Hành trình đau thương của hội hoạn quan thời xưa: Chuyện nghe mà rùng mình

CherryCoco

New member
adc7c661aa8a2da9b648.jpg


Nghe hơi sốc nhưng thật đấy! Nhiều gia đình xưa kia muốn con mình làm thái giám để hưởng lộc vua, nên từ bé đã thuê cả "bảo mẫu đặc biệt" để... phá hại con Bà vú này mỗi ngày ba lần nắn bóp vùng kín của đứa trẻ khiến bé đau đến khóc thét, cơ quan sinh dục của bé dần dần bị hủy hoại luôn... Nghe mà thấy xót xa quá!

96253be117017e183aac.jpg


Hoạn quan là những anh chàng bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục, được dùng để làm việc trong cung điện. Ở Trung Quốc, hội hoạn quan đã tồn tại từ thời Tây Chu cho đến tận năm 1996 khi vị hoạn quan cuối cùng là Tôn Diệu Đình qua đời, chính thức kết thúc luôn tầng lớp này.

Trừ những người sinh ra đã khuyết tật, đa số phải trải qua thủ thuật siêu đau đớn gọi là "yêm cát" (hay cung hình, tàm thất...). Theo sách Nam tinh thái giám khốc hình thì có tận 4 phương pháp thiến: cắt toàn bộ, chỉ cắt một phần, đè cho vỡ nát, hoặc cắt bỏ ống dẫn tinh. Sách Mạt đại thái giám bí văn còn kể thêm một cách nữa là dùng dây cột chặt hoặc cho uống thuốc tê rồi dùng kim chích nhiều lần, lâu dần mất hết chức năng

Tác giả Carter Stent mô tả quy trình "yêm cát" đời Mãn Thanh nghe mà sởn gai ốc: Người muốn làm thái giám nằm nghiêng trên giường thấp, có người giữ bụng, hai người khác banh chân ra. Quấn băng chặt ở bụng dưới và đùi, cho uống thuốc mê, rồi cả dương vật lẫn dịch hoàn đều bị cắt sạch bằng một nhát dao. Một cái nút kim loại được cắm vào lỗ và băng bó cẩn thận. Sau đó phải dìu đi bộ quanh phòng trong hai ba tiếng trước khi được nằm nghỉ. Vừa đau vừa khát nhưng không được ăn uống và đi tiểu trong ba ngày luôn!

Sau ba ngày, mở băng và rút nút ra. Nếu đi tiểu được nghĩa là thành công, còn không thì... chỉ còn nước chờ chết thôi

Phần bị cắt bỏ gọi là "bảo cụ" và được giữ cẩn thận như một món đồ quý! Họ tẩm vôi bột, ướp hương liệu, bọc lụa, cho vào hộp gỗ rồi hàn kín lại. Chọn ngày đẹp đem về từ đường treo lên xà nhà, mỗi năm lại rút lên cao thêm chút - kiểu chúc phúc cho thăng quan tiến chức á ✨

Lý do giữ "bảo cụ" có hai: Một là mỗi khi thăng chức phải trình lên xem để chứng minh mình đã thiến thật. Hai là khi chết sẽ may lại chỗ cũ, đốt đơn xin thiến trước linh sàng để về âm phủ còn có mặt mũi gặp tổ tiên, kiếp sau được toàn vẹn thân thể.

Nhưng thủ tục này cũng gây ra nhiều chuyện trớ trêu: có khi bị đao tử tượng giữ lại bán hoặc cho thuê, có khi bị mất cắp Mỗi lần có loạn ở kinh thành, nhiều thái giám hoảng hốt chạy đi tìm "bảo cụ", thậm chí tranh cướp nhau để mong được "chết toàn thây".

Trời ơi, thậm chí có những hoạn quan còn ảo tưởng có thể "mọc" lại được! Vì thế đời Thanh có luật: thái giám nhập cung sau ba năm phải "tiểu tu", năm năm qua "đại tu" để kiểm tra xem có "trùng sinh" không ‍♂️ Theo sách Thần Viên Tạp Thức, thái giám hay ăn đồ tráng dương và dùng các loại thuốc với tên kỳ cục để mong trở lại bình thường.

db65f584ba8951eb581f.jpg


Về ngoại hình, người bị thiến thay đổi cực nhiều: trở nên nữ tính, không râu, không hầu, ngực nhô, mông nở, giọng the thé, hành động yểu điệu, da nhẵn nhụi - trông chả khác gì... chị em giả làm anh Vì đùi và chân nở nên thường đi chân chữ bát, bước ngắn mà nhanh. Dễ béo, da thịt nhão nhoẹt, nhưng về già lại teo nên 40 tuổi trông như 80!

Ngoài thay đổi thể chất, tinh thần cũng ảnh hưởng nặng nề khiến họ trở nên độc ác, nhỏ nhen, tàn nhẫn. Còn vì khiếm khuyết cơ hạ bộ nên hay són tiểu ra quần, nặng mùi nên hay bị chế diễu

Cuộc đời một hoạn quan là hành trình từ đau thân xác đến sung sướng vật chất nhưng luôn thiếu thốn, đau khổ về tinh thần. Người xưa coi trọng truyền giống, phê phán nặng nề "bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại" (có ba điều bất hiếu, lớn nhất là không có con nối dõi), nên họ bị coi thường, khinh rẻ. Sống với mặc cảm ấy khiến họ luôn dằn vặt, đau khổ, nhất là những người bất đắc dĩ vướng vào nghiệp này

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top