Trương Ngọc Ánh (sinh năm 2003) - nữ sinh tân binh ngành Luật Quốc tế của Học viện Ngoại giao vừa tạo nên cú nổi đình đám khi xuất sắc đăng quang ngôi vị Khối trưởng trong chương trình Tìm kiếm Thủ lĩnh Sinh viên Học viện Ngoại giao - DAV's Leaders 2021. Cùng lắng nghe hành trình đầy cảm xúc của cô nàng gen Z tài năng này nhé!
Chào Ngọc Ánh, bạn có thể giới thiệu sơ qua về bản thân không nè?
"Xin chào mọi người, mình là Trương Ngọc Ánh. Có một câu quote mà mình rất thích: 'một người phụ nữ đẹp là khi mà người ta tự tin rằng mình đẹp'. Cái tên Ngọc Ánh của mình có nghĩa là một viên ngọc sáng đó. Tuy bây giờ mình chưa thể tỏa sáng rực rỡ lắm, nhưng với những gì đã trải qua, mình tin là mình sẽ trở thành một viên ngọc sáng thực sự trong tương lai không xa và mang đến những ánh sáng riêng biệt của bản thân mình."
Vừa rồi bạn mới đăng quang ngôi vị Khối trưởng và giành luôn giải DAV Cup trong chương trình DAV's Leaders 2021. Biết kết quả, bạn cảm thấy thế nào?
"Thật ra khoảnh khắc xúc động nhất với mình không phải lúc nhận giải cá nhân, mà là lúc cả ngành Luật Quốc tế chúng mình ẵm trọn DAV Cup luôn! Đây không phải là chiến thắng của riêng ai, mà là của cả một tập thể. Dù dịch bệnh có làm khó chúng mình, nhưng các bạn trong ngành vẫn luôn đồng hành, dù online hay offline. DAV Cup là minh chứng cho sự kết nối, cố gắng của hơn 200 sinh viên ngành Luật Quốc tế - một gia đình thực sự trong suốt 4 năm đại học sắp tới."
Cơ duyên nào đưa bạn đến với DAV's Leaders vậy?
"Mình đã crush Học viện Ngoại giao từ lớp 9, và biết về DAV's Leaders từ lâu rồi. Nhưng lúc điền đơn ứng tuyển vòng đầu, mình sợ lắm luôn! Vốn mình không phải người tự tin, hay nghi ngờ năng lực bản thân lắm. Mình điền đơn từ sớm nhưng đến phút chót mới dám gửi - chỉ cần muộn thêm chút nữa thôi là chắc chắn không có tên Trương Ngọc Ánh trong đêm chung kết rồi "
"Việc mình đến với DAV's Leaders không chỉ nhờ nỗ lực bản thân, mà còn có động viên từ bạn bè, thầy cô và gia đình. Mọi người bảo cơ hội chỉ đến một lần, và mình có nhiệt huyết muốn cống hiến cho cộng đồng mà. Mình tin rằng một Khối trưởng phải biết kết nối, lắng nghe và đáp ứng được kỳ vọng của mọi người. Chính vì thế nên phút cuối cùng, mình đã đủ can đảm để nhấn nút gửi đơn và bắt đầu hành trình này."
Hành trình DAV's Leaders 2021 đòi hỏi phải đầu tư rất nhiều với các hoạt động cộng đồng dồn dập. Bạn đã đối mặt với khó khăn gì và vượt qua như thế nào?
"Khó khăn lớn nhất chính là... bản thân mình đó! Suốt một tháng rưỡi từ khi vào top 30 đến hết đêm chung kết, mình mới nhận ra mình còn nhiều khuyết điểm cần sửa lắm.
Đầu tiên là khả năng quản lý thời gian còn yếu. Suốt thời gian đó, không có đêm nào mình ngủ trước 4 giờ sáng cả Mình cứ tự hỏi liệu mình có đáp ứng được kỳ vọng không, có kết nối được mọi người không. Vì học và làm việc online hoàn toàn, việc kết nối rất khó và mình không muốn ai cảm thấy bị bỏ rơi. Những điều này làm mình suy nghĩ nhiều, thậm chí có đêm mất ngủ luôn. Ban đầu khá khó khăn do chưa quen, nhưng dần dần mình tìm ra cách chia thành nhiều giấc ngủ nhỏ để vừa giữ sức khỏe vừa chạy chương trình tốt nhất."
"Thứ hai, mình là người dễ xúc động lắm. So với các bạn trong top 30, mình là người 'mít ướt' nhất, rơi nước mắt từ ngày đầu đến tận đêm chung kết luôn Không có ngày nào mình không khóc cả (cười). Nhưng mình cũng nhận ra rằng, nếu đó là giọt nước mắt hạnh phúc, giúp mình nhìn lại quá trình và cảm thấy thoải mái hơn thì đó là điều nên làm."
