Hành trình bỏ trốn của sát thủ máu lạnh Lê Văn Luyện qua lời kể nhân chứng

BinAngel5515

New member
Sau khi gây án kinh hoàng, được anh họ "tiếp tay", Lê Văn Luyện ghé trạm xá xã sơ cứu vết thương rồi lên xe khách cao chạy xa bay đến Lạng Sơn luôn.

Bắt được manh mối đầu tiên về tên sát thủ



Thượng tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó trưởng công an huyện Văn Lãng chia sẻ: Khi nhận tin từ cấp trên báo hung thủ có khả năng đang lẩn trốn ở địa bàn và rất có thể đang tìm đường "qua bên kia" sang Trung Quốc, cán bộ chiến sĩ Công an Văn Lãng chia 2 tổ, ngày đêm canh địa bàn, thu thập mọi nguồn tin, bám sát từng cử động khả nghi.

"Trinh sát báo về có một thanh niên lạ mặt đến quán bà Giang chợ Na Hình mua cơm", Thượng tá Tuấn kể lại, "tôi trực tiếp chỉ huy một tổ đến ngay nhưng hắn đã biến mất rồi. Cho chủ quán nhận dạng, chúng tôi khẳng định chính là Lê Văn Luyện, lập tức báo cáo cấp trên, tăng cường lực lượng, phối hợp với bộ đội biên phòng truy lùng".

Thượng tá Tuấn kể tiếp: "Ngày 29-8, bị bắt khẩn cấp về Công an huyện Văn Lãng, vợ chồng ông Lê Văn Nghi tỏ ra ăn năn hối cải. Chúng tôi đề nghị ông Nghi thuyết phục Luyện về nước, lấy công chuộc tội".



Chú ruột sát thủ kể gì?



Ông Nghi (chú của Luyện) kể, Luyện chưa bao giờ lên nhà ông chơi cả. Khoảng 14 giờ chiều ngày 24-8, Luyện gọi điện cho ông, bảo ông đi đón.

Ông Nghi kể tiếp: Khi đến thị trấn Na Sầm, ông thấy Luyện đứng bên lề đường, không có hành lý gì theo người. Luyện nhờ ông đi mua hộ bao thuốc lá, một ít thuốc tây. "Thấy tôi nhìn vào bàn tay, nó cười nhạt rồi bảo do xô xát với thằng bạn ở quê, chảy ít máu".

Những ngày lẩn trốn trên Lạng Sơn

Hôm đó ông Nghi và Luyện về đến nhà trời đã tối khuya, không rõ mặt người. Luyện ăn rất ít, trệu trạo như bò nhai rơm. Bà cô Lê Thị Định thương cháu hỏi: "Mày sao mà người tái xanh thế, bị nghiện à?". Luyện thanh minh: "Cháu có chơi bời gì đâu".

Ông Hoàng Văn Trai (SN 1980, hàng xóm ông Nghi), thỉnh thoảng sang nhà ông Nghi ăn cơm. Tối 27-8, Luyện uống chút rượu, rồi bảo: "Anh Trai đi Trung Quốc nhiều, chắc bên đó có việc làm. Anh giới thiệu cho em đi làm với".

Sáng hôm sau, ông Nghi, ông Trai dẫn Luyện đi qua Trà Lẩu (thị trấn Bằng Tường, Quảng Tây). Ông Nghi đưa Luyện 100 nghìn đồng, rồi quay lại Việt Nam.

Ông Trai và Luyện đi Sùng Trổ, cách biên giới Việt-Trung khoảng 50 km. Hôm sau, trở về thôn Nà Tồng, ông Trai nhận điện thoại ông Nghi bảo tìm cách đưa Luyện về Việt Nam ngay, công an báo nó phạm tội giết người rồi.

Chưa có thêm bị can bị khởi tố ⚖️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top