Bích Liên, sinh năm 2000, hiện đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành Thiết kế nội thất, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp. Cô nàng vinh dự và tự hào được kết nạp Đảng ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường luôn nè!
"Tốt nghiệp cấp 3 mình bén duyên với trường Đại học Lâm nghiệp, một môi trường học tập thân thiện, năng động, các thầy cô luôn tâm huyết với nghề, tận tình với sinh viên. Suốt những năm tháng sinh viên mình vừa học tập, vừa tham gia các hoạt động tình nguyện, văn hóa, văn nghệ. Với sự giúp đỡ và chỉ bảo của các thầy cô, của các anh chị đi trước mình đã không ngừng học hỏi để thay đổi bản thân với quan điểm: 'Bích Liên ngày hôm nay là phiên bản tốt hơn của ngày hôm qua'. May mắn đã đến với mình sau bao cố gắng, mình đã được tín nhiệm được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Lâm nghiệp khóa XIII."
Từ cô bé nhút nhát đến cô gái năng động, nhiệt huyết
Nghe thì có vẻ smooth nhưng thực ra đây là cả một hành trình "lột xác" dài đấy! Bích Liên từng là một cô bé khá nhút nhát, ngại giao tiếp, tự ti về ngoại hình và học lực. Sinh ra trong một gia đình thuần nông, bố mất sớm, một mình mẹ nuôi hai chị em ăn học – tình huống khó khăn level cao luôn.
"Thương mẹ nhưng không biết phải làm như thế nào để bản thân khá hơn. Với sự đồng hành và luôn động viên của gia đình mình đã phá vỡ vỏ bọc an toàn, lần đầu tiên tham gia các công tác tình nguyện tại địa phương. Mình đã nhớ như in hình ảnh anh chị tình nguyện viên hừng hực sức trẻ, anh chị chia sẻ cho mình nghe những câu chuyện, những bài học – từ đó mình nhận được cái tinh thần xung kích của thanh niên. Từ đó cô gái luôn tự ti đã bắt đầu trở thành một cô gái dám mơ và dám làm những điều mà bản thân mong muốn."
Gắn bó với Đoàn - Hội, "cày" không ngừng nghỉ
Trong 3 năm cấp ba, Bích Liên đã là Bí thư Chi đoàn luôn được thầy cô tin yêu, bạn bè tín nhiệm. Lên Đại học với mục tiêu rõ ràng, cô nàng luôn cố gắng phấn đấu không ngừng. Ngay từ năm nhất đã tham gia các khóa học như tin học văn phòng, kỹ năng MC, các buổi tập huấn cán bộ Đoàn-Hội – đúng kiểu "học hết cỡ" luôn!
"Trưởng thành được là do một phần từ công tác Đoàn-Hội. Khi vào đại học mình đã xác định rõ sẽ cống hiến cho phong trào thanh niên của trường. Bốn năm không dài và cũng không hề ngắn mình đã gắn bó với 3 chữ Hội Sinh viên. Mình đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi có 4 năm thanh xuân ở đây, vui có, buồn có, giận hờn cũng có luôn."
Để có một chương trình, anh em Ban Chấp hành đã cùng nhau thức xuyên đêm để chạy deadline (ai làm Hội - Đoàn đều hiểu cái vibe này ), những bữa cơm vội cùng đống giấy tờ ngổn ngang. Vất vả thật nhưng với tinh thần "đâu cần thanh niên có – đâu khó có thanh niên", không chỉ các hoạt động trong trường, hàng năm Bích Liên còn cùng Hội Sinh viên đến các trung tâm bảo trợ xã hội hoặc vùng sâu vùng xa để trao tặng những món quà, giúp đỡ các bạn nhỏ và gia đình khó khăn.
Thành tích xịn sò không phải dạng vừa đâu nhé!
Nếu được hỏi kết quả học tập như thế nào? Bích Liên tự tin share luôn list thành tích "khủng":
Và đặc biệt nhất: cuối năm 2021 vừa qua, cô nàng đã được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam! Respect!
Message gửi đến các bạn trẻ: Đừng sợ thay đổi!
"Những thành tích này là ghi nhận những cố gắng của bản thân trên mỗi hành trình đi qua. Tuy chưa nhiều nhưng đó cũng là động lực để mình cố gắng nhiều hơn. Hoạt động đi đôi với học tập, không ngừng trau dồi thêm tri thức bền vững để phục vụ tương lai, không ngừng thay đổi bản thân để hướng đến những điều tốt đẹp. Để đạt được những kết quả mong đợi thì luôn đặt cho bản thân những mục tiêu rõ ràng và luôn cố gắng để đạt được mục tiêu đó."
Lời nhắn gửi chân thành từ Bích Liên đến các bạn trẻ: "Chúng ta là những thanh niên trẻ, tinh thần, nhiệt huyết còn đang hăng hái hãy kiên trì chinh phục những khó khăn và hãy tự tin phá bỏ những rào cản của bản thân. Ai cũng có những nỗi sợ riêng, nhưng hãy đối mặt với nó để có thể mạnh mẽ và phát triển hơn."
Nguồn: svvn.tienphong.vn