Hành trình ra khơi của tổ tiên: Khi nào con người bắt đầu "chạy deadline" rời châu Phi?

CunNana4977

New member
f23ff073cd1feca8f360.jpg


Phân tích ADN của quần thể người ngày nay đã ủng hộ giả thuyết rằng, những người hiện đại sơ khai đã rời châu Phi khoảng 50.000 - 60.000 năm trước.

a872dd520d8b0cdaa0fa.jpg


Ai cũng biết con người có nguồn gốc từ châu Phi, nhưng mà chính xác thì ông bà tổ tiên mình "book vé" rời lục địa này từ bao giờ và dạo chơi khắp thế giới bằng cách nào thì giới khảo cổ học vẫn đang tranh cãi "xanh mặt xanh mũi" đấy!

Theo nghiên cứu mới nhất, hai hóa thạch được "đào mỏ" trong một hang động ở miền Bắc Lào cho thấy, Homo sapiens - tức giống loài của chúng mình đây, đã từng sống ở khu vực này từ khoảng 86.000 năm trước rồi nha! Phát hiện này đang "đá xoáy" quan điểm cũ cho rằng, con người di cư trên toàn cầu chỉ diễn ra theo một làn sóng duy nhất vào khoảng 50.000 - 60.000 năm trước thôi.

Tác giả nghiên cứu Kira Westaway - Phó Giáo sư tại Trường Đại học Macquarie (Australia) - chia sẻ: "Rất có thể cuộc di cư sớm này đã không thành công. Song, điều đó không làm mất đi sự thật rằng, H. sapiens đã đến khu vực vào thời điểm này". Nói chung là có thể tổ tiên mình từng "fail" vài lần rồi mới thành công nè

Phân tích ADN của quần thể người ngày nay đã ủng hộ giả thuyết rằng, những người hiện đại sơ khai đã rời châu Phi khoảng 50.000 - 60.000 năm trước. Các nhà khảo cổ học nghĩ rằng, tổ tiên ban đầu của chúng ta có thể đã đi theo bờ biển và các đảo qua Đông Nam Á đến Australia - kiểu như một chuyến "road trip" siêu dài vậy đó! ‍♂️

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều hài cốt người "xưa lắc xưa lơ" được phát hiện ở Trung Quốc và Levant cho thấy, câu chuyện về con người phức tạp hơn suy nghĩ ban đầu nhiều lắm. Nhà nghiên cứu Westaway cho biết, cuộc di cư cách đây 50.000 - 60.000 năm "đóng góp vào nguồn gen hiện tại của chúng ta có thể không phải là lần đầu tiên". Bởi, có thể đã có những cuộc di cư không thành công trước đó rồi.

Hai hóa thạch được tìm thấy tại hang Tam Pa Ling (Lào), gồm một mảnh xương chân và một phần phía trước hộp sọ. Địa điểm khảo cổ này được phát hiện vào năm 2009 khi một phần hộp sọ khác được khai quật. Trước đó, hai xương hàm, xương sườn và xương đốt ngón tay cũng đã được phát hiện tại địa điểm này. Các đặc điểm vật lý của hài cốt đều cho thấy, chúng thuộc về người hiện đại sơ khai - chứng minh ông bà tổ tiên mình đã từng "check-in" đây rồi nha!

52157c307db3e3a0685a.jpg


befd0b1837efa5917670.jpg


0d660f0f046c4aaa7821.jpg


Việc xác định niên đại hóa thạch từ địa điểm này được cho là khó khăn vô cùng luôn. Chúng đã quá cũ để xác định niên đại bằng carbon phóng xạ rồi. Bởi, phương pháp này chỉ có thể xác định niên đại của những di tích từ khoảng 46.000 năm trước thôi.

Ngoài ra, hang động này là một phần của Di sản Thế giới UNESCO nữa chứ. Điều đó có nghĩa là hóa thạch của con người không thể được xác định niên đại trực tiếp do luật pháp Lào bảo vệ khu vực này - giống như không được "động chạm" vào bảo vật quốc gia vậy đó! ️

Thay vào đó, nhóm nghiên cứu đã phải "sáng tạo" bằng cách sử dụng hai kỹ thuật khác nhau để ước tính tuổi của hóa thạch. Họ đã đo sự phát quang trong thạch anh và khoáng chất fenspat trong lớp trầm tích. Phương pháp này cho biết khoảng thời gian kể từ khi vật liệu có khoáng chất kết tinh được nung nóng hoặc tiếp xúc với ánh sáng Mặt trời.

Khi khai quật sâu hơn, nhóm cũng tìm thấy hai chiếc răng động vật trong cùng một lớp với hài cốt của con người. Các nhà nghiên cứu đã xác định niên đại bằng cách đo sự phân rã phóng xạ của các đồng vị uranium - nguyên tố hóa học được tìm thấy trong men răng. Hai hóa thạch được ước tính có tuổi đời từ 68.000 - 86.000 năm - tức là cực kỳ "cổ đại" luôn á!

Ngoài việc đặt câu hỏi về thời gian di cư ban đầu của con người, địa điểm này cũng đang "lật kèo" suy nghĩ thông thường rằng, những chuyến đi sớm nhất của con người trong khu vực sẽ liên quan đến bờ biển và địa điểm đảo như Sumatra, Philippines và Borneo. Hoá ra ông bà tổ tiên mình cũng thích đi "xuyên rừng vượt núi" chứ không chỉ đi dọc bờ biển thôi nha! ️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top