Hành trình bản lĩnh của cặp "song Kim" - từ sao nhí đến "chị đẹp" đang thống trị màn ảnh Hàn

6a36429c367a12d34398.webp


Nhắc đến những "sao nhí" Hàn Quốc thành công nhất, không thể không kể đến cặp đôi "song Kim" - Kim Yoo Jung và Kim So Hyun Hai cô nàng này đã có hành trình chuyển mình đầy gian nan nhưng cũng cực kỳ inspiring từ những em bé đáng yêu trên màn ảnh đến những nữ diễn viên chính tự tin, tài năng như hiện tại!

Điểm đặc biệt ở hai cô gái này là không hề vội vã thay đổi hình ảnh một cách cứng nhắc. Thay vào đó, họ kiên nhẫn trau dồi kỹ năng diễn xuất từng ngày qua nhiều dự án đa dạng. Và giờ đây, cả hai đều đã hoàn toàn rũ bỏ được cái mác "sao nhí" từng in sâu trong tâm trí khán giả, biến thành những "chị đẹp" quyền lực của làng giải trí Hàn!

b69c999d237f7d280151.jpg


Kim Yoo Jung: Từng bước chậm mà chắc, không hối hận!

Nữ diễn viên Kim Yoo Jung bắt đầu làm người mẫu quảng cáo từ năm 2003, và hiện tại đang gây bão với vai diễn trong "100 Days of Lies" (tvN, lên sóng 10/10). Trong phim, cô vào vai Lee Ga Kyung - một cô gái móc túi tại Gyeongseong thời Nhật chiếm đóng, sau đó trở thành đặc vụ bí mật. Nghe thôi đã thấy cool rồi phải không nào!

86b04cbec2ef4fd16151.jpg


Tính ra, Kim Yoo Jung đã cày cuốc trong ngành giải trí được tròn 24 năm rồi đó (bắt đầu từ năm 5 tuổi á)! Lần đầu nổi tiếng, cô được biết đến với vai diễn nhỏ tuổi của nhân vật Han Ga In trong "Mặt trăng ôm mặt trời" (MBC, 2012) - bộ phim từng làm mưa làm gió một thời!

Nhưng đường đời không như là mơ, sau đó cô gặp khó khăn trong việc "thoát xác" khỏi những vai diễn nặng nề, phức tạp như nữ sinh bắt nạt trong "Thread of Lies" (2014) hay con gái của sát nhân trong "Circle of Atonement" (2015). Thời gian đó, cô từng trải qua giai đoạn khủng hoảng tuổi teen, liên tục tự hỏi: "Mình thực sự là ai?"

Trong một lần xuất hiện trên kênh YouTube "Yo-jung Jae-hyung" của ca sĩ Jung Jae Hyung vào tháng 11/2025, Kim Yoo Jung đã thổ lộ: "Tôi thường đắm chìm sâu vào các nhân vật đến mức khó thoát ra. Từ khoảng 16 tuổi, tôi thậm chí đã dành trọn một tháng chỉ ở trong phòng, trăn trở với câu hỏi: Mình thực sự là ai?"

Nhưng girl đã chọn cách xử lý cực kỳ thông minh! Thay vì vội vã thay đổi hình ảnh một cách cưỡng ép, cô quyết định đảm nhận những vai diễn tươi sáng, dễ gần gũi trước, rồi từ từ mở rộng phạm vi diễn xuất: "Tôi linh cảm rằng nếu quá nôn nóng, mọi thứ có thể đổ vỡ. Tốt hơn hết là nên mở rộng từng chút một, đồng thời giữ lại phần nào hình ảnh mà khán giả kỳ vọng".

Và chiến lược này đã thành công rực rỡ! Vai diễn chính đầu tiên khi trưởng thành của cô đến từ "Mây hoạ ánh trăng (Love in the Moonlight)" (KBS 2TV, 2016) với rating đỉnh 23,3%. Cũng trong năm đó, tại KBS Drama Awards, cô ẵm luôn giải "Nữ diễn viên xuất sắc" và "Cặp đôi đẹp nhất" cùng Park Bo Gum. Từ đây, vị thế nữ diễn viên hàng đầu của cô được khẳng định vững chắc!

