Các bạn ơi, đoàn đạp xe xuyên Việt của chúng mình đã chính thức hoàn thành hành trình và về tới đích rồi đó! Họ vừa tham dự Lễ báo công, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và buổi Lễ tổng kết Chương trình Hành trình xanh đạp xe xuyên Việt 2012 siêu ý nghĩa nha.
Đây là một chương trình xịn sò lắm luôn, được bảo trợ bởi cả một dàn "big boss" gồm: Bộ Tài Nguyên Môi Trường–Tổng Cục Môi Trường Việt Nam; Bộ Văn hóa thể thao và du lịch–Cục Văn Hóa Cơ Sở; Bộ Công An – Cục phòng chống tội phạm về môi trường; Viện Nghiên cứu Văn hóa Phương Đông, Hội Nhà báo Việt Nam; Hội Nhà Văn Việt Nam; Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; cùng các cơ quan báo, đài Thông tấn...
Buổi lễ này được tổ chức với mục đích tổng kết lại xem mọi thứ diễn ra như thế nào, hiệu quả ra sao, còn thiếu sót gì không và làm sao để khắc phục trong tương lai. Đồng thời đây cũng là dịp để nhìn lại toàn bộ 5 năm hoạt động của hành trình xanh nữa đó!
Thực ra chương trình này mang ý nghĩa siêu to khổng lồ nha mọi người! Nó giúp tuyên truyền về ý thức tham gia giao thông (cả đường bộ lẫn đường thủy ở Việt Nam mình), ý thức bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu xanh – sạch – đẹp cho Việt Nam nói riêng và cả thế giới nói chung. Năm nay chương trình tiếp tục được đẩy mạnh và nhân rộng hơn nữa luôn!
Không chỉ có vậy đâu, hành trình đạp xe xuyên Việt này còn có mục đích cao cả là giúp mọi người hiểu hơn, chia sẻ và chung tay với gia đình cũng như các nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong cuộc sống. Tất cả đều hướng tới việc xây dựng và bảo vệ các giá trị sống của con người ngày càng tốt đẹp hơn.
Đến dự Lễ tổng kết Chương trình Hành trình xanh đạp xe xuyên Việt 2012, ngoài sự có mặt của các cơ quan Bộ, các Hội, các Trung tâm... còn có cả đội hình đại sứ "khủng" của chương trình gồm hoa hậu, diễn viên, nhạc sĩ, ca sĩ, nhà chính trị, diễn giả, những tấm gương nghị lực vượt lên số phận; và đương nhiên là các học viên đạp xe xuyên Việt rồi!
Nguồn: soha.vn
Đây là một chương trình xịn sò lắm luôn, được bảo trợ bởi cả một dàn "big boss" gồm: Bộ Tài Nguyên Môi Trường–Tổng Cục Môi Trường Việt Nam; Bộ Văn hóa thể thao và du lịch–Cục Văn Hóa Cơ Sở; Bộ Công An – Cục phòng chống tội phạm về môi trường; Viện Nghiên cứu Văn hóa Phương Đông, Hội Nhà báo Việt Nam; Hội Nhà Văn Việt Nam; Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; cùng các cơ quan báo, đài Thông tấn...
Buổi lễ này được tổ chức với mục đích tổng kết lại xem mọi thứ diễn ra như thế nào, hiệu quả ra sao, còn thiếu sót gì không và làm sao để khắc phục trong tương lai. Đồng thời đây cũng là dịp để nhìn lại toàn bộ 5 năm hoạt động của hành trình xanh nữa đó!
Thực ra chương trình này mang ý nghĩa siêu to khổng lồ nha mọi người! Nó giúp tuyên truyền về ý thức tham gia giao thông (cả đường bộ lẫn đường thủy ở Việt Nam mình), ý thức bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu xanh – sạch – đẹp cho Việt Nam nói riêng và cả thế giới nói chung. Năm nay chương trình tiếp tục được đẩy mạnh và nhân rộng hơn nữa luôn!
Không chỉ có vậy đâu, hành trình đạp xe xuyên Việt này còn có mục đích cao cả là giúp mọi người hiểu hơn, chia sẻ và chung tay với gia đình cũng như các nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong cuộc sống. Tất cả đều hướng tới việc xây dựng và bảo vệ các giá trị sống của con người ngày càng tốt đẹp hơn.
Đến dự Lễ tổng kết Chương trình Hành trình xanh đạp xe xuyên Việt 2012, ngoài sự có mặt của các cơ quan Bộ, các Hội, các Trung tâm... còn có cả đội hình đại sứ "khủng" của chương trình gồm hoa hậu, diễn viên, nhạc sĩ, ca sĩ, nhà chính trị, diễn giả, những tấm gương nghị lực vượt lên số phận; và đương nhiên là các học viên đạp xe xuyên Việt rồi!
Nguồn: soha.vn