Tuổi mới 21, vừa cưới được 1 năm thôi mà chị Hường đã nhận cú sốc muốn "gục ngã" - chỉ số dự trữ buồng trứng (AMH) chỉ còn 0.01, thấp đến mức giấc mơ làm mẹ gần như khép lại luôn rồi
Với mỗi chị em phụ nữ, làm mẹ không chỉ là thiên chức thiêng liêng mà còn là niềm hạnh phúc vô giá trong đời. Nhưng với chị Nguyễn Thị Hường, mong ước được bồng bế những thiên thần nhỏ lại trở thành hành trình đầy gian nan. Năm 21 tuổi, mới kết hôn được 1 năm, chị đã nhận tin sét đánh - chỉ số dự trữ buồng trứng (AMH) chỉ còn 0.01, con số "tận đáy vực" gần như đóng sập cánh cửa hy vọng làm mẹ của chị.
Chị Hường và anh Thắng về chung một nhà từ năm 2012. Sau một năm mong ngóng mãi không thấy tin vui, vợ chồng anh chị quyết định đi khám ở nhiều nơi, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân cụ thể. Cuối cùng, hai vợ chồng đến bệnh viện chuyên khoa với hy vọng tìm được lời giải đáp. Thế nhưng, giây phút nhận kết quả AMH chỉ còn 0.01, chị Hường như "sụp đổ" luôn rồi
Chưa hết đâu, chị còn phát hiện mình bị tắc một bên vòi trứng nữa chứ, chính vì vậy việc có thai tự nhiên gần như mission impossible. Bác sĩ tư vấn anh chị nên thử các phương pháp hỗ trợ sinh sản như: Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI), thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
Gia đình chị Hường đã kiên trì suốt 3 năm trời, chị trải qua ca phẫu thuật thông vòi trứng và đặt hết niềm tin vào 5 lần bơm IUI. Nhưng mà thật sự, mọi nỗ lực vẫn chưa mang lại kết quả như mong đợi. Những ngày tháng đó, nước mắt nhiều hơn cả nụ cười, nhưng anh chị chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc luôn
Anh Thắng, chị Hường đều là công nhân, cuộc sống cũng không được khá giả mấy. Thời điểm đó, khó khăn lớn nhất với anh chị không chỉ là chuyện tiền bạc, mà còn phải chịu áp lực từ những lời đàm tiếu xung quanh nữa. Nhưng giữa bao sóng gió, anh Thắng luôn là bờ vai vững chắc cho chị Hường dựa vào.
"Anh động viên mình mỗi ngày, hướng mình đến những điều tích cực. Nhờ có anh, mình thêm vững tin bước tiếp trên con đường này", chị Hường tâm sự.
Năm 2018, qua lời giới thiệu, tia hy vọng lại được thắp sáng khi anh Thắng, chị Hường biết đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội. Trong lần thăm khám đầu tiên tại đây, anh chị được gặp BSCKI Phạm Văn Hưởng, Phó Giám đốc chuyên môn - một bác sĩ tận tâm, nhiệt tình và luôn hết lòng vì bệnh nhân. Bác sĩ vô cùng trăn trở với "bài toán khó" về trường hợp của chị Hường, do tình trạng dự trữ buồng trứng của chị ít quá nên cơ hội tạo phôi rất mong manh. Nhưng nhìn thấy khát khao cháy bỏng của anh chị, bác sĩ vừa động viên vừa đưa ra những tư vấn, phác đồ chi tiết giúp gia đình hiểu rõ hơn về quá trình IVF.
Những tháng ngày đợi kích trứng là chuỗi ngày hồi hộp max luôn, bởi không phải chu kỳ nào chị cũng có nang trứng, có tháng không được nang nào cả, có tháng chỉ được có một nang thôi. Nhưng cuối cùng thì phép màu cũng xuất hiện rồi! Với hai nang trứng nhỏ xíu, anh chị đã có được hai phôi ngày 3. Sau khi chuyển phôi tươi, chị Hường và anh Thắng sống trong những ngày chờ đợi với trái tim luôn "thấp thỏm như trống canh" Đến ngày xét nghiệm beta HCG, khoảnh khắc nhìn thấy kết quả tốt, cả hai vợ chồng ôm nhau òa khóc luôn. 6 năm mong mỏi, anh chị đã được chạm tay vào giấc mơ làm cha mẹ rồi!
