Khi phóng viên CNN hỏi: "Liệu các cháu có bắn người Mỹ không?", mấy bạn nhỏ Triều Tiên đáp ngay không chút do dự: "Có bắn". Chill phết nhỉ?
Will Ripley, Tim Schwarz và Justin Robertson - ba anh phóng viên CNN đã pack đồ sang Triều Tiên vào tháng 6/2017 và cắm trại luôn 15 ngày tại đây. Dù bị "team quản lý" của chính quyền Triều Tiên theo sát từng bước, nhưng họ vẫn khám phá được nhiều góc khuất của đất nước này ở level chưa từng thấy, không chỉ thủ đô Bình Nhưỡng mà còn cả những vùng xa xôi hẻo lánh nữa đấy!
Dưới đây là những story thú vị mà Ripley ghi lại được trong chuyến đi "xịn sò" này nhé!
## Những đứa trẻ tại Triều Tiên - Not your typical kids
Nhắc đến Triều Tiên, ae thường nghĩ ngay đến các vụ thử tên lửa, đầu đạn hạt nhân, những màn duyệt binh "bá đạo". Nhưng ở Wonsan - một thành phố ven biển phía Đông, ekip CNN đã bắt gặp cảnh tượng bất ngờ: Lũ trẻ đang cày game điện tử!
Tuy nhiên khác với giới trẻ phương Tây, những bạn nhỏ 14-15 tuổi này không chơi game thuần túy để giải trí đâu. Theo nhiều cách, việc chúng làm là để... prep cho cuộc sống thực ngoài đời luôn. Hầu hết bạn nam và nhiều bạn nữ đều phải dành vài năm đầu khi lớn lên để phục vụ trong quân đội Triều Tiên, y như thế hệ cha ông họ vậy.
Will Ripley hỏi một bạn nhỏ về điều thích nhất trong game, bạn ấy đáp thẳng: giết chết kẻ thù. Khi anh nhà báo Mỹ hỏi tiếp: "Ai là kẻ thù?", câu trả lời lạnh tanh: "Người Mỹ". Ối giời ơi!
Bạn nhỏ nói với Ripley rằng, mình và hội bạn muốn vào quân đội một ngày nào đó để chiến đấu chống lại "Mỹ - kẻ thù không đội trời chung".
Ripley hỏi các bạn nhỏ rằng, chúng có bắn anh không nếu anh nói mình là người Mỹ và rất nhanh, chúng đồng thanh: "Có bắn". Bruh!
## Phóng viên CNN trò chuyện với trẻ em Triều Tiên
Sau đó, đợi lúc mọi người bớt hype, Ripley hứa sẽ là một người Mỹ tốt thì các bạn nhỏ mới nói sẽ không bắn nữa. Phew!
Theo Ripley, đây là điều khá weird tại Triều Tiên – những người trẻ nói rằng họ ghét Mỹ nhưng lại mỉm cười, thân thiện và lịch sự với anh nhà báo này vô cùng.
Ripley cho rằng, xét cho cùng những đứa trẻ Triều Tiên cũng giống gen Z Mỹ thôi. Chúng thích game và thể thao. Nhưng khi anh nói chuyện với những bạn học sinh THCS đang chơi bóng chuyền bãi biển, tất cả đều có thái độ giống hệt nhau khi nhắc đến Mỹ. Những cụm từ kiểu "kẻ thù không đội trời chung" hay "quốc gia thù địch" cứ lặp đi lặp lại hoài.
Có khoảng 5 triệu trẻ em dưới 14 tuổi ở Triều Tiên và để giành được slot tham gia khóa Trại hè thiếu nhi quốc tế Songdowon 2 tuần - được coi là xịn nhất quốc gia, các em phải đạt được nhiều thành tích "khủng" lắm.
Điều đầu tiên mà ekip Mỹ thấy tại trại hè này là bức tượng những trẻ em vui vẻ xung quanh hai cố lãnh đạo Kim Il Sung và Kim Jong Il.
