Ban ngày làm công sở nghiêm túc, tối về lại biến thành "chiến binh" trên sàn võ đài – cứ thế mà "cày" liên tục suốt 6 tháng trời, hội chị em vốn xinh xắn nhẹ nhàng đã "lột xác" thành những võ sĩ giác đấu xịn sò không thua kém ai!
MMA (Mixed martial arts – võ tự do) không phải dạng vừa đâu nha! Đây là một trong những môn thể thao tàn bạo và đối kháng cực mạnh trên thế giới luôn. Khi lên sàn đấu, các võ sĩ được "xả" hết kỹ năng từ đủ các võ phái để "hạ gục" đối thủ.
Những chị em muốn trở thành võ sĩ MMA phải "gồng mình" với chế độ tập luyện căng não trong suốt 6 tháng liền. Quá trình "khổ luyện" hardcore này được ghi lại chi tiết trong chương trình thực tế "Wimp 2 Warrior" (tạm dịch: Từ "gà mờ" thành chiến binh).
Ban ngày, các chị vẫn đi làm văn phòng bình thường, vẫn lo việc nhà việc nội trợ đầy đủ. Nhưng đến tối là "game on" – họ lại bị ném vào sàn tập khốc liệt có tên gọi đáng sợ là "bể cá mập"
Ở đó, họ không chỉ phải tập thể lực cực khủng, luyện đòn thế võ thuật, mà còn phải rèn kỹ năng chiến đấu theo kiểu "tàn nhẫn" nhất: đứng giữa vòng tròn và "ăn đòn" từ tứ phía trong các hiệp đấu (mỗi hiệp 60 giây mà thôi nhưng dài như 60 phút luôn á!).
Sharon Bosward (35 tuổi, làm giám đốc marketing và truyền thông) đã đăng ký tham gia "Wimp 2 Warrior" để thử thách bản thân.
Sharon kể lại: "Lúc mới tham gia chương trình, tụi mình được xem một trận UFC - Giải vô địch đối kháng đỉnh cao.
Đây là lần đầu mình được xem nhưng gần như suốt trận chỉ biết che mắt thôi. Kinh khủng quá trời! Đó là thứ tàn bạo nhất mình từng chứng kiến."
Là một trong những người nhẹ cân nhất trong chương trình, Sharon phải "gánh" rất nhiều chấn thương nghiêm trọng. Thậm chí cô từng bị đồng môn đè gãy luôn xương sườn.
Sau những đêm tập luyện "kinh hoàng", việc nằm xuống, ngồi dậy hay thậm chí chỉ cười thôi cũng trở thành "nhiệm vụ bất khả thi" với Sharon.
Có lần Sharon còn bị đánh gãy mũi sau một trận đấu. Cô gần như bị sốc, chỉ ngồi im một chỗ và cơ thể co giật liên tục. Hai huấn luyện viên phải đỡ Sharon đứng dậy khi thấy máu bắt đầu chảy ròng từ mũi và miệng cô.
Bản thân người "vô tình" đánh Sharon gãy mũi - Renata Hidajat (25 tuổi) cũng mất khá nhiều thời gian để quen với việc "đấm đá" người khác và bị người khác "đấm đá" lại. Lần đầu ăn đòn vào mặt, cô đã khóc "sướt mướt" luôn.
Angela Maan (33 tuổi) dù vốn là vận động viên điền kinh nhưng vẫn thấy "quá trời quá đất" khi tham gia khóa huấn luyện này. Cô chia sẻ: "Tụi mình thường phải bôi Voltaren và kem tan máu tụ rồi quấn băng quanh chỗ bị bầm tím để qua đêm cho đỡ đau."
Nhờ quá trình "khổ luyện" vất vả, những chị em tham gia "Wimp 2 Warrior" đã có sự thay đổi về cả tinh thần lẫn thể chất "đỉnh của chóp" và sẵn sàng bước vào trận chiến cuối cùng của họ vào ngày 1 và 2/7 tại Luna Park (Sydney).
Nguồn: soha.vn