NangPinky3880
New member
Cặp đôi này đã tạm dừng hành trình chuyển giới vì mơ ước có được một gia đình trọn vẹn với cả ba thành viên
Zahad, 23 tuổi, sinh ra với giới tính nữ, nhưng từ sớm đã nhận ra mình là nam trong tâm hồn. Còn người yêu Ziya Pavel của anh thì ngược lại - sinh ra là nam nhưng tự nhận là nữ.
Cặp đôi gặp nhau lần đầu cách đây 3 năm, và chemistry đã đến từ cái nhìn đầu tiên luôn! Sau hai năm hẹn hò ngọt ngào, cả hai quyết định dọn về sống chung và lập gia đình riêng. Nhưng với một cặp vợ chồng chuyển giới, việc nhận con nuôi gần như là mission impossible, nên cả hai đã quyết định... tự sinh con luôn cho nhanh
Vào thời điểm đó, hai người đang giữa chừng hành trình chuyển giới. Zahad đã phẫu thuật cắt ngực, tiêm hormone để giọng trầm hơn, cơ bắp rắn chắc hơn, và cả râu ria cũng mọc lên rồi nè.
Ca phẫu thuật tiếp theo đáng lẽ sẽ loại bỏ hệ sinh sản nữ trong cơ thể Zahad, nhưng mong muốn có con đã khiến anh phải hit pause nút tạm dừng để chuẩn bị cho việc mang thai.
Vì Zahad vẫn còn buồng trứng và tử cung, nên việc mang thai cũng không phải quá khó. Sau khi mẹ đồng ý, cả hai lập tức bắt tay vào việc, đồng thời ngừng dùng hormone để tránh ảnh hưởng đến bé yêu
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi, ai cũng tin rằng cả hai sẽ trở thành cặp vợ chồng chuyển giới đầu tiên sinh con ở Ấn Độ!
Trong cuộc phỏng vấn với This Week in Asia, Zahad chia sẻ: "Tôi cảm thấy cơ thể mình có những thay đổi lạ lùng, bụng ngày càng to dần. Nhưng chúng tôi biết mình muốn có con, đây là cơ hội để tôi làm mẹ trước khi sinh, rồi trở thành cha sau khi hoàn tất chuyển giới".
Ngày sinh dự kiến của Zahad sẽ rơi vào đầu tháng 3. Sau khi bé chào đời, em bé sẽ được nuôi bằng sữa từ ngân hàng sữa của bệnh viện, còn Zahad và Ziya sẽ tiếp tục hành trình chuyển giới của mình
Thực ra, để có được ngày hôm nay, cả hai đã trải qua vô vàn thử thách, đặc biệt là sự phản đối cực mạnh từ gia đình hai bên
Zahad xuất thân từ một gia đình Cơ Đốc giáo, sống tại một làng chài ở thành phố Thiruvananthapuram và được đào tạo để trở thành kế toán. Sau khi công khai giới tính thật của mình, gia đình phản đối dữ dội đến nỗi Zahad phải bỏ nhà ra đi.
Tuy nhiên, khi nghe Zahad kể về chuyện mang thai, gia đình dần chấp nhận và ủng hộ quyết định của anh, thậm chí còn giúp đỡ anh chăm sóc thai kỳ nữa. Hiện giờ Zahad đang làm việc tại một siêu thị.
Nhưng gia đình Ziya thì lại là câu chuyện khác hoàn toàn. Xuất thân từ một gia đình Hồi giáo, cha mẹ chưa bao giờ cho phép cô học khiêu vũ cổ điển, thậm chí còn cắt phăng mái tóc dài của Ziya để cô không thể nhảy nữa
Không thể chịu đựng được, Ziya rời khỏi nhà để tham dự một lễ hội thanh niên và từ đó chưa bao giờ quay về. Những ngày sau đó, Ziya học nhảy tại một cộng đồng người chuyển giới và trở thành vũ công chuyên nghiệp. Hiện tại cô đang dạy nhảy cho học sinh tại quận Kozhikode.
Hai vợ chồng nhận thức rõ những khó khăn phía trước. Lớp học khiêu vũ của Ziya không được trả lương cao, công việc siêu thị của Zahad cũng vậy. Để đứa trẻ lớn lên đầy đủ, cả hai cần phải tìm thêm việc làm khác.
Nguồn: soha.vn