## Trẻ em Triều Tiên chơi trên bờ biển ️
Chae Jin Song, bạn nhỏ được tổ chức sinh nhật tại trại hè gọi nhà lãnh đạo hiện tại Kim Jong Un là "người cha với tất cả tình yêu như cha mẹ ruột thịt". Khi được hỏi tại sao có thể coi ông Kim Jong Un như cha mình thì bạn nhỏ nói vì nhà lãnh đạo này yêu thương mình còn hơn cả cha mẹ ruột nữa.
Bạn nhỏ quyết tâm: "Tôi chắc chắn sẽ trở thành một công dân tích cực, học tập tốt hơn để xứng với tình yêu của vị lãnh tụ đáng kính Kim Jong Un".
## Wonsan – thành phố của hải sản và tên lửa
Có thể dùng một từ để miêu tả hành trình 125 dặm từ thủ đô Bình Nhưỡng đến Wonsan: gập ghềnh AF! Mất khoảng 5 tiếng với nhiều đoạn đường phải dừng lại. Có lần dừng tận 20 phút vì phía trước có công trình đang thi công.
Chỉ những chiếc xe ô tô nhỏ mới chui qua được trong khi các nhà báo Mỹ lại ngồi trên một chiếc xe tải lớn. Ối dồi ôi!
Phong cảnh hiện ra khá ảo diệu. Những ngọn núi hùng vĩ, cánh rừng rậm rạp và thấp thoáng những thị trấn nhỏ xa xa. Ripley tự hỏi không biết những người ở những vùng quê sâu xa hẻo lánh đó sẽ react thế nào khi gặp người từ nơi khác đến, đặc biệt là phóng viên nước ngoài.
## Người dân Triều Tiên câu cá trong một chiều êm ả
Wonsan là thành phố công nghiệp tầm trung, lớn thứ 5 cả nước. Nơi này khá nổi tiếng với khách du lịch và được biết đến với ngành đánh bắt cá và hải sản. Đây cũng là một trong những điểm phóng tên lửa chính của Triều Tiên nữa đấy.
Chương trình hạt nhân của quốc gia này đang có những bước tiến nhanh vc. Hiện tại, Triều Tiên đã lần đầu sở hữu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa - có thể gắn đầu đạn hạt nhân - đặt phần lãnh thổ lục địa của Mỹ vào tầm bắn luôn.
Triều Tiên bắt đầu các vụ thử tên lửa từ những năm 1980 dưới thời Kim Il Sung. Nhưng phải đến năm 2011 khi Kim Jong Un lên nắm quyền, ông đã đưa Triều Tiên lên level mới với việc phóng nhiều vệ tinh, thực hiện hàng loạt các vụ thử hạt nhân và tên lửa với độ chính xác cao ngất.
Điều này đã đưa quan hệ giữa Triều Tiên và Mỹ đến tình trạng căng thẳng vô cùng - tiến gần đến miệng hố chiến tranh và những động thái của Mỹ đáp trả sự khiêu khích của Bình Nhưỡng dưới thời Donald Trump càng quyết liệt hơn.
Tuy nhiên, khi những cuộc thử tên lửa vẫn cứ diễn ra thì thế giới dường như dễ dàng quên mất những câu chuyện trên tại Wonsan, nơi người dân có thể dành cả buổi chiều thư giãn câu cá. Ripley hỏi Kim Un Taek, một người đã nghỉ hưu về cuộc sống ở đây và ông này nói cuộc sống rất tuyệt với bầu không khí trong lành.
## Kim Un Taek chia sẻ với phóng viên CNN ️
Khi được hỏi có biết thành phố của mình nổi tiếng vì những vụ thử hạt nhân và đã từng nghe về chúng bao giờ chưa, Kim Un Taek nói: "Tôi biết chứ. Thật tuyệt. Chúng tôi nhìn thấy chúng phóng lên không trung đó".
"Đó là niềm tự hào", Kim Un Taek trả lời khi được hỏi về cảm nghĩ các vụ phóng tên lửa, "Đó chỉ là hành động tự vệ của chúng tôi thôi mà. Tại sao Mỹ lại áp đặt các lệnh trừng phạt lên nước tôi?". Kim Un Taek, cũng giống nhiều người Triều Tiên khác cho biết không hiểu tại sao Mỹ lại thấy bị đe dọa bởi những chương trình tên lửa này.