Kim Yoo Jung vẫn không ngừng thử thách bản thân. Năm 2023, cô đảm nhận ba vai diễn khác nhau trong vở kịch "Shakespeare in Love", rồi thử sức với thể loại kỳ ảo qua "My Demon" (SBS, 2023). Tiếp theo, cô gây ấn tượng mạnh với vai Baek A-jin - nữ diễn viên mắc rối loạn nhân cách chống đối xã hội trong "Dear X" (TVING, 2025). Đúng là "đa zi năng" thật sự!

00462aedfd628fc59430.jpg


Kim So Hyun: Từ nghi ngờ bản thân đến "nữ hoàng" diễn xuất

Cùng với Kim Yoo Jung, Kim So Hyun cũng được xem là một trong những cựu "sao nhí" thành công nhất. Trong phim "Between Steps" (ENA, lên sóng 5/10), cô vào vai Im Yu Jin - cô gái tình cờ bước vào phòng thí nghiệm robot trong hành trình tìm kiếm định hướng nghề nghiệp.

d94a53475edfb36cf68d.jpg


Kim So Hyun chính thức debut năm 2008 với vai Yeon Hwa trong "Baby, Let's Go to Cheongsan" thuộc series "Korean Ghost Stories" (KBS 2TV). Nhưng ít ai biết rằng, thời điểm đó cô từng... không tin vào khả năng của chính mình!

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2017, cô chia sẻ: "Trong hai hoặc ba năm đầu, tôi thực sự tin rằng mình không có chút tài năng nào. Tôi cảm thấy gánh nặng, lo sợ rằng gia đình đang hy sinh vô ích cho một người chẳng có năng khiếu".

Bước ngoặt đến với "Man of Vendetta" (2010). Dù vai diễn cực kỳ khó với một bé ở độ tuổi đó, Kim So Hyun vẫn dồn hết tâm huyết, thậm chí thức trắng nhiều đêm chuẩn bị thử vai. Để nhập vai cô bé bị bắt cóc, cô đã tự nhốt mình trong phòng, bật đèn sáng trưng để trải nghiệm cảm giác bị giam thực sự. Nỗ lực ấy đã được đền đáp - cô vượt qua 500 ứng viên để giành vai này!

Với đam mê diễn xuất được rèn luyện không ngừng, cô dần nổi tiếng rộng rãi qua "Moon Embracing the Sun" (2012) và "Missing You" (2012) của MBC. Đặc biệt, Kim So Hyun tạo dấu ấn với các phim cổ trang như "Ruler: Master of the Mask" (MBC, 2017) và "The Tale of Nokdu" (KBS2, 2019), nhờ ngoại hình thanh tú và khoác hanbok cực kỳ thần thái! ✨

Kim So Hyun cũng từng đối mặt với thử thách khi chuyển sang vai trưởng thành. Ở tuổi 19, 20, sau thời gian làm việc không ngừng nghỉ, cô cảm thấy đánh mất bản thân. Vì vậy, cô quyết định tạm dừng để cân bằng và tìm lại chính mình. Khoảng thời gian này giúp cô trở lại với năng lượng mới mẻ và mạnh mẽ hơn hẳn!

Sự chín chắn này đã mang lại thành quả xứng đáng. Năm 2021, trong "River Where the Moon Rises" (KBS 2TV), khi đoàn phim đối mặt khủng hoảng vì phải thay nam chính, Kim So Hyun vẫn giữ vững phong độ, thể hiện xuất sắc vai diễn kép. Nhờ đó, cô giành giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" tại Korea Broadcasting Awards lần thứ 48 và Top Excellence Award tại KBS Drama Awards. Sau đó, cô tiếp tục khẳng định khả năng đa dạng qua "My Lovely Liar" (tvN, 2023) và "Good Boy" (JTBC, 2025). Đúng là "chị đẹp" đa zi năng!

Hành trình của cặp "song Kim" chứng minh rằng: không cần vội vã, chỉ cần kiên trì và tin tưởng vào bản thân, bạn sẽ tỏa sáng theo cách của riêng mình!

f62478f9e9c3da552163.jpg


8e8a670f86fd2d608322.webp


0aceae6aa372b5021af2.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top