Giả sư, người khuyết tật, lỡ đường hay trẻ em ốm đau vì nghèo... là những "kịch bản" mà hội "cái bang" thời 4.0 hay dùng để "câu view" người qua đường nhằm... kiếm cơm, mà không cần lao động gì cả luôn á
Để các bạn tránh được những chiêu trò của mấy anh chị lười biếng, cosplay đủ kiểu để lợi dụng lòng tốt của mọi người kiếm tiền, phóng viên Báo Người Lao Động đã vào cuộc "săn ảnh" kỹ càng nè!
Dưới đây là những bằng chứng phóng viên ghi nhận được ở nhiều nơi luôn:
Nhiều người thấy thương cảm nên cho tiền, mua giúp mấy tờ vé số, thậm chí thừa gần trăm ngàn cũng không lấy lại vì nghĩ họ quá tội nghiệp... nhưng đó lại chính là điểm yếu để hội "cái bang" này lợi dụng nặng nề Trong ảnh là 2 thanh niên đang "nhập vai" giả nghèo để lừa người qua đường tại Xa lộ Hà Nội đó.
Một anh chàng với outfit rách rưới, bàn tay trái được makeup thành dạng bệnh tật, đầu luôn đội nón tai bèo để che kín mặt, tránh bị người quen bắt gặp... liên tục "hành nghề" ăn xin trên giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa-Lê Lợi và khu phố Tây (quận 1)...
Thế mà ít ai ngờ được rằng sau khi "tan ca", anh thanh niên này lại khỏe re bình thường và thản nhiên lấy ma túy ra xài tại góc công viên 23-9 luôn á
....
Bằng chiêu trò giả tật 2 chân, Thắng lê lết ở các tuyến đường khu vực chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) để "đánh vào trái tim" lòng thương của mọi người. Trong quá trình theo dõi, phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận cực nhiều người đã cho Thắng tiền hoặc mua vé số ủng hộ....
Nhưng mà khi về nhà, Thắng hóa thân thành một thanh niên khỏe như vâm luôn nha
Nguồn: soha.vn