Ngoài tên lửa, một trong những thành tựu đáng tự hào khác của Wonsan là nhà máy thủy điện mới, được xây dựng chủ yếu bởi cư dân thành phố này. Dự án này giúp Wonsan thành một trong số ít khu vực trong cả nước không bị mất điện thường xuyên.
"Trên đường về Bình Nhưỡng, chúng tôi có dừng lại ăn tối tại một quán ven đường. Chỉ vài phút sau khi bắt đầu ăn, đèn vụt tắt luôn. Không ai có vẻ khó chịu và chúng tôi ăn dưới ngọn đèn nhỏ", Ripley chia sẻ. Vibe cũng lạ! ️
## Di tích kỳ lạ nhất Chiến tranh lạnh ️
Ripley cho biết, trong thời gian khám phá Triều Tiên, nhóm anh đã ở trong cửa hàng quà tặng có thể được gọi là căng thẳng nhất thế giới. Những tấm thiệp được bày bán ở đây in những khẩu hiệu kiểu: "Chúng ta sẽ đánh bại Mỹ trong cuộc chiến hạt nhân" hay "Đáp lại sự cứng rắn của Mỹ, chúng ta sẽ cứng rắn hơn". Đọc mà rợn người!
Và theo Ripley, du khách thậm chí không cần biết tiếng Triều Tiên cũng vẫn hiểu nội dung tấm thiệp. Những bức hình trên đó như một cú đấm khiến Mỹ gục ngã hay một người Mỹ bị tiêu diệt bởi tên lửa của chính mình.
## Hình ảnh tuyên truyền tại Triều Tiên
Ripley cho biết, nhóm anh đã tới Khu vực phi quân sự liên triều DMZ dài 160 dặm phân cách Triều Tiên - Hàn Quốc. Theo Ripley, đây thực tế không phải là "khu vực phi quân sự" lắm bởi cả hai nước đều tập trung tại đây một lượng binh sĩ được trang bị vũ khí hạng nặng đầy đủ.
"Đây là một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất thế giới, như nhắc nhở hai quốc gia này rằng họ vẫn còn trong tình trạng chiến tranh", Ripley nói. Tension real!
## Hwang Myong Jin chia sẻ với phóng viên CNN
Nhóm của Ripley chạy xe qua những vùng đồng quê yên bình - đất bị thủng lỗ chỗ vì mìn - và đến Panmunjom, một trong những di tích kì lạ nhất của Chiến tranh Lạnh.
Ripley hỏi người hướng dẫn đi cùng, quân nhân Hwang Myong Jin, liệu có phải căng thẳng tại vùng DMZ có tăng lên gần đây không. Anh trả lời đúng vậy và đổ lỗi cho "chính sách thù địch" của Mỹ đã làm gia tăng căng thẳng.
Hwang chia sẻ, anh thích bóng rổ và yêu thích một bài hát được coi là "bài ca cách mạng vĩnh cửu" của Triều Tiên - bài hát ca ngợi Kim Jong Un.
Tim, Justin và Ripley quay về Bình Nhưỡng sau đó. Sáng hôm sau như mọi buổi sáng khác ở Bình Nhưỡng, loa phát thanh vang lên lúc 5 giờ sáng. Ba phóng viên Mỹ đến Sân bay Quốc tế Bình Nhưỡng đón một khách VIP - có thể là người Mỹ duy nhất có mối quan hệ cá nhân với cả Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Đó là huyền thoại bóng rổ giải NBA Dennis Rodman. Plot twist!
## Loa phát thanh Triều Tiên hoạt động từ 5 giờ sáng
Mối quan hệ kì lạ của Rodman với Triều Tiên đã tồn tại nhiều năm rồi. Anh từng chơi một trận bóng rổ để làm quà tặng sinh nhật ông Kim Jong Un và coi nhà lãnh đạo Triều Tiên là "người bạn suốt đời" đấy.
Theo Ripley, nhà lãnh đạo Kim Jong-un không gặp Rodman trong chuyến sang Triều Tiên lần này - chuyến đi được tài trợ bởi một công ty tư nhân và Rodman sang để tham dự một giải bóng nghiệp dư thôi.