Bước vào hành trình mang thai, anh Thắng động viên chị Hường nghỉ làm, tập trung dưỡng thai, anh có thể gánh vác mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Không chỉ có người chồng tâm lý, chị Hường còn được bố mẹ hai bên hỗ trợ, chăm sóc từ khi thực hiện IVF cho đến giai đoạn mang thai và sinh em bé. Những ngày tháng ngập tràn yêu thương ấy là kỷ niệm quý giá mà chị không bao giờ quên được
Trong suốt thai kỳ, ngoài sự chăm sóc chu đáo từ gia đình, chị Hường luôn cảm nhận được sự quan tâm từ phía bệnh viện nữa. Chị chia sẻ: "May mắn mình có một thai kỳ khỏe mạnh nên không phải đến viện thường xuyên. Tuy nhiên, mỗi lần nhận được cuộc gọi hỏi thăm từ bệnh viện, mình đều thấy rất ấm áp. Điều đó khiến mình cảm nhận được sự tận tâm của đội ngũ bác sĩ, nhân viên".
Ngày 17/3/2019, giây phút cô con gái nhỏ chào đời đã xóa tan mọi gian nan, khó khăn trong quá khứ. Bé Ánh Dương, cái tên như chính ý nghĩa mà anh chị muốn gửi gắm, con là thiên thần mang đến ánh sáng và hy vọng cho tổ ấm nhỏ
Năm 2023, khi Ánh Dương đã lớn hơn rồi, anh chị quyết định quay lại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội để tiếp tục hành trình đón thêm thành viên mới. Lần này, bác sĩ Đào Văn Kiên, chuyên khoa Hỗ trợ sinh sản là người trực tiếp thăm khám cho vợ chồng chị. Dù chỉ số AMH của chị Hường không khả quan hơn lần trước, nhưng với niềm tin vào đội ngũ bác sĩ của bệnh viện, anh chị không ngại thử thêm một lần nữa, mong kỳ tích lại xuất hiện.
Chặng đường phía trước vẫn đầy thử thách khi chị Hường có hai nang trứng và chỉ tạo được duy nhất một phôi ngày 3 thôi. Thế nhưng, nhờ hỗ trợ của các bác sĩ cùng niềm tin mãnh liệt của anh chị đã khiến điều kỳ diệu xảy ra. Mầm phôi nhỏ bé ấy đã mạnh mẽ bám rễ và vươn lên đầy sức sống. Hạnh phúc lại mỉm cười với gia đình khi chị Hường đón nhận tin vui mang thai lần hai, đây là món quà trọn vẹn từ sự yêu thương, kiên trì không từ bỏ
Sau thai kỳ thuận lợi, đúng ngày 30/4/2024 - kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cậu bé Nguyễn Thắng Đại cất tiếng khóc chào đời. Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, gia đình anh Thắng, chị Hường không chỉ cảm nhận được niềm hạnh phúc riêng mà còn được hòa chung niềm vui của cả dân tộc nữa nè
Hiện tại, bé lớn Ánh Dương đã 6 tuổi chuẩn bị vào lớp 1, còn bé Thắng Đại sắp tròn 1 tuổi rồi. Nhìn lại hành trình 6 năm, anh chị không giấu được sự xúc động.
6 năm mong chờ một điều kỳ diệu, chính niềm tin, sự kiên nhẫn và đồng lòng đã giúp gia đình chị Hường vượt qua tất cả. Để giờ đây, anh chị không chỉ được đón nhận những khoảnh khắc hạnh phúc tràn đầy mà còn tìm thấy ý nghĩa của gia đình trọn vẹn luôn.
