Hành trình "máu lửa" của các chiến sĩ nữ diễu binh: Mồ hôi, nước mắt và niềm tự hào ✨

DauCandy912

New member
c7167b7d37cd0b35fbd9.jpg


Để có được những động tác điều lệnh cực chuẩn – nhanh, mạnh, dứt khoát, toát lên vibe hùng dũng và nghiêm trang của đội hình, các chị đẹp tóc dài này đã phải trải qua những tháng ngày rèn luyện "máu lửa" không hề đơn giản đâu nhé!

Khổ luyện ra sao?

Trần Thị Minh Châu (sinh năm 1995), Trịnh Thị Mai (sinh năm 1995), học viên năm 3 Học viện An ninh Nhân dân là thành viên khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm.

Trong bộ cảnh phục ngầu lòi, Minh Châu, Trịnh Thị Mai và các chị em khác tạo thành một khối thống nhất với những động tác siêu đỉnh.

d794f92c09bb4ec6df6b.jpg


Nhớ lại ngày đầu vượt qua vòng xét tuyển, Châu chia sẻ: "Mình là một trong số 180 người của Học viện trúng tuyển. Khi biết tin trúng tuyển, dù vinh dự song có phần lo lắng, xen lẫn tò mò".

Tưởng đã quen với điều lệnh rồi, nhưng nhiều học viên vẫn phải "choáng váng" trước cường độ tập luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành này. Nó khác hẳn mức độ tập trong trường luôn!

Để có những động tác thuần thục và đều nhau, các thành viên phải trải qua các bài tập từ cơ bản, hoàn thiện, đi theo nhạc đến nâng cao thành kỹ năng. Tháng đầu tiên học ke tay, ke chân để các động tác có cữ, rồi tập đi lại.

Mai kể: "Thời gian đầu tập luyện chân tay tê nhức kinh khủng luôn. Tối về phòng nghỉ ngơi phải ngâm nước nóng. Thậm chí, có bạn phải dùng băng y tế để bó chân cho đỡ đau". Nghe mà thương quá đi!

Minh Châu cũng kể tiếp: "Khó nhất là giai đoạn tập đi theo nhạc. Vừa phải thực hiện động tác đều nhau vừa phải khớp nhạc. Có những buổi tập đi đều 6-7km, đi nghiêm trên đoạn đường dài hàng trăm mét".

Thời gian ba tháng luyện tập cho lễ diễu binh, diễu hành đúng đợt cao điểm nắng nóng nữa chứ. Có những ngày nhiệt độ lên tới 40 độ C, các thành viên vẫn phải có mặt trên thao trường. Nhiều người mất sức bị ngất luôn.

Theo Châu, ba tháng luyện tập vất vả ở thao trường có cả mồ hôi và nước mắt.

"Mình luôn nhớ lời chia sẻ của các thầy cô, mong muốn của mỗi quân nhân là được đứng trong đội hình diễu binh trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Vì vậy, khi đang là sinh viên, có cơ hội tham gia diễu binh, diễu hành là cơ hội rất đáng trân trọng", Châu nói.

Từng phải bó chân đi tập, thậm chí bị ngất vài lần, nhưng Mai vẫn quyết tâm ra thao trường. Mai bảo: "Có những hôm quá mệt được nghỉ, nhưng thấy mọi người luyện tập khí thế, lại động viên bản thân cố gắng".

Cả Mai và Châu cho hay, ai cũng cố gắng luyện tập để hoàn thiện động tác, không ảnh hưởng đến cả đội hình. Ban ngày tập chưa tốt, nhiều người tranh thủ tập vào ban đêm luôn. Quá tâm huyết!

Sau mỗi giờ tập luyện thực địa, các thành viên trong khối lại chia sẻ, động viên và giúp đỡ nhau.

Cảm động tình quân nhân

Đêm trước ngày diễu binh diễu hành chính thức, Minh Châu, Trịnh Thị Mai cũng như nhiều thành viên khác hồi hộp mất ngủ luôn. "Các thành viên dậy từ 3 giờ sáng, tới nơi tập kết lúc 4 giờ. Sau đó, đội hình có lần tổng duyệt cuối cùng".

Minh Châu vẫn chưa quên cảm xúc rộn ràng, tràn đầy khí thế khi tiến bước trên Quảng trường Ba Đình trong tiếng nhạc hùng tráng.