(Còn tiếp)
Nguồn: soha.vn
Will Ripley, Tim Schwarz và Justin Robertson - ba anh phóng viên CNN đã pack đồ sang Triều Tiên vào tháng 6/2017 và cắm trại luôn 15 ngày tại đây. Dù bị "team quản lý" của chính quyền Triều Tiên theo sát từng bước, nhưng họ vẫn khám phá được nhiều góc khuất của đất nước này ở level chưa từng thấy, không chỉ thủ đô Bình Nhưỡng mà còn cả những vùng xa xôi hẻo lánh nữa đấy!
Dưới đây là những story thú vị mà Ripley ghi lại được trong chuyến đi "xịn sò" này nhé!
## Những đứa trẻ tại Triều Tiên - Not your typical kids
Nhắc đến Triều Tiên, ae thường nghĩ ngay đến các vụ thử tên lửa, đầu đạn hạt nhân, những màn duyệt binh "bá đạo". Nhưng ở Wonsan - một thành phố ven biển phía Đông, ekip CNN đã bắt gặp cảnh tượng bất ngờ: Lũ trẻ đang cày game điện tử!
Tuy nhiên khác với giới trẻ phương Tây, những bạn nhỏ 14-15 tuổi này không chơi game thuần túy để giải trí đâu. Theo nhiều cách, việc chúng làm là để... prep cho cuộc sống thực ngoài đời luôn. Hầu hết bạn nam và nhiều bạn nữ đều phải dành vài năm đầu khi lớn lên để phục vụ trong quân đội Triều Tiên, y như thế hệ cha ông họ vậy.
Will Ripley hỏi một bạn nhỏ về điều thích nhất trong game, bạn ấy đáp thẳng: giết chết kẻ thù. Khi anh nhà báo Mỹ hỏi tiếp: "Ai là kẻ thù?", câu trả lời lạnh tanh: "Người Mỹ". Ối giời ơi!
Bạn nhỏ nói với Ripley rằng, mình và hội bạn muốn vào quân đội một ngày nào đó để chiến đấu chống lại "Mỹ - kẻ thù không đội trời chung".
Ripley hỏi các bạn nhỏ rằng, chúng có bắn anh không nếu anh nói mình là người Mỹ và rất nhanh, chúng đồng thanh: "Có bắn". Bruh!
## Phóng viên CNN trò chuyện với trẻ em Triều Tiên
Sau đó, đợi lúc mọi người bớt hype, Ripley hứa sẽ là một người Mỹ tốt thì các bạn nhỏ mới nói sẽ không bắn nữa. Phew!
Theo Ripley, đây là điều khá weird tại Triều Tiên – những người trẻ nói rằng họ ghét Mỹ nhưng lại mỉm cười, thân thiện và lịch sự với anh nhà báo này vô cùng.
Ripley cho rằng, xét cho cùng những đứa trẻ Triều Tiên cũng giống gen Z Mỹ thôi. Chúng thích game và thể thao. Nhưng khi anh nói chuyện với những bạn học sinh THCS đang chơi bóng chuyền bãi biển, tất cả đều có thái độ giống hệt nhau khi nhắc đến Mỹ. Những cụm từ kiểu "kẻ thù không đội trời chung" hay "quốc gia thù địch" cứ lặp đi lặp lại hoài.
Có khoảng 5 triệu trẻ em dưới 14 tuổi ở Triều Tiên và để giành được slot tham gia khóa Trại hè thiếu nhi quốc tế Songdowon 2 tuần - được coi là xịn nhất quốc gia, các em phải đạt được nhiều thành tích "khủng" lắm.
Điều đầu tiên mà ekip Mỹ thấy tại trại hè này là bức tượng những trẻ em vui vẻ xung quanh hai cố lãnh đạo Kim Il Sung và Kim Jong Il.
## Trẻ em Triều Tiên chơi trên bờ biển ️
Chae Jin Song, bạn nhỏ được tổ chức sinh nhật tại trại hè gọi nhà lãnh đạo hiện tại Kim Jong Un là "người cha với tất cả tình yêu như cha mẹ ruột thịt". Khi được hỏi tại sao có thể coi ông Kim Jong Un như cha mình thì bạn nhỏ nói vì nhà lãnh đạo này yêu thương mình còn hơn cả cha mẹ ruột nữa.