Câu chuyện của anh Thắng, chị Hường không chỉ dừng lại ở một kết thúc có hậu mà còn lan tỏa, tiếp thêm động lực cho nhiều cặp vợ chồng khác đang trên hành trình tìm kiếm con yêu
Nguồn: kenh14.vn
Với mỗi chị em phụ nữ, làm mẹ không chỉ là thiên chức thiêng liêng mà còn là niềm hạnh phúc vô giá trong đời. Nhưng với chị Nguyễn Thị Hường, mong ước được bồng bế những thiên thần nhỏ lại trở thành hành trình đầy gian nan. Năm 21 tuổi, mới kết hôn được 1 năm, chị đã nhận tin sét đánh - chỉ số dự trữ buồng trứng (AMH) chỉ còn 0.01, con số "tận đáy vực" gần như đóng sập cánh cửa hy vọng làm mẹ của chị.
Chị Hường và anh Thắng về chung một nhà từ năm 2012. Sau một năm mong ngóng mãi không thấy tin vui, vợ chồng anh chị quyết định đi khám ở nhiều nơi, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân cụ thể. Cuối cùng, hai vợ chồng đến bệnh viện chuyên khoa với hy vọng tìm được lời giải đáp. Thế nhưng, giây phút nhận kết quả AMH chỉ còn 0.01, chị Hường như "sụp đổ" luôn rồi
Chưa hết đâu, chị còn phát hiện mình bị tắc một bên vòi trứng nữa chứ, chính vì vậy việc có thai tự nhiên gần như mission impossible. Bác sĩ tư vấn anh chị nên thử các phương pháp hỗ trợ sinh sản như: Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI), thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
Gia đình chị Hường đã kiên trì suốt 3 năm trời, chị trải qua ca phẫu thuật thông vòi trứng và đặt hết niềm tin vào 5 lần bơm IUI. Nhưng mà thật sự, mọi nỗ lực vẫn chưa mang lại kết quả như mong đợi. Những ngày tháng đó, nước mắt nhiều hơn cả nụ cười, nhưng anh chị chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc luôn
Anh Thắng, chị Hường đều là công nhân, cuộc sống cũng không được khá giả mấy. Thời điểm đó, khó khăn lớn nhất với anh chị không chỉ là chuyện tiền bạc, mà còn phải chịu áp lực từ những lời đàm tiếu xung quanh nữa. Nhưng giữa bao sóng gió, anh Thắng luôn là bờ vai vững chắc cho chị Hường dựa vào.
"Anh động viên mình mỗi ngày, hướng mình đến những điều tích cực. Nhờ có anh, mình thêm vững tin bước tiếp trên con đường này", chị Hường tâm sự.
Năm 2018, qua lời giới thiệu, tia hy vọng lại được thắp sáng khi anh Thắng, chị Hường biết đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội. Trong lần thăm khám đầu tiên tại đây, anh chị được gặp BSCKI Phạm Văn Hưởng, Phó Giám đốc chuyên môn - một bác sĩ tận tâm, nhiệt tình và luôn hết lòng vì bệnh nhân. Bác sĩ vô cùng trăn trở với "bài toán khó" về trường hợp của chị Hường, do tình trạng dự trữ buồng trứng của chị ít quá nên cơ hội tạo phôi rất mong manh. Nhưng nhìn thấy khát khao cháy bỏng của anh chị, bác sĩ vừa động viên vừa đưa ra những tư vấn, phác đồ chi tiết giúp gia đình hiểu rõ hơn về quá trình IVF.
Những tháng ngày đợi kích trứng là chuỗi ngày hồi hộp max luôn, bởi không phải chu kỳ nào chị cũng có nang trứng, có tháng không được nang nào cả, có tháng chỉ được có một nang thôi. Nhưng cuối cùng thì phép màu cũng xuất hiện rồi! Với hai nang trứng nhỏ xíu, anh chị đã có được hai phôi ngày 3. Sau khi chuyển phôi tươi, chị Hường và anh Thắng sống trong những ngày chờ đợi với trái tim luôn "thấp thỏm như trống canh" Đến ngày xét nghiệm beta HCG, khoảnh khắc nhìn thấy kết quả tốt, cả hai vợ chồng ôm nhau òa khóc luôn. 6 năm mong mỏi, anh chị đã được chạm tay vào giấc mơ làm cha mẹ rồi!
