Có thực sự tồn tại một nơi gọi là "Xứ Sở Hạnh Phúc" không nhỉ?
"Wake Me Up Tại Happyland" (tạm dịch: Đánh thức tôi ở nơi hạnh phúc ấy) là bộ tranh gần như không lời, kể về anh chàng đi du lịch vòng quanh thế giới với mong ước tìm được miền đất hạnh phúc huyền thoại. Anh tin chắc nơi đó có thật, và sợ mình sẽ lỡ mất, nên anh mang theo bên mình tấm bảng nhỏ để nhờ mọi người đánh thức mình dậy khi đến nơi.
Thật ra, trong suốt hành trình, anh đã đi qua biết bao nơi trên biết bao phương tiện, trải qua vô số trải nghiệm thú vị. Nhưng vì ngủ say từ đầu đến cuối nên anh chẳng hề hay biết rằng mình đã bỏ lỡ vô vàn "miền hạnh phúc" trên đường đi. Mãi cho đến khi một cô bé xuất hiện và khiến anh tỉnh ngộ, anh mới vỡ lẽ ra rằng: hạnh phúc nằm ngay trong chính bản thân mình và trong mọi thứ xung quanh. Nó là những điều siêu nhỏ nhặt, chỉ cần mở mắt ra và đón nhận thôi là hạnh phúc đã có ở mọi nơi rồi
Bộ tranh này dành tặng hội mê du lịch, trải nghiệm và cũng dành cho những ai đang loay hoay tìm kiếm hạnh phúc. Chỉ cần biết trân trọng những gì mình có, thì đó chính là hạnh phúc rồi!
Anh chàng bắt đầu chuyến hành trình tìm kiếm vùng đất hạnh phúc của mình.
Anh mang theo tấm bảng: "Hãy đánh thức tôi dậy ở miền hạnh phúc nhé"
Và anh bắt đầu... ngủ luôn
Anh ngủ trên tàu...
...băng ghế công viên
Nguồn: kenh14.vn