi đã phải khuất phục trước sự hi sinh quá lớn lao của họ để có thể sinh ra những đứa trẻ".
Còn với các bác sĩ ở bệnh viện, họ đều không khỏi kinh ngạc và khâm phục khả năng chịu đựng của các sản phụ. Respect!
Nguồn: soha.vn