Nguyễn Mạnh Thắng (sinh năm 1996) hiện đang là thạc sĩ tại Hàn Quốc. Với hành trang kiến thức xịn xò tích góp ở xứ kim chi cùng loạt thành tích khủng, anh quyết tâm quay về quê hương đóng góp cho đất nước
Flexing thành tích không phải dạng vừa
Ra đời từ lớp chuyên Hóa trường THPT Quốc gia Chu Văn An (Hà Nội), năm 2014 Mạnh Thắng đã "xé" luôn suất học bổng toàn phần duy nhất của một công ty có tiếng, rồi lên đường sang trường ĐHQG Chungnam (Hàn Quốc). Sau khi tốt nghiệp cử nhân, anh về Việt Nam làm việc ở nhiều vị trí khác nhau. Rồi chỉ một năm sau, anh lại tiếp tục nhận học bổng toàn phần từ giáo sư trường cũ để học Thạc sĩ, nghiên cứu trong lĩnh vực Công nghệ và Khoa học Thực phẩm. Hiện tại, anh thành thạo hai ngoại ngữ là tiếng Hàn và tiếng Anh, với GPA đạt 4.5/4.5 (chấm điểm tuyệt đối luôn các bạn ơi! ).
Không chỉ giỏi về mặt học thuật, Mạnh Thắng còn "gặt" được nhiều thành quả trong hoạt động Đoàn - Hội, đặc biệt là công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc.
Chia sẻ về journey này, Mạnh Thắng kể: "Khi sang Hàn Quốc, mình được bầu vào BCH Hội Sinh viên Việt Nam trong hai nhiệm kỳ để hoạt động cùng gần 200 bạn sinh viên Việt khác. Sau đó, mình tham dự Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn khóa VII và được bầu làm Ủy viên chính thức của Ban Tổ chức - Thi đua - Khen thưởng, nhiệm kỳ 2019 - 2021. Cũng trong nhiệm kỳ này, mình tham gia tổ chức nhiều hoạt động như Ngày hội Sinh viên, Đại hội Thể dục Thể thao Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc, Hội thảo Các nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc… và nhận được các thành quả tương ứng".
Mạnh Thắng luôn tin rằng mọi việc xảy ra đều có lý do, nên anh cố gắng từng ngày để có được những thành quả xứng đáng. Ví dụ như chuyện chinh phục thành công học bổng 1,5 tỷ đồng chẳng hạn. Với Mạnh Thắng, "săn học bổng" không phải kế hoạch lâu dài mà nó đến khá tự nhiên thôi. Theo anh, đó là cơ hội để xài có hiệu quả những kiến thức cũng như thành tựu đã tích góp hằng ngày.
"Đồ thị hình sin" - lên xuống thăng trầm
Mạnh Thắng cho biết, anh đã có hứng thú với việc du học từ lần đi trao đổi ở Singapore qua chương trình hỗ trợ của Chính phủ hai nước. Mặc dù gia đình có truyền thống làm việc trong lĩnh vực công an, quân đội nhưng cơ hội bất ngờ về học bổng đã như "duyên số" giúp Thắng hiện thực hóa ước mơ. "Thực ra, không phải mình chọn Hàn Quốc, mà đúng hơn là Hàn Quốc đã chọn mình. Nếu thay đó là quốc gia khác thì quyết định của mình cũng sẽ vẫn vậy thôi", anh tâm sự.
Với Thắng, hành trình du học giống như một đồ thị hình sin. Những háo hức mong chờ của tuổi 18 khi đặt chân đến vùng đất mới từng bị những khó khăn về khoảng cách địa lý, lòng người nơi xứ lạ kéo chùng xuống. Tuy nhiên, Mạnh Thắng đã kịp nhận ra rằng mọi thứ không khó như anh nghĩ và lấy lại cân bằng bằng cách trở nên bình tĩnh hơn, cố gắng hơn, biết sắp xếp gọn gàng thời gian biểu cũng như tận hưởng từng khoảnh khắc nhỏ của cuộc sống
Đại dịch COVID-19 với Mạnh Thắng nói riêng và du học sinh nói chung là một thách thức không nhỏ. Thắng kể, trước đây một năm anh thường về nhà một đến hai lần nhưng giờ đây điều này trở nên khó khăn hơn nhiều. "Cũng lâu rồi mình chưa được ăn cơm mẹ nấu, chưa được lượn vài vòng Hồ Tây. Mình nhớ Hà Nội lắm!", anh bộc bạch
Về nước xây dựng đất nước mới là "real deal"
Sắp tới, khi hoàn thành xong chương trình Thạc sĩ, Thắng sẽ trở về Việt Nam làm việc. Anh quan niệm rằng: "Nếu tất cả các bạn được hưởng nền giáo dục tiên tiến ở nước ngoài đều mang suy nghĩ nước mình còn kém phát triển nên không muốn trở về, thì ai sẽ đem tri thức xây dựng đất nước đây? Nó là một vòng lặp cần những người quyết tâm về nước trước để tạo tiền đề cho những người về sau. Bây giờ xã hội cũng rất rộng mở với người tài rồi, nếu bạn giỏi thì ở đất nước nào bạn cũng sẽ thành công thôi!".
Nguồn: svvn.tienphong.vn