Nhắc đến Lý Tiểu Long là nghĩ ngay đến hình ảnh võ công tuyệt đỉnh, những cú đấm chớp nhoáng trên màn ảnh đúng không nào? Nhưng plot twist là anh chàng này không chỉ giỏi võ, mà còn là một "học sinh chăm chỉ" với niềm đam mê đặc biệt về triết học đấy! Hành trình học tập của ông từ Hồng Kông đến Mỹ đã góp phần tạo nên một Lý Tiểu Long với tư duy khác biệt hoàn toàn.
Sinh năm 1940 tại San Francisco nhưng Lý Tiểu Long lại lớn lên ở Hồng Kông. Từ bé, ông đã được bố dắt vào showbiz làm diễn viên nhí rồi nè. Song song với việc đóng phim, bé Lý Tiểu Long cũng bắt đầu tập võ luôn - học Vịnh Xuân Quyền với sư phụ Diệp Vấn huyền thoại, vừa luyện Thái cực quyền vừa chơi boxing nữa. Đúng là đa tài từ nhỏ!
Thời đi học ở Hồng Kông, Lý Tiểu Long nổi tiếng là học sinh có "cá tính phóng khoáng" (đọc là hơi bướng bỉnh á ). Ông từng học ở La Salle College rồi chuyển sang St. Francis Xavier's College. Chính ở trường này, tình yêu thể thao của ông càng bùng nổ. Ông tham gia boxing và từng ẵm luôn giải vô địch dành cho học sinh ở Hồng Kông đó!
Đến năm 1959, turning point của cuộc đời xuất hiện khi Lý Tiểu Long quay lại Mỹ. Vì sinh ra ở San Francisco nên có quốc tịch Mỹ rồi, ông quyết định ở lại học tiếp. Đến Seattle, ông hoàn thành bậc trung học tại Edison Technical School.
Và ông không phải kiểu bỏ học để theo đuổi đam mê võ thuật đâu nhé! Năm 1961, Lý Tiểu Long đăng ký vào Đại học Washington ở Seattle luôn. Đây là thời điểm ông bắt đầu mê mẩn triết học. Ông không ngừng suy ngẫm về mối liên hệ giữa con người, tư duy và võ thuật - nghe sâu sắc ghê chứ!
Tại Mỹ, Lý Tiểu Long vừa học vừa làm - mở trường dạy võ đầu tiên ở Seattle, sau đó mở rộng sang Oakland, California. Từ từ, ông bước lên con đường trở thành võ sư chuyên nghiệp thực thụ.
Plot twist nhỏ là Lý Tiểu Long không hoàn thành đại học tại Đại học Washington đâu! Nhưng mà khoảng thời gian ở đây đã ảnh hưởng siêu to khổng lồ đến tư tưởng của ông. Việc học triết học khiến ông nhìn võ thuật không chỉ là đánh đấm, mà còn là phương thức rèn luyện tư duy và hiểu bản thân.
Những triết lý này sau này được thể hiện rõ trong Triệt Quyền Đạo mà ông sáng lập. Lý Tiểu Long đề cao sự linh hoạt, khả năng thích nghi và "be water my friend" - không bị giới hạn bởi khuôn mẫu cố định. Đây chính là điểm khiến ông khác biệt hoàn toàn so với các võ sư khác cùng thời!
Nguồn: saostar.vn