Bạn nhỏ quyết tâm: "Tôi chắc chắn sẽ trở thành một công dân tích cực, học tập tốt hơn để xứng với tình yêu của vị lãnh tụ đáng kính Kim Jong Un".
## Wonsan – thành phố của hải sản và tên lửa
Có thể dùng một từ để miêu tả hành trình 125 dặm từ thủ đô Bình Nhưỡng đến Wonsan: gập ghềnh AF! Mất khoảng 5 tiếng với nhiều đoạn đường phải dừng lại. Có lần dừng tận 20 phút vì phía trước có công trình đang thi công.
Chỉ những chiếc xe ô tô nhỏ mới chui qua được trong khi các nhà báo Mỹ lại ngồi trên một chiếc xe tải lớn. Ối dồi ôi!
Phong cảnh hiện ra khá ảo diệu. Những ngọn núi hùng vĩ, cánh rừng rậm rạp và thấp thoáng những thị trấn nhỏ xa xa. Ripley tự hỏi không biết những người ở những vùng quê sâu xa hẻo lánh đó sẽ react thế nào khi gặp người từ nơi khác đến, đặc biệt là phóng viên nước ngoài.
## Người dân Triều Tiên câu cá trong một chiều êm ả
Wonsan là thành phố công nghiệp tầm trung, lớn thứ 5 cả nước. Nơi này khá nổi tiếng với khách du lịch và được biết đến với ngành đánh bắt cá và hải sản. Đây cũng là một trong những điểm phóng tên lửa chính của Triều Tiên nữa đấy.
Chương trình hạt nhân của quốc gia này đang có những bước tiến nhanh vc. Hiện tại, Triều Tiên đã lần đầu sở hữu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa - có thể gắn đầu đạn hạt nhân - đặt phần lãnh thổ lục địa của Mỹ vào tầm bắn luôn.
Triều Tiên bắt đầu các vụ thử tên lửa từ những năm 1980 dưới thời Kim Il Sung. Nhưng phải đến năm 2011 khi Kim Jong Un lên nắm quyền, ông đã đưa Triều Tiên lên level mới với việc phóng nhiều vệ tinh, thực hiện hàng loạt các vụ thử hạt nhân và tên lửa với độ chính xác cao ngất.
Điều này đã đưa quan hệ giữa Triều Tiên và Mỹ đến tình trạng căng thẳng vô cùng - tiến gần đến miệng hố chiến tranh và những động thái của Mỹ đáp trả sự khiêu khích của Bình Nhưỡng dưới thời Donald Trump càng quyết liệt hơn.
Tuy nhiên, khi những cuộc thử tên lửa vẫn cứ diễn ra thì thế giới dường như dễ dàng quên mất những câu chuyện trên tại Wonsan, nơi người dân có thể dành cả buổi chiều thư giãn câu cá. Ripley hỏi Kim Un Taek, một người đã nghỉ hưu về cuộc sống ở đây và ông này nói cuộc sống rất tuyệt với bầu không khí trong lành.
## Kim Un Taek chia sẻ với phóng viên CNN ️
Khi được hỏi có biết thành phố của mình nổi tiếng vì những vụ thử hạt nhân và đã từng nghe về chúng bao giờ chưa, Kim Un Taek nói: "Tôi biết chứ. Thật tuyệt. Chúng tôi nhìn thấy chúng phóng lên không trung đó".
"Đó là niềm tự hào", Kim Un Taek trả lời khi được hỏi về cảm nghĩ các vụ phóng tên lửa, "Đó chỉ là hành động tự vệ của chúng tôi thôi mà. Tại sao Mỹ lại áp đặt các lệnh trừng phạt lên nước tôi?". Kim Un Taek, cũng giống nhiều người Triều Tiên khác cho biết không hiểu tại sao Mỹ lại thấy bị đe dọa bởi những chương trình tên lửa này.
