Lò Văn Tân, sinh viên năm 3 Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên, quê Sơn La, người dân tộc Thái, đã có trải nghiệm siêu đỉnh khi được đặt chân đến Trường Sa. Bạn ấy đã chia sẻ với chuyên trang Sinh viên Việt Nam, báo Tiền Phong về hành trình đặc biệt này.
"Mình nghĩ đây là cảm xúc chung của tất cả các đồng chí cán bộ, sinh viên khi nhận được tin mình trở thành đại biểu chính thức để có cơ hội đặt chân đến Trường Sa, đó là sự vỡ òa trong hạnh phúc, sự vinh dư, tự hào nhưng không kém phần lo lắng" - Tân chia sẻ.
Hải trình đầy cảm xúc bắt đầu từ 29/05/2023
Khởi hành từ Cảng Cát Lái - TP Hồ Chí Minh, chương trình do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức đã đưa Tân đến với những hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 - những nơi trước đây bạn ấy chỉ được thấy qua truyền hình, sách báo thôi.
7 ngày lênh đênh trên biển lớn, không tránh khỏi những lần say sóng cực khổ Nhưng có lẽ những giây phút mệt mỏi, yếu lòng nhất trên hải trình cũng chính là khoảnh khắc Tân có thật nhiều suy nghĩ và muốn vực dậy, càng muốn cố gắng, càng muốn cống hiến nhiều hơn.
"Hải trình lần này mình được chứng kiến sự hùng vĩ thiêng liêng, sự tuyệt đẹp của biển cả, được chứng kiến cuộc sống của bà con nơi đây, các chiến sĩ hải quân đang ngày đêm làm nhiệm vụ giữ gìn hòa bình, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ vùng biển" - bạn ấy tâm sự.
Tân được bước chân đến thăm một số đảo như: đảo Sinh Tồn, đảo Đá Tây A, Nhà giàn DK1-2, Trường Sa lớn... Quá xịn luôn! ️
Mang trái tim nhiệt huyết từ vùng núi Tây Bắc đến Trường Sa
"Đến với hải trình này, mình vinh dự được là một trong những đại diện của tuổi trẻ tỉnh Thái Nguyên, mình cảm thấy vô cùng may mắn. Bản thân mình không chuẩn bị được nhiều món quà, hiện vật giá trị lớn, chỉ mang trong mình một tình yêu mãnh liệt, tinh thần của tuổi trẻ, sự nhiệt huyết và tình yêu thương của người con vùng núi Tây Bắc gửi gắm tới Trường Sa, những con người ở nơi đầu sóng ngọn gió" - Tân tâm sự.
Ở nơi đây, bạn ấy có cơ hội được đem lời ca tiếng hát của mình, tiếp thêm động lực, niềm vui, tiếng cười cho các đồng chí chiến sĩ và bà con tại các điểm đảo xa xôi.
Những hoạt động ý nghĩa lần đầu được tổ chức
Trong khuôn khổ hành trình, bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, thăm tặng quà quân dân đang sinh sống và công tác trên huyện đảo Trường Sa, Ban Tổ chức đã lần đầu tiên tổ chức các hoạt động như: Giải chạy "Vì Trường Sa thân yêu"; Triển lãm "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc" và khởi động hành trình "Bài ca Sinh viên" năm 2023 với Chương trình nghệ thuật đặc sắc trên đảo Trường Sa lớn.
Ngoài ra còn có các hoạt động Tưởng niệm những anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh trên huyện đảo Trường Sa; các hoạt động bồi dưỡng kiến thức biển, đảo cũng như các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ xuyên suốt hành trình.
Trong chương trình nghệ thuật đặc biệt ấy, lần lượt các bài ca cất lên chiếm trọn trái tim tất cả mọi người. Chương trình có cả niềm vui hạnh phúc xen lẫn những giọt nước mắt xúc động, nghẹn ngào trong sự thương cảm, sự hạnh phúc
"Trong chương trình nghệ thuật này mình rất vui khi vinh dự được góp mặt trong nhiều tiết mục hát múa, nhảy đồng diễn của đội văn nghệ. Đứng trên sân khấu này mình cảm thấy thực sự rất khác với sân khấu khác, cảm thấy thật tự hào, thật tự tin, thật nhiệt huyết, rất hạnh phúc khi được gửi gắm lời ca tiếng hát tiếp thêm động lực, niềm vui cho bà con và các anh chiến sĩ hải đảo" - Tân chia sẻ.
Mỗi điểm đảo đều để lại ấn tượng sâu đậm trong trí nhớ của bạn. Cho dù lần đầu gặp mặt nhưng thực sự mọi người nơi đây rất cởi mở, thân thiện và chia tay nhau trong sự lưu luyến.
Những mầm non tương lai đáng yêu của đất nước
Các em thiếu nhi, mầm non ở đây gây ấn tượng cực mạnh với sự lễ phép và đáng yêu. Cho dù ở nơi hải đảo xa xôi nhưng các em vẫn được đến lớp học tập đầy đủ.
Các em chia sẻ: "Con ra đất liền rồi, đi tàu thích lắm nhưng ra đến đấy con chỉ muốn quay lại đảo để chơi với các bạn của con thôi" - thật sự xúc động khi nghe được chia sẻ ấy Có lẽ tuổi thơ ai cũng thế, cho dù đi đến đâu thì cũng chỉ mong quay về nhà sớm với bố mẹ, gia đình, các bạn bè thân quen của mình.
Nguồn: svvn.tienphong.vn