Từ một cậu tân sinh viên "lạc lối" không biết nên theo đuổi điều gì, Lý Ngọc Hiệp đã tìm thấy chính mình qua nghề MC. Câu chuyện của cậu là minh chứng cho việc: chỉ cần dám thử, dám bước ra khỏi vùng an toàn thì bạn sẽ tìm được đam mê thật sự!
Bước chân vào thế giới MC: Từ hoang mang đến say mê
Hiệp – sinh viên ngành Truyền thông Đa phương tiện, Trường Đại học Thăng Long – tóm gọn hành trình MC của mình bằng 3 từ: trải nghiệm, may mắn và đam mê.
Hồi mới vào đại học, cậu cũng "tăm tối" như bao đứa gen Z khác thôi – không biết mình thích gì, giỏi gì. Nhưng rồi một quyết định "liều ăn nhiều" khi tham gia CLB MC Trường Đại học Thăng Long (IMC) đã thay đổi tất cả!
May mắn thay, Hiệp gặp được những anh chị tiền bối nhiệt tình trong CLB, họ không chỉ chỉ dẫn mà còn tạo cơ hội cho cậu thử sức trên các sân khấu lớn nhỏ.
Dần dần, Hiệp nhận ra mình thực sự "phải lòng" nghề MC. Và từ đó, cậu bắt đầu xây dựng nền móng vững chắc – học hỏi không ngừng, rèn luyện kỹ năng để chuẩn bị cho con đường dài phía trước.
Lần đầu lên sóng: Thức trắng đêm nhưng xứng đáng!
Nhắc đến lần đầu tiên làm MC, Hiệp vẫn nhớ như in sự kiện "Chợ quê" của Trường Đại học Thăng Long năm 2024. Đây là event lớn kỷ niệm ngày thành lập trường, yêu cầu MC phải tái hiện không khí chợ quê chân thật, tương tác sôi nổi với khán giả.
Áp lực? Chắc chắn rồi! Đây vừa là cơ hội đầu tiên vừa là thử thách khó nhất của Hiệp. Nhưng cậu đã "all-in" hết tâm huyết vào đó.
"Quá trình viết kịch bản chương trình bắt đầu từ 10 giờ tối hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau. Trong khi đó, vào lúc 8 giờ sáng, mình cần chuẩn bị chỉn chu về trang phục, tinh thần để xuất hiện dưới diện mạo tự tin nhất. Sau khi chương trình kết thúc, mình nhận được sự công nhận từ BTC và khán giả. Đây là chương trình đánh dấu sân khấu đầu tiên của mình. Vả lại, nó rất khó nên để lại cho mình nhiều ấn tượng", Hiệp chia sẻ.
Với mỗi chương trình, cách chuẩn bị có thể khác nhau. Nhưng nguyên tắc của Hiệp là: "Mình sẽ dẹp hết những gì xung quanh và tập trung vào sự kiện. Toàn tâm toàn ý là yếu tố cần có."
Khó khăn luôn có, nhưng kiên trì sẽ thắng!
Hiệp may mắn có gia đình ủng hộ và hỗ trợ tài chính để đầu tư xây dựng hình ảnh. Nhưng cậu cũng hiểu không phải ai cũng có điều kiện như vậy.
"Môi trường nào cũng có khó khăn riêng. Mấu chốt là bạn phải kiên trì và hiểu rằng khó khăn chỉ là tạm thời thôi", Hiệp động viên.
"Khi bạn đầu tư vào hình ảnh và thương hiệu bản thân một cách khôn ngoan, bạn sẽ thăng tiến rất nhanh. Dần dần, bạn sẽ giải quyết được vấn đề liên quan đến tài chính nhờ vào uy tín có được từ các sân khấu trước", cậu khẳng định.
Ngoài vấn đề tài chính, Hiệp còn nhấn mạnh MC không chỉ là "cầm mic đọc kịch bản". Bạn cần có tư duy toàn diện, kiến thức đa lĩnh vực, và quan trọng nhất – phải linh hoạt!
"Các bạn không chỉ bó buộc mình trong một lĩnh vực nhất định mà bạn phải thực sự linh hoạt với bất cứ chương trình gì, với sân khấu như thế nào, bạn cũng phải tỏa sáng. Đó là cái khó nhất. Bởi không phải ai cũng làm được. Một khi thực hiện được, bạn sẽ tự tin và sẵn sàng đứng trên tất cả sân khấu."
Còn về chuyện phải "chỉn chu" mỗi lần lên sân khấu? Hiệp không thấy đó là áp lực mà là cách tôn trọng công việc và bản thân.
Xây personal brand: Không chỉ là hình ảnh ảo!
Trong thời đại 4.0, Hiệp hiểu rõ tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu cá nhân. Nhưng theo cậu, nó không chỉ là "sống ảo" trên mạng xã hội mà phải đi kèm với giá trị thực chất.
"Khi họ cần tìm kiếm MC, họ có thể nghĩ ngay đến Ngọc Hiệp luôn chỉn chu và đáng tin tưởng. Họ mong muốn MC có kĩ năng và tư duy tốt, họ sẽ nhớ ngay đến Ngọc Hiệp. Đó là thương hiệu cá nhân mà mình đã và đang phấn đấu."
Để tự tin trên sân khấu, Hiệp luôn chuẩn bị kỹ càng và rèn luyện liên tục. "Khi kỹ năng được rèn luyện đủ nhiều, nó sẽ được lập trình trong tâm trí cũng như cảm xúc. Khi đó, tự tin giống như phản xạ tự nhiên."
Về xử lý tình huống, Hiệp chia sẻ: "Nguyên tắc cơ bản nhất là không làm phát sinh thêm các vấn đề khác, bình tĩnh đánh giá và khéo léo xử lý. Khán giả chỉ phát hiện ra lỗi khi MC không xử lý khéo léo."
Message gửi các bạn trẻ: Đừng ngại thử!
Theo Hiệp, cơ hội thăng tiến không chỉ đến từ tài năng mà còn từ cách bạn xây dựng thương hiệu cá nhân. Đừng ngồi đợi "thời cơ vàng" – hãy bắt đầu ngay khi có ý tưởng!
"Khi thử, bạn sẽ có hai kết quả. Một là bạn sẽ thất bại, hai là bạn sẽ thành công. Tuy nhiên, dù thất bại, ít nhất chúng ta có cơ hội được thử."
"Nếu muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau. Chúng ta cần xây dựng những mối quan hệ chất lượng. Những người bạn cùng chí hướng, thân thiện, nhiệt huyết sẽ chính là bàn đạp quan trọng để đưa bạn tới những thành công về sau", Hiệp nhấn mạnh.
Lời khuyên cuối cùng của Hiệp dành cho ai muốn trở thành MC: "Hãy bắt đầu ngay khi có ý định. Vì khi bắt đầu, chúng ta mới hiểu mình có phù hợp hay không. Nếu mong muốn trải nghiệm, bạn cứ trải nghiệm hết tất cả mọi thứ, không gì là lãng phí cả. Bạn sẽ luôn tìm thấy một giá trị nào đó trong bất cứ hoạt động nào mà mình tham gia. Hãy thực hiện nó với tất cả niềm đam mê của mình. Sẽ có một ngày, bạn chạm đến thành công như bạn mong cầu."
Nguồn: svvn.tienphong.vn