Khi đi qua những đường phố, hình ảnh người dân vẫy tay chào đón, những lời động viên "cố lên" đã khích lệ các chiến sĩ siêu nhiều. "Bước trong không khí đó, bao nhiêu mệt mỏi như tan biến, quãng đường như ngắn lại", Châu kể.

53f3e55b1cf621f642e3.jpg


Mai chia sẻ thêm: "Hôm tổng duyệt dù mưa to, nhưng hai bên đường vẫn có rất đông người dân đứng cổ vũ. Nhiều bác cựu chiến binh tóc bạc, mặc áo mưa theo dõi, khích lệ. Chúng tôi đi qua chào, các bác cũng giơ tay chào lại". Moment này cảm động quá trời!

Châu và Mai nói, nếu có diễu binh, diễu hành nữa, mình vẫn mong muốn tham gia và cảm thấy tự tin hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tham gia khối thanh niên diễu hành trong ngày 2/9, Phạm Thị Khánh Linh (Đại học Hải Phòng) - Á khôi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2014 cũng chia sẻ nắng mưa với các thành viên khác trong quá trình tập luyện, tổng duyệt.

"Dù nắng, dù mưa, các bạn trẻ đều hào hứng luyện tập. Vừa bước đi nhanh gọn, vừa hát vang bài hát Như có Bác Hồ trong ngày đại thắng và nhiều ca khúc khác", Khánh Linh nhớ nhất là tình cảm của người dân hai bên đường dành cho đoàn diễu binh, diễu hành.

Tự hào và vui sướng

Dẫn đầu đoàn diễu binh của khối Cảnh sát giao thông tại Quảng trường Ba Đình là Khối trưởng Đặng Thị Hương Quỳnh (sinh năm 1994), sinh viên năm 4 Học viện Cảnh sát Nhân dân. Quỳnh được nhiều người chú ý bởi gương mặt xinh đẹp, động tác dứt khoát cực chuẩn.

Khi biết mình được chọn tham gia diễu binh, Quỳnh vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Vào huấn luyện, Quỳnh mới "ngấm" những khó khăn trong quá trình rèn điều lệnh đội ngũ.

"Khối bắt đầu luyện tập từ 19/5. Khi đó trời hè nắng gắt, nhiệt độ có lúc lên đến 40 độ C, mặc áo quân phục vào mồ hôi đã ướt đẫm. Nhiều bạn đỏ ửng mặt vì nắng nóng, nổi nám, tàn nhang, ai cũng rám nắng, đen nhẻm", Quỳnh kể.

Thấy vóc dáng, động tác của Quỳnh đều, đẹp, chỉ huy đơn vị đã giao Quỳnh làm Khối trưởng luôn. Trong quá trình tập luyện, các thành viên trong khối đều quyết tâm cao siêu nhiều.

"Có bạn khi tập bị ngất, phải cấp cứu. Nhưng khi vừa mới hồi sức đã xin ra tập ngay! Nhiều lúc tập mệt, dù thở không ra hơi nhưng vẫn luôn cố gắng để các bạn noi gương", Quỳnh chia sẻ. Tinh thần thép thật sự!

Để đội hình khối tập đều và đẹp nhất, ngoài thời gian tập luyện 7 tiếng/ngày, buổi tối, Quỳnh và các bạn trong đội thường tập luyện thêm, chỉ cho nhau những động tác khó tập chưa được đẹp.

Sau bốn tháng rèn luyện vất vả, sáng 2/9, khi khối CSGT tiến qua lễ đài, tất cả mọi người đều mỉm cười rạng rỡ.

Đêm 1/9, cả khối được đi ngủ sớm để 2h sáng 2/9 hành quân ra quảng trường, nhưng Quỳnh cùng các bạn trong khối hồi hộp không ngủ được, ai cũng mong trời sáng nhanh để chào đón giây phút huy hoàng mừng ngày Tết Độc lập của dân tộc.

Từ khi biết tin Quỳnh được dẫn đầu đoàn diễu hành của khối nữ CSGT, người thân trong gia đình tự hào lắm. Bố mẹ thường xuyên gọi điện động viên cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ.

"Bố mẹ đi đâu cũng khoe họ hàng, bạn bè phải nhớ xem tường thuật trên tivi. Sau buổi lễ, em nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè", Quỳnh kể. Có phải là moment đáng tự hào nhất cuộc đời không nè!





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top