Bước vào hành trình mang thai, anh Thắng động viên chị Hường nghỉ làm, tập trung dưỡng thai, anh có thể gánh vác mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Không chỉ có người chồng tâm lý, chị Hường còn được bố mẹ hai bên hỗ trợ, chăm sóc từ khi thực hiện IVF cho đến giai đoạn mang thai và sinh em bé. Những ngày tháng ngập tràn yêu thương ấy là kỷ niệm quý giá mà chị không bao giờ quên được
Trong suốt thai kỳ, ngoài sự chăm sóc chu đáo từ gia đình, chị Hường luôn cảm nhận được sự quan tâm từ phía bệnh viện nữa. Chị chia sẻ: "May mắn mình có một thai kỳ khỏe mạnh nên không phải đến viện thường xuyên. Tuy nhiên, mỗi lần nhận được cuộc gọi hỏi thăm từ bệnh viện, mình đều thấy rất ấm áp. Điều đó khiến mình cảm nhận được sự tận tâm của đội ngũ bác sĩ, nhân viên".
Ngày 17/3/2019, giây phút cô con gái nhỏ chào đời đã xóa tan mọi gian nan, khó khăn trong quá khứ. Bé Ánh Dương, cái tên như chính ý nghĩa mà anh chị muốn gửi gắm, con là thiên thần mang đến ánh sáng và hy vọng cho tổ ấm nhỏ
Năm 2023, khi Ánh Dương đã lớn hơn rồi, anh chị quyết định quay lại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội để tiếp tục hành trình đón thêm thành viên mới. Lần này, bác sĩ Đào Văn Kiên, chuyên khoa Hỗ trợ sinh sản là người trực tiếp thăm khám cho vợ chồng chị. Dù chỉ số AMH của chị Hường không khả quan hơn lần trước, nhưng với niềm tin vào đội ngũ bác sĩ của bệnh viện, anh chị không ngại thử thêm một lần nữa, mong kỳ tích lại xuất hiện.
Chặng đường phía trước vẫn đầy thử thách khi chị Hường có hai nang trứng và chỉ tạo được duy nhất một phôi ngày 3 thôi. Thế nhưng, nhờ hỗ trợ của các bác sĩ cùng niềm tin mãnh liệt của anh chị đã khiến điều kỳ diệu xảy ra. Mầm phôi nhỏ bé ấy đã mạnh mẽ bám rễ và vươn lên đầy sức sống. Hạnh phúc lại mỉm cười với gia đình khi chị Hường đón nhận tin vui mang thai lần hai, đây là món quà trọn vẹn từ sự yêu thương, kiên trì không từ bỏ
Sau thai kỳ thuận lợi, đúng ngày 30/4/2024 - kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cậu bé Nguyễn Thắng Đại cất tiếng khóc chào đời. Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, gia đình anh Thắng, chị Hường không chỉ cảm nhận được niềm hạnh phúc riêng mà còn được hòa chung niềm vui của cả dân tộc nữa nè
Hiện tại, bé lớn Ánh Dương đã 6 tuổi chuẩn bị vào lớp 1, còn bé Thắng Đại sắp tròn 1 tuổi rồi. Nhìn lại hành trình 6 năm, anh chị không giấu được sự xúc động.
6 năm mong chờ một điều kỳ diệu, chính niềm tin, sự kiên nhẫn và đồng lòng đã giúp gia đình chị Hường vượt qua tất cả. Để giờ đây, anh chị không chỉ được đón nhận những khoảnh khắc hạnh phúc tràn đầy mà còn tìm thấy ý nghĩa của gia đình trọn vẹn luôn.
Câu chuyện của anh Thắng, chị Hường không chỉ dừng lại ở một kết thúc có hậu mà còn lan tỏa, tiếp thêm động lực cho nhiều cặp vợ chồng khác đang trên hành trình tìm kiếm con yêu
Nguồn: kenh14.vn