Hành trình "Cho đi là còn mãi" siêu cảm động của nữ sinh Nhân Văn

10d93739e0de0d91aa64.webp


Đỗ Thương Huyền - cô bạn sinh viên năm 2 ngành Báo chí chất lượng cao trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội chính là living proof cho câu "năng động" là gì! Luôn xông xáo trong các hoạt động Đoàn - Hội và thiện nguyện, Thương Huyền đã có những chia sẻ cực kỳ chạm tim về hành trình làm từ thiện của mình.

388818183a30a5afba7f.jpg


"Hồi trước mình chỉ được quyên góp sách vở, quần áo, đồ chơi khi trường có thông báo thôi. Nhưng mỗi lần nghe kể về các anh chị sinh viên mặc áo xanh Đoàn đi thiện nguyện vùng xa, đi tri ân những người có công, mình ngưỡng mộ lắm!

Từ bé, mình đã muốn được tham gia hoạt động từ thiện và hiểu được ý nghĩa nhân văn của nó rồi. Vậy nên vừa vào đại học, mình đã tìm kiếm một CLB phù hợp. Và rồi khi biết đến CLB Ngọn Lửa Tuổi 20 với những hoạt động ý nghĩa, mình đã quyết tâm gia nhập! Giờ đã sang năm thứ 2 rồi nè! "

d2caab4931fe524ab82c.jpg


CLB của Thương Huyền trực thuộc Đoàn trường, thực hiện các hoạt động tri ân và thiện nguyện, tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc. Tất cả đều nhằm lan tỏa giá trị nhân văn, thể hiện lòng biết ơn với những người đã bảo vệ đất nước, và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn - đặc biệt là các em nhỏ vùng cao ️ Điểm đặc biệt là mỗi chuyến đi đều kết hợp cả hai nhiệm vụ: thiện nguyện + tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ và di tích lịch sử khắp cả nước.

"Trước mỗi sự kiện, mỗi chuyến đi, mình và các thành viên đều cùng nhau làm mọi thứ từ đầu, ai giỏi gì lo việc đó, người khác thì support. Vì làm việc cùng nhau nhiều nên team mình càng hiểu và thương nhau hơn. Có thiếu sót gì thì mọi người góp ý thẳng thắn, chân thành lắm! Sau mỗi chương trình lại ngồi lại chia sẻ, đôi khi 'tự kiểm điểm' nên ai cũng thấy rõ sự trưởng thành của nhau qua từng ngày "

8d26db2b41e226bbfddd.jpg


Điểm đặc biệt của CLB là được đồng hành cùng các cô chú cựu chiến binh từ CLB Mãi Mãi Tuổi 20. Ở tuổi 19, 20, các bác đã xếp sách vở để ra trận bảo vệ Tổ quốc. Giờ hòa bình rồi, các bác vẫn thường xuyên đi tri ân đồng đội, thăm chiến trường xưa, đồn biên phòng, xây nhà tình nghĩa, tổ chức thiện nguyện... và chúng mình được đi cùng!

"Tuổi các bác đã cao, có người còn mang di chứng chiến tranh, sức khỏe yếu nhưng cứ có cơ hội là vẫn đi. Các bác nói: 'Những gì các bác làm hôm nay là làm thay cho cả những đồng đội đã nằm xuống'. Nghe xong mà nước mắt chảy ra luôn ý "

7dc729af790eb73553c0.jpg


"Có những chuyến như 'Hành trình tri án 2022' đi cùng các bác, mỗi ngày di chuyển 300-400km đấy! Nhưng các bác tuy tuổi cao mà không hề mệt, dọc đường còn hát các bài ca, kể chuyện những người lính sinh viên, kể về hy sinh mất mát và sự anh hùng. Còn thế hệ chúng mình, được sống dưới bầu trời hòa bình, được tạo điều kiện học tập tốt nhất mà còn chưa tự hỏi: 'Mình đã làm gì cho Tổ quốc?' Những hành trình tri ân này khiến mình trưởng thành lên rất nhiều, thêm yêu cuộc sống và càng cố gắng để xứng đáng với thế hệ đi trước "

Kỷ niệm đáng nhớ nhất với Thương Huyền là lần tri ân tại Quảng Trị cùng các bạn sinh viên trường ĐH KHXH&NV TP.HCM trong chuyến "Hành trình tri ân 2022 - Đi dọc Việt Nam, nối dài đất nước". Dù chỉ đồng hành hơn một ngày nhưng kỷ niệm đó vẫn in sâu trong tâm trí.

