Hành trình gian nan nhưng đầy nghị lực của những người khuyết tật - Khi cánh hoa hồng không dành cho tất cả

ThoSusu7103

New member
93f60ba6104e1637f0d2.jpg


Cuộc đời ai cũng có những chông gai riêng, nhưng với người khuyết tật thì mọi thứ lại càng khó khăn và vất vả gấp nhiều lần Con đường họ đi qua chưa bao giờ được trải đầy hoa hồng cả.

c3b73f5011fe80441789.jpg


Sinh ra với cơ thể không được trọn vẹn, nhiều người luôn phải sống trong mặc cảm và tự ti về bản thân mình. Nam giới còn như vậy, chị em phụ nữ lại càng khó khăn hơn khi họ không được cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của chính mình

Nhưng rồi tại một chương trình biểu diễn thời trang đặc biệt dành cho phụ nữ khuyết tật ở Sài Gòn, những người phụ nữ này đã có cơ hội được khoác lên mình những bộ cánh xinh đẹp, tự tin sải bước trên sàn catwalk và lần đầu tiên được thực sự cảm nhận vẻ đẹp của chính bản thân ✨

Thật sự là không có con đường nào trải đầy hoa hồng cho bất kỳ ai, nhưng với người khuyết tật thì mọi thứ lại càng gấp bội phần khó khăn. Hành trình để được xã hội công nhận, để tự tin vào bản thân và khẳng định chính mình thực sự không hề dễ dàng chút nào

5fcaf6c52b9ae0c93d83.jpg


83079be5e5fab834b9a3.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top