"Thứ ba là mình có yêu cầu khá cao với công việc. Lúc đầu các anh chị góp ý rằng việc này tuy đảm bảo chất lượng nhưng về lâu dài dễ làm không khí căng thẳng và mệt mỏi cho cả mình lẫn mọi người. Sau đó mình cố gắng sửa, nói nhẹ nhàng hơn. Mình hiểu ra rằng khả năng chịu áp lực và điểm mạnh của mỗi người khác nhau, nên cần phân chia hợp lý chứ không thể đòi hỏi như nhau từ tất cả."
"Cuối cùng, mình khá ngại chia sẻ cảm xúc cá nhân. Dù 'mít ướt' nhưng mình lại gặp khó khăn khi tâm sự với người mới quen. Trong buổi gặp mặt top 5 ứng viên ngành Luật quốc tế, khi các bạn chia sẻ thì mình gần như không nói được gì, thậm chí phải quay camera lên trên để mọi người không thấy mình khóc. Nhưng các bạn đã giúp mình rất nhiều, nói rằng 'Không có gì phải ngại khi chia sẻ với những người sẽ đồng hành 4 năm cả'. Mình thật sự trân trọng hành trình này và sự giúp đỡ từ anh chị, bạn bè, thầy cô và gia đình. Nhờ có họ nên mình mới vượt qua khó khăn và ngày càng hoàn thiện hơn."
Có điều gì làm bạn cảm thấy nuối tiếc trong chặng đường vừa rồi không?
"DAV's Leaders 2021 với mình là một hành trình thực sự trọn vẹn. Tuy nhiên, nuối tiếc lớn nhất là năm người bạn trong top 5 ứng viên ngành Luật quốc tế không thể có mặt đầy đủ tại đêm chung kết vì lý do dịch bệnh Mình rất buồn khi chúng mình không thể đứng chung sân khấu lần cuối và cùng nâng cao chiếc cúp DAV Cup mà chúng mình đã cùng nỗ lực giành được. Đó là điều duy nhất làm mình tiếc nuối, và dù chưa thể trực tiếp trao cúp cho các bạn, nhưng mình tin các bạn đều rất vui khi thấy thành quả của chúng mình được đền đáp."
Kỷ niệm đáng nhớ nhất của bạn tại DAV's Leaders 2021 là gì?
"Kỷ niệm đã thay đổi mình rõ rệt chính là buổi feedback cá nhân - nơi mình được chia sẻ câu chuyện của bản thân và lắng nghe ý kiến từ các anh chị Ban Tổ chức. Như đã nói, mình không tự tin lắm khi bước vào chương trình. Ngay cả khi đã vào top 30, mình vẫn phân vân. Dù cố gắng hết sức với nhiệt huyết của mình, nhưng vẫn luôn lo lắng không biết các anh chị có hối hận vì chọn mình không, liệu mình có đủ sức cống hiến cho chương trình hay không."
"Trong buổi feedback đó, các anh chị chia sẻ rằng anh chị chưa bao giờ hối hận vì đã chọn mình. Mình không thể kể hết những gì đã trải qua trong buổi đó, nhưng nó thực sự làm quan điểm của mình thay đổi rất nhiều, và mình trở nên tự tin hơn hẳn. Mình hiểu rằng mỗi người có điểm mạnh khác nhau và mình cũng vậy thôi, phải học cách tin tưởng bản thân và năng lực của chính mình. Sau buổi hôm đó, mình như trở thành một con người khác - tự tin hơn nhiều, tin tưởng vào bản thân và luôn cố gắng hết sức. Đây là kỷ niệm đẹp nhất mà mình có được. Từng câu, từng chữ anh chị nói là một phần quan trọng mà mình sẽ lưu giữ và ghi nhớ rõ ràng xuyên suốt hành trình sau này, ít nhất là trong 4 năm học tới tại Học viện Ngoại giao."
Hành trình Tìm kiếm Thủ lĩnh Sinh viên Học viện Ngoại giao đã chính thức khép lại. Với bạn, chương trình đã mang lại những giá trị gì?
"Như mình đã nói, DAV's Leaders là một hành trình rất trọn vẹn, và mình đã nhận được vô vàn thứ. Mình có cơ hội gặp gỡ những anh chị, thầy cô, bạn cùng ngành - họ đều là những người tuyệt vời, mang lại ảnh hưởng rất lớn cho mình. Hơn hết, chương trình cho mình cơ hội nhìn nhận trực tiếp bản thân.
Nguồn: svvn.tienphong.vn