Hành trình cực chill với biển đảo Tổ quốc 2024 - kỷ niệm không thể nào quên!

3dcd8d6daadda43d7847.webp


Chuyến đi "Thanh niên, sinh viên với biển, đảo Tổ quốc năm 2024" tại huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) diễn ra từ 8-10/3 vừa rồi đã để lại trong lòng các bạn trẻ biết bao kỷ niệm đáng nhớ và ý nghĩa!

Trong 3 ngày ở Phú Quý, đoàn công tác đã thực hiện hàng loạt hoạt động thiết thực đến từng chi tiết. Đoàn đã ghé thăm và làm việc với Huyện ủy, UBND Huyện Phú Quý, đồng thời trao tặng bản đồ Việt Nam để hưởng ứng cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động. Các bản đồ này được gửi đến Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện, Lực lượng vũ trang, Công an, phòng không đóng quân trên địa bàn và Huyện Đoàn.

2b8f46b11b0c6282fa19.jpg


Không chỉ dừng lại ở đó, đoàn còn mang yêu thương đến với 10 hộ gia đình khó khăn tại thôn Phú Long, xã Phú Long. Đặc biệt hơn, các bạn trẻ còn trao tặng công trình thanh niên "Tri thức trẻ vì cộng đồng" và lắp đặt mạng wifi miễn phí phục vụ cộng đồng tại thôn - quá ý nghĩa luôn!

Highlight của chuyến đi chính là Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại Cột cờ huyện đảo Phú Quý - một trong 7 cột cờ chủ quyền được xây dựng trong khuôn khổ Dự án cột cờ chủ quyền Tổ quốc ở các đảo tiền tiêu trải dọc đất nước. Moment này thực sự đã chạm đến trái tim của tất cả mọi người!

1d960527bed471aedd76.jpg


e326bc31d6818c030d56.jpg


Bạn Trần Nguyễn Quế Trân - Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Luật TP.HCM, một trong những đại biểu tham gia hành trình năm nay đã chia sẻ đầy cảm xúc: "Mình đã tiếp xúc, đồng hành cùng công tác Đoàn - Hội từ rất sớm và thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền về tình yêu đất nước, biển đảo nhưng trải nghiệm lần này đến Phú Quý để tham gia hành trình là vô cùng quý giá. Đây là chương trình ý nghĩa của tuổi trẻ Thành phố Bác khi vừa hưởng ứng cuộc vận động 'Tự hào một dải non sông', vừa khơi dậy tình yêu, trách nhiệm của thế hệ thanh niên, sinh viên đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc".

85521b1be5b3db58cdf7.jpg


Nhắc đến khoảnh khắc đáng nhớ nhất, Quế Trân tâm sự thêm: "Mình đã hàng trăm lần hát Quốc ca nhưng có lẽ lần này lễ chào cờ tại đảo Phú Quý mang một cảm xúc rất đặc biệt. Không gian nơi đây đã làm từng lời ca của đoàn đại biểu trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết. Nhìn quốc kỳ tung bay kiêu hãnh trong gió, trên bầu trời tại đảo là hình ảnh thật đẹp, thật tự hào. Mình cảm nhận được sự vĩ đại của đất nước mình, dân tộc mình; sự hi sinh của cha ông, lớp lớp thế hệ đi trước".

Theo Quế Trân, chuyến hành trình này là một trong những hình thức giáo dục trực quan, sinh động để giúp thanh niên, sinh viên hiểu thêm về biển đảo, biên giới quốc gia. Từ đó tiếp thêm nhiệt huyết để tuổi trẻ không ngừng nỗ lực phấn đấu, lao động, cống hiến, bảo vệ chủ quyền quốc gia, xây dựng phát triển quê hương, đất nước. Với vai trò là một người cán bộ Hội, Quế Trân sẽ tiếp tục lan tỏa đến đông đảo thanh niên, sinh viên về tình yêu quê hương và lòng biết ơn đối với những người đang ngày đêm canh giữ vùng trời, vùng biển để mỗi người chúng ta được sống trong hòa bình.

98b4f5a412c18cdf9704.jpg


2672e3af5272ec1aac89.jpg


922fb9a224275520dc89.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top