Ngoài tên lửa, một trong những thành tựu đáng tự hào khác của Wonsan là nhà máy thủy điện mới, được xây dựng chủ yếu bởi cư dân thành phố này. Dự án này giúp Wonsan thành một trong số ít khu vực trong cả nước không bị mất điện thường xuyên.
"Trên đường về Bình Nhưỡng, chúng tôi có dừng lại ăn tối tại một quán ven đường. Chỉ vài phút sau khi bắt đầu ăn, đèn vụt tắt luôn. Không ai có vẻ khó chịu và chúng tôi ăn dưới ngọn đèn nhỏ", Ripley chia sẻ. Vibe cũng lạ! ️
## Di tích kỳ lạ nhất Chiến tranh lạnh ️
Ripley cho biết, trong thời gian khám phá Triều Tiên, nhóm anh đã ở trong cửa hàng quà tặng có thể được gọi là căng thẳng nhất thế giới. Những tấm thiệp được bày bán ở đây in những khẩu hiệu kiểu: "Chúng ta sẽ đánh bại Mỹ trong cuộc chiến hạt nhân" hay "Đáp lại sự cứng rắn của Mỹ, chúng ta sẽ cứng rắn hơn". Đọc mà rợn người!
Và theo Ripley, du khách thậm chí không cần biết tiếng Triều Tiên cũng vẫn hiểu nội dung tấm thiệp. Những bức hình trên đó như một cú đấm khiến Mỹ gục ngã hay một người Mỹ bị tiêu diệt bởi tên lửa của chính mình.
## Hình ảnh tuyên truyền tại Triều Tiên
Ripley cho biết, nhóm anh đã tới Khu vực phi quân sự liên triều DMZ dài 160 dặm phân cách Triều Tiên - Hàn Quốc. Theo Ripley, đây thực tế không phải là "khu vực phi quân sự" lắm bởi cả hai nước đều tập trung tại đây một lượng binh sĩ được trang bị vũ khí hạng nặng đầy đủ.
"Đây là một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất thế giới, như nhắc nhở hai quốc gia này rằng họ vẫn còn trong tình trạng chiến tranh", Ripley nói. Tension real!
## Hwang Myong Jin chia sẻ với phóng viên CNN
Nhóm của Ripley chạy xe qua những vùng đồng quê yên bình - đất bị thủng lỗ chỗ vì mìn - và đến Panmunjom, một trong những di tích kì lạ nhất của Chiến tranh Lạnh.
Ripley hỏi người hướng dẫn đi cùng, quân nhân Hwang Myong Jin, liệu có phải căng thẳng tại vùng DMZ có tăng lên gần đây không. Anh trả lời đúng vậy và đổ lỗi cho "chính sách thù địch" của Mỹ đã làm gia tăng căng thẳng.
Hwang chia sẻ, anh thích bóng rổ và yêu thích một bài hát được coi là "bài ca cách mạng vĩnh cửu" của Triều Tiên - bài hát ca ngợi Kim Jong Un.
Tim, Justin và Ripley quay về Bình Nhưỡng sau đó. Sáng hôm sau như mọi buổi sáng khác ở Bình Nhưỡng, loa phát thanh vang lên lúc 5 giờ sáng. Ba phóng viên Mỹ đến Sân bay Quốc tế Bình Nhưỡng đón một khách VIP - có thể là người Mỹ duy nhất có mối quan hệ cá nhân với cả Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Đó là huyền thoại bóng rổ giải NBA Dennis Rodman. Plot twist!
## Loa phát thanh Triều Tiên hoạt động từ 5 giờ sáng
Mối quan hệ kì lạ của Rodman với Triều Tiên đã tồn tại nhiều năm rồi. Anh từng chơi một trận bóng rổ để làm quà tặng sinh nhật ông Kim Jong Un và coi nhà lãnh đạo Triều Tiên là "người bạn suốt đời" đấy.
Theo Ripley, nhà lãnh đạo Kim Jong-un không gặp Rodman trong chuyến sang Triều Tiên lần này - chuyến đi được tài trợ bởi một công ty tư nhân và Rodman sang để tham dự một giải bóng nghiệp dư thôi.
(Còn tiếp)
Nguồn: soha.vn