Để biến ước mơ trở thành người mẫu nội y thành hiện thực, cô gái trẻ đã phải trải qua hàng loạt ca phẫu thuật thẩm mỹ siêu đau đớn
Sinh năm 1990, cô nàng tên Kiki đến từ Chiết Giang, Trung Quốc luôn ấp ủ tham vọng thay đổi vận mệnh bằng nghề người mẫu. Vì vậy, cô đã không ngại vay mượn tiền khắp nơi để đi "đập đi xây lại", hi vọng sở hữu body cực phẩm phục vụ cho ước mơ của mình.
Ban đầu Kiki làm vũ công cho các đoàn nhảy nhưng công việc này không đủ sống, thu nhập eo hẹp lắm luôn Mơ ước làm người mẫu thì có thật, nhưng thân hình lại chưa như ý muốn.
Thế là cô gái sinh năm 90 này quyết tâm "lột xác" bằng cách đi phẫu thuật thẩm mỹ để có thể trở thành người mẫu nội y xịn xò.
Để chuẩn bị tiền cho phẫu thuật, Kiki đã phải làm việc cực nhọc với đủ mọi nghề nghiệp không tưởng. Cuối cùng sau 2 năm làm việc vất vả cộng với số tiền vay mượn được, cô nàng đã đủ tiền thực hiện kế hoạch thay đổi cuộc đời rồi!
Kiki trên bàn mổ đã được các bác sĩ tư vấn kỹ càng về quá trình phẫu thuật và những cơn đau mà cô phải gánh chịu.
Sau khi "chỉnh" mũi và cằm xong xuôi, Kiki quyết định nâng ngực luôn để có thể đứng vững trong thế giới giải trí đầy cạnh tranh này. Cô hiểu rằng việc sở hữu vòng 1 căng đét, đẹp mắt là một trong những yếu tố sống còn giúp cô tồn tại trong làng người mẫu.
Kiki chia sẻ: "Các người mẫu bây giờ đều dựa vào bộ ngực để gây chú ý. Tôi nghĩ rằng mình phải nhất định phẫu thuật ngực nếu muốn được nổi tiếng".
Mặc dù biết cuộc phẫu thuật sẽ đau như cắt ruột và tốn bạc triệu nhưng Kiki vẫn quyết tâm thực hiện ước mơ cho bằng được.
Kiki được tiêm thuốc mê trước giờ lên bàn mổ.
Mới chỉ 2 tuần sau phẫu thuật ngực, Kiki đã quyết định đi casting cho vị trí người mẫu nội y của một thương hiệu nổi tiếng. Dù bộ ngực vẫn còn đau nhức nhưng cô nàng không muốn bỏ lỡ cơ hội vàng này chút nào!
Kiki kể lại, vì mới phẫu thuật nên từng bước đi trên sàn catwalk đều khiến cô đau điếng người. Nhưng dù sao cũng phải cố gắng nắm lấy cơ hội của mình thôi.
Với bộ ngực "khủng" vừa mới làm, Kiki đã may mắn lọt vào vòng trong của cuộc thi tuyển.
Để theo đuổi ước mơ trở thành người mẫu, Kiki quyết định rời Chiết Giang sang Thượng Hải phát triển sự nghiệp. Chia sẻ với phóng viên, cô nàng cho biết mặc dù đau đớn nhưng không hề hối hận về quyết định phẫu thuật ngực của mình. Việc đánh đổi này để có bộ ngực đẹp sẽ giúp Kiki có khả năng tồn tại trong giới người mẫu nội y đầy khốc liệt.
Những giọt nước mắt đau đớn trên bàn mổ.
Các bác sĩ tiến hành khâu vết thương cẩn thận.
Kiki được bác sĩ gỡ băng gạc sau khi vết thương đã lành.
Chỉ hai tuần sau phẫu thuật, Kiki đã tự tin bước lên sàn diễn rồi!
Gương mặt đã qua dao kéo hoàn hảo của Kiki.
Nguồn: soha.vn