Thật sự mà nói, giờ các show sống còn không còn "hot" như xưa nữa rồi các bạn ơi!
"Show sống còn" - ai mê Kpop chắc đã nghe sạn tai rồi đúng không? Mấy năm gần đây loại show này mọc lên như nấm, chỉ biết "bội thực" luôn á Giải thích đơn giản thế này: thay vì chọn idol theo kiểu kín đáo trong công ty, các ông lớn giải trí giờ lôi thực tập sinh ra thi thố trên sóng truyền hình, ai xuất sắc nhất thì mới được debut. Mỗi tập là lại có người phải "pack đồ về nhà" luôn nha
Nhắc lại chút xíu lịch sử: các show kiểu này đã có từ hơn 1 thập kỷ rồi đó! Kiểu như "Let's Cokeplay: Battle Shinhwa" tạo ra boygroup Battle (hậu duệ của Shinhwa), "The Big Bang Documentary" từ YG cho ra đời Big Bang huyền thoại, "Hot Blood Men" của JYP tuyển chọn 11 thành viên để thành lập One Day (2AM và 2PM), "WIN: Who Is Next" với WINNER, "Mix & Match" với iKON, hay "SIXTEEN" để tạo nên TWICE đỉnh cao...
Lý do các công ty cứ "đẻ" show sống còn liên tục? Hiểu đơn giản thôi: một là giúp idol sắp debut có fanbase sẵn, hai là kiếm tiền "khủng" từ chương trình luôn Nhưng mà vì lợi nhuận mà dần dần các show này bắt đầu "biến tướng" theo chiều hướng... toxic lắm á!
Bằng chứng rõ nhất là drama gian lận phiếu bầu của Mnet trong series "Produce 101" và "Idol School" gần đây. Lúc đầu fan tưởng mình được quyết định đội hình debut qua bình chọn, nhưng thực chất đó chỉ là "bình phong" để Mnet "móc túi" fan thôi. Còn đội hình thật thì đã được dàn xếp trước rồi
Khi sự thật lộ ra, fan nổi điên luôn! Vụ này ảnh hưởng nặng nề đến các nhóm từ Mnet như I.O.I, Wanna One, IZ*ONE, X1... vì khán giả cứ nghi ngờ có thành viên không đi lên bằng thực lực. Dù sao đi nữa, sau scandal này, show sống còn giờ đã khiến công chúng mất hết niềm tin vào các công ty giải trí rồi
Nguồn: kenh14.vn
"Show sống còn" - ai mê Kpop chắc đã nghe sạn tai rồi đúng không? Mấy năm gần đây loại show này mọc lên như nấm, chỉ biết "bội thực" luôn á Giải thích đơn giản thế này: thay vì chọn idol theo kiểu kín đáo trong công ty, các ông lớn giải trí giờ lôi thực tập sinh ra thi thố trên sóng truyền hình, ai xuất sắc nhất thì mới được debut. Mỗi tập là lại có người phải "pack đồ về nhà" luôn nha
Nhắc lại chút xíu lịch sử: các show kiểu này đã có từ hơn 1 thập kỷ rồi đó! Kiểu như "Let's Cokeplay: Battle Shinhwa" tạo ra boygroup Battle (hậu duệ của Shinhwa), "The Big Bang Documentary" từ YG cho ra đời Big Bang huyền thoại, "Hot Blood Men" của JYP tuyển chọn 11 thành viên để thành lập One Day (2AM và 2PM), "WIN: Who Is Next" với WINNER, "Mix & Match" với iKON, hay "SIXTEEN" để tạo nên TWICE đỉnh cao...
Lý do các công ty cứ "đẻ" show sống còn liên tục? Hiểu đơn giản thôi: một là giúp idol sắp debut có fanbase sẵn, hai là kiếm tiền "khủng" từ chương trình luôn Nhưng mà vì lợi nhuận mà dần dần các show này bắt đầu "biến tướng" theo chiều hướng... toxic lắm á!
Bằng chứng rõ nhất là drama gian lận phiếu bầu của Mnet trong series "Produce 101" và "Idol School" gần đây. Lúc đầu fan tưởng mình được quyết định đội hình debut qua bình chọn, nhưng thực chất đó chỉ là "bình phong" để Mnet "móc túi" fan thôi. Còn đội hình thật thì đã được dàn xếp trước rồi
Khi sự thật lộ ra, fan nổi điên luôn! Vụ này ảnh hưởng nặng nề đến các nhóm từ Mnet như I.O.I, Wanna One, IZ*ONE, X1... vì khán giả cứ nghi ngờ có thành viên không đi lên bằng thực lực. Dù sao đi nữa, sau scandal này, show sống còn giờ đã khiến công chúng mất hết niềm tin vào các công ty giải trí rồi
Nguồn: kenh14.vn