BeoMai6407
New member
Bạn có bao giờ tưởng tượng nếu Friendzone là một địa điểm thực sự thì nó sẽ như thế nào không? Nếu chưa thì để mình dẫn lối cho bạn luôn nhaa~
Để được "vinh dự" đặt chân đến Friendzone, trước tiên bạn phải apply visa đã. Hồ sơ gồm có: tâm thư bày tỏ tình cảm cá nhân (càng sến càng tốt), chứng minh tài chính (nghịch lý là càng nghèo càng dễ pass ), kèm thư giới thiệu những việc bạn đã làm vì người ta, rồi gửi thẳng cho crush. Nhanh thì ngay lập tức, chậm thì đôi ba ngày, bạn sẽ nhận được một tin nhắn bắt đầu bằng "Cậu rất tốt nhưng tớ rất tiếc...". Ta-da! Vậy là bạn đã có visa kèm vé máy bay thẳng tiến đến Friendzone rồi đó!
Khuôn mặt vui mừng của một chàng trai vừa được cấp visa sau quá trình nỗ lực hết lòng (hình minh họa).
Nói chung thì Friendzone là một vùng đất đa sắc tộc, đa văn hóa, gồm đủ mọi tầng lớp xã hội luôn. Từ học sinh cấp 3 cho đến những người già quyền cao chức trọng cũng đều có nguy cơ bị tống vào đây hết á Chúng ta có thể kể ra 3 kiểu cư dân thường gặp ở Friendzone:
1. Team tự nguyện: Những người tự nguyện chuyển đến đây để giữ quan hệ bạn bè bình thường với crush. Phần lớn đám này chuyển đến sau khi phát hiện crush đã có người thương, cảm thấy không có hi vọng nên đành giữ kín tình cảm của mình (pain ).
2. Team bị đá: Những người bị tiễn đến đây vì không còn lựa chọn nào khác. Đây là những bạn không thể kìm nén và giấu diếm tình cảm của mình được nữa, đành nhắm mắt thổ lộ và khi mở mắt ra đã thấy nằm một đống trong căn hộ cao cấp bậc nhất của Friendzone rồi
3. Team "hả, sao lại thế?": Những người không hiểu sao mình lại ở đây??? Đây là những người đáng thương nhất á, tất cả mọi thứ giữa họ và crush đều thuận buồm xuôi gió, ngọt ngào không khác gì một cặp đôi yêu đương nồng thắm. Khi họ quyết định mở lời để công khai mối quan hệ này thì... BÙM! Welcome to Friendzone!
Trang bìa một cuốn sách hướng dẫn du lịch nổi tiếng ở Friendzone (best seller luôn nha).
Nếu là khách du lịch lần đầu đến đây, tình trạng giao thông của thành phố sẽ khiến bạn khá bối rối: đèn giao thông ở đây chỉ có hai màu đỏ và vàng thôi Tuy nhiên, rất nhanh bạn sẽ thích ứng được thôi, bởi vì mọi cư dân của Friendzone đều đã quen với việc crush không bao giờ bật đèn xanh cho mình rồi huhu.
Thị trường bất động sản ở đây cũng đặc biệt phát triển nè, đáp ứng nhu cầu ở lại từ đôi tháng cho đến hàng năm trời của các loại người, tùy theo mức độ Friendzone khác nhau. Một số người thậm chí chuyển hẳn hộ khẩu về đây ở đến cuối đời, một số khác mới hôm trước hồ hởi dọn đi, hôm sau có khi lại hậm hực quay về ở tiếp...
Một điểm thú vị tạo nên nét riêng biệt trong kiến trúc của Friendzone, ấy là tất cả các công trình ở đây đều không có cửa, giống như bạn và crush của mình vậy (đau nhỉ? ).
Ta vì nàng vẽ hoa vẽ lá/Nàng thấy ta ngáo quá nên báo công an... (chắc không có gì phải bàn thêm )
Văn hóa ẩm thực tại đây được đánh giá ở mức trung bình, khá nghèo nàn vì hầu hết cư dân khi chuyển đến đây đều trong tình trạng không thiết tha ăn uống gì ráo ️ Đặc sản nổi tiếng nhất bạn có thể thưởng thức ở đây là món bánh GATO, với lớp vỏ giòn tan như tiếng cười của crush khi hạnh phúc bên người khác, tuy nhiên phần nhân hơi đắng và có chút cay cú khó nuốt lắm á (mà ai ăn đâu chứ ).
Chi phí sinh hoạt ở đây cũng thuộc hàng rẻ nhất thế giới: tất cả đều miễn phí về vật chất, thứ duy nhất bạn phải trả là tấm vé để đến đây, có giá trị bằng tất cả thời gian và tình cảm bạn đã trót dành cho crush (đắt vô giá luôn ).
Xa xa về phía Đông của thành phố là một khu vực hẻo lánh và khá mông muội, được đặt tên là Làng Block. Đây là nơi cư ngụ của những người cũng dũng cảm thổ lộ tình cảm với crush của mình, nhưng thay vì nhận lại visa đến Friendzone, với họ chỉ là một sự im lặng chết chóc Họ cứ như vậy bị "shut down" mọi sự liên kết với crush của mình, biến thành người xa lạ và bị đá về một cõi tối tăm không có điện đóm hay thiết bị liên lạc gì hết. Họ chuyển đến đây sống trong sự ngơ ngẩn, không hiểu mình làm gì phải đến nông nỗi này
Ca khúc yêu thích của người dân trong làng là "Em không thể" do Tiên Tiên thể hiện (nghe mà muốn khóc luôn á).
Hình chụp sổ hộ khẩu của một cư dân mới chuyển đến Làng Block (thương quá trời).
Theo số liệu thống kê của một tổ chức phi chính phủ, con số khách du lịch và cư dân định cư tại Friendzone liên tục gia tăng theo từng năm Mặc dù điều kiện để chuyển hộ khẩu sang đây không quá khắt khe, nhưng cũng như mọi đô thị phồn hoa khác, Friendzone yêu cầu bạn phải nỗ lực hết mình để có một suất ở, như cư dân ở đây vẫn hay thủ thỉ với nhau rằng:
"Cuộc đời này ngắn lắm, nếu thích ai hãy mạnh dạn dành trọn con tim và tình cảm của mình cho họ, biết đâu một sáng ngủ dậy ta thấy mình đã ở Friendzone!"
Nguồn: kenh14.vn