Hành trình lột xác của cô gái vùng núi tại Xứ Huế thơ mộng ✨

ca837e36a7487c587848.webp


Là con gái núi rừng Tây Bắc nhưng lại "liều mạng" chọn Huế - nơi cách quê nhà tận 800km để học tập và trưởng thành. Nhờ dám bước ra khỏi vùng an toàn, Thu Hiền đã có biết bao khoảnh khắc đỉnh của chóp mà trước giờ chưa từng nghĩ tới, lưu giữ những frame thanh xuân cực xịn tại "Xứ Thơ"

Mình là Trần Hoàng Thu Hiền (sinh năm 2003), một cô gái đến từ vùng núi Tây Bắc. Mình lớn lên tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái và hiện đang ngồi mái trường Đại học Luật – Đại học Huế. Với passion muốn tỏa sáng bằng kiến thức và kinh nghiệm bản thân tích lũy được, cùng niềm yêu thích khám phá cảnh đẹp, con người khắp mọi miền đất nước, mình đã quyết định chọn Huế - vùng đất "Xứ Thơ" làm nơi để sống, học hỏi và phát triển

5aadaddcb157a9551d54.jpg


Với mình, mọi hành trình đều là duyên số cả. Khoảng cách từ nhà vào tận Huế là 800km, điều này khiến ban đầu mình cũng hơi lo lắng khi quyết định thử sức khám phá và sống tại một thành phố xa lạ, nơi không có bố mẹ, gia đình hay người quen bên cạnh. Nhưng khi đặt chân đến đây, mình mới thấy "Huế dễ thương ghê, con người ở đây cũng vậy luôn!"

9a3abf7ed3dabf63ee3f.jpg


dda0dd6f8bed006637f7.jpg


Người ta hay nói người miền Trung thật thà, dễ thương. Và thực sự không sai tí nào! Nhờ đó mình đã quen được rất nhiều bạn bè và các anh chị đi trước trong nghề dìu dắt, support, cho mình cơ hội được thể hiện và bộc lộ khả năng của mình. Mình chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có thể trở thành MC hay người mẫu ảnh, song song với việc học hành. Tuy nhiên dưới sự động viên và tin tưởng của mọi người, mình đã tự tin hơn và thực hiện được những giấc mơ chưa từng nghĩ tới

Đồng thời mình cũng có cơ hội được tham gia Ban cán sự, Ban Chấp hành Chi đoàn, Ban Chấp hành Liên chi Đoàn khoa Luật Hành chính của trường Đại học Luật – Đại học Huế; Giành được giải Ba cuộc thi "Tôi là MC" mùa 3 do trường Đại học Khoa học Huế tổ chức; Cùng nhiều giấy chứng nhận, giấy khen của khoa và trường nữa

Mình luôn biết ơn và trân trọng công việc hiện tại, vì nhờ có nó mình mới có thể tự tin, năng động, biết cách yêu thương bản thân nhiều hơn, đồng thời cũng mang lại thêm niềm tự hào cho bố mẹ.

10ae3323a4facc4913e6.jpg


"Sợ ra ngoài xã hội" là một nỗi sợ mà mình thấy nhiều bạn trẻ bây giờ đang gặp phải. Vì họ sợ phải đặt chân đến thành phố xa lạ, sợ xa gia đình, rời khỏi vùng comfort zone, xa bạn bè và sợ xa những thứ quen thuộc nhất. Nhưng dần dần chúng ta đều sẽ phải trưởng thành thôi. Mình nghĩ, chúng ta còn trẻ, còn nhiều cơ hội lắm, vì vậy hãy mạnh mẽ đưa ra quyết định và thực hiện niềm đam mê của mình. Để sau này khi nhìn lại, sẽ không bao giờ phải cảm thấy hối tiếc

Nhờ mạnh dạn đi trải nghiệm, mình mới có thể gặp được những con người tốt bụng, những món ăn ngon chưa từng thử, được khám phá những bãi biển đẹp đến "đứng hình", hay được trải nghiệm những công việc xịn sò nhất. Mạnh mẽ là cho bản thân cơ hội để chinh phục những ước mơ, những hoài bão. Mình đã thử và mình đã có những thước phim đẹp nhất của đời mình. Vậy các bạn còn đắn đo gì nữa? Cứ thử đi rồi biết!

fc992960b34c77833fe7.jpg


57052fde90df1fa35fb6.jpg


Đến thời điểm hiện tại, mình hoàn toàn không cảm thấy có sự khó khăn gì cả. Ngược lại, với mình đó là những trải nghiệm quý báu và khó phai mờ. Bố mình luôn nói rằng: "Khó khăn thì khắc phục, tất cả mọi thứ rồi sẽ về đúng quỹ đạo của nó". Nếu nói đến thử thách hiện tại với mình, đó chỉ có thể là một "tấm bằng xinh đẹp" để ra trường, khép lại cánh cửa đại học. Và chắc chắn rằng mình sẽ cố gắng học tập, trau dồi kiến thức, cũng như rèn luyện nhiều hơn nữa trong cuộc sống để chinh phục được những thách thức ấy

54b59764635b12e00fc4.jpg


Mang theo ước mơ được trở thành tiếp viên hàng không hoặc biên tập viên, MC Đài truyền hình. Mình dự định trong tương lai sẽ cố gắng đi hết dọc cung đường miền Trung, khám phá những tỉnh mà bản thân chưa từng đặt chân đến, để phát triển, trau dồi thêm nhiều kiến thức, kỹ năng cho bản thân, hoàn thiện mình và sẵn sàng chinh phục mọi ước mơ, thử thách

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top