"Hôm đó CLB Mãi Mãi Tuổi 20 cùng sinh viên cả hai miền đã tri ân tại Quảng Trị: dâng hương tại Nghĩa trang Đường 9, Nghĩa trang Trường Sơn, Thành Cổ Quảng Trị, sông Thạch Hãn - chiến trường xưa của các bác, và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 tại Hướng Hóa - nơi hơn 20 cán bộ chiến sĩ hy sinh trong trận sạt lở 2020. Một từ 'xúc động' không đủ để tả hết cảm xúc!

Tối hôm đó, chúng mình giao lưu cực vui, đàn hát nhảy múa như đã quen nhau lâu lắm rồi. Qua đó mình thấm thía giá trị hòa bình, những hy sinh đau thương mà hào hùng của thế hệ trước. Để hôm nay Nam Bắc một nhà, chúng mình - thế hệ kế tiếp - tiếp tục giữ gìn truyền thống tốt đẹp, lan tỏa giá trị nhân văn đến mọi miền đất nước ❤️"

Càng đi nhiều, Thương Huyền càng học được nhiều thứ, biết thêm nhiều điều và yêu Tổ quốc hơn. Đi dọc đường Hồ Chí Minh, vượt cung đèo Tây Bắc, cô bạn nhận ra Việt Nam đẹp hơn tưởng tượng rất nhiều!

"Sau mỗi hành trình với CLB Ngọn Lửa Tuổi 20, những gì mình nhận được còn nhiều hơn cả những gì đã cho đi! Ngay chuyến thiện nguyện mùa Thu ở Cao Bằng vừa rồi, chúng mình đã chuẩn bị quà kẹo bánh, đồ chơi, đồ học tập, đồng phục cho các em nhỏ tại Trùng Khánh và Quảng Hòa. Tuy quà không lớn nhưng đó là tấm lòng, hy vọng tiếp bước các em đến trường, đón Tết Trung Thu trọn vẹn tuổi thơ "

f90cf7c1f39298e8445f.jpg


"Thứ quý giá nhất chúng mình nhận lại là nụ cười, sự háo hức, sự trân trọng qua ánh mắt các em nhỏ. Chúng mình còn được các thầy cô và địa phương đón tiếp nồng hậu, tạo điều kiện tốt nhất. Không chỉ Cao Bằng mà mọi nơi CLB đi qua đều nhận được những điều tuyệt vời như vậy. Đến giờ mình đã đi ba hành trình, mỗi chuyến đều giúp mình hiểu rõ hơn thế nào là 'Trao đi yêu thương để nhận lại yêu thương' ✨"

06d0a6891077c2979a19.jpg


Mỗi hành trình kết thúc, những kỷ niệm, cảm xúc và giá trị mang lại càng thôi thúc Thương Huyền phải đi nhiều hơn, làm nhiều hơn và yêu thương nhiều hơn.

"Những gì mình làm chỉ là phần rất nhỏ thôi nhưng đều thể hiện tấm lòng và mong ước giúp những hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực vươn lên. Mình cũng nhìn vào đó để cố gắng từng ngày, biết ơn và trân trọng mọi điều nhỏ bé xung quanh. Mình luôn tâm niệm: hãy cứ chân thành, yêu thương, nhiệt huyết trong công việc thiện nguyện thì không chỉ người nhận được giúp đỡ vui vẻ, mà chính bản thân mình cũng được sống một cuộc đời đầy ý nghĩa, ngập tràn niềm vui và hạnh phúc "

5f3e90e9f4034d3ed0b3.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top