BubuCandy4123
New member
Là một cái tên hot hit ở top 10 Here We Go 2019, Lương Trung Hiếu đã vẽ nên bức tranh Osaka đẹp mê hồn, vừa peaceful vừa vội vã giữa lòng xứ Phù Tang. Cùng "lăn" theo anh chàng xem thành phố này có gì xịn sò nha!
Vòng 2 của Here We Go 2019 – Thánh Ăn Đại Chiến đã chính thức khép lại với đủ mọi cung bậc cảm xúc từ vui đến stress của các thí sinh top 10. Sau tất tần tật, dù đã phải "dẫm" qua 4 thử thách hàng ngày cực kỳ "khó nhằn", chắc chắn những trải nghiệm và kỷ niệm chill tại vùng đất mới chính là thứ các thí sinh giữ gìn nhất!
Không đặt chân đến một quốc gia Đông Nam Á quen quen như nhiều thí sinh khác, 3 bạn Lương Trung Hiếu, Bobby Tăng Kim Thành và Mai San lại "xách ba lô" đến đất nước Nhật Bản xa xôi với nhiều khó khăn và thử thách hơn hẳn. Đặc biệt, những trải nghiệm 4 ngày vừa qua tại thành phố Osaka (Nhật Bản) của thí sinh Lương Trung Hiếu dưới đây chắc chắn sẽ cho bạn "cả rổ" kinh nghiệm du lịch xịn xò đấy!
Đặt chân đến một vùng đất có phần xa xôi và thử thách hơn các thí sinh khác, không biết 4 ngày trải nghiệm Osaka của Lương Trung Hiếu có gì đặc biệt không ta?
Chia sẻ về lần đầu "chạm đất" xứ sở mặt trời mọc, Lương Trung Hiếu bật mí: "Nhật Bản, đất nước mà mình từng mê mẩn từ hồi còn nhỏ xíu với những bộ truyện manga hút hồn bất kỳ đứa trẻ nào, và cũng là nơi sinh ra của các võ sĩ samurai đầy uy quyền mang tinh thần thượng võ. Hành trình sắp tới chắc chắn sẽ còn nhiều điều thú vị hơn nữa để khám phá, không chỉ có nền văn hoá đặc trưng, phong cảnh thơ mộng mà còn là những món ăn thơm ngon, mang đậm nét ẩm thực riêng biệt của xứ sở hoa anh đào."
Trước khi tham gia Here We Go, Lương Trung Hiếu đã có dịp được "xê dịch" những đất nước xinh đẹp khác ở châu Á. Tuy nhiên, lần này đặt chân đến Nhật, anh chàng sợ nhất là rào cản ngôn ngữ luôn.
Chia sẻ rằng mình vốn yêu thích đất nước Nhật Bản từ lâu rồi, cùng khám phá thử xem Hiếu sử dụng 4 ngày tại thành phố Osaka như thế nào nha!
Cùng khám phá thử xem trong 4 ngày vừa qua, Osaka đã "hớp hồn" Trung Hiếu như thế nào nhé!
Mọi chuyến đi du lịch không thể thiếu việc trải nghiệm nền ẩm thực đặc trưng của từng quốc gia. Trong ngày đầu tiên ghé thăm Osaka này, mình đã có dịp thưởng thức ngay 3 món ăn nóng hổi "vừa thổi vừa xơi" luôn nè!
Đáp chuyến bay lúc 1h sáng đi Osaka, mình mang tâm trạng vừa buồn ngủ vừa đói meo vì chưa kịp ăn tối. May mà chuyến bay Vietjet Air luôn có sẵn đồ ăn phục vụ cho hành khách, với 9 món ăn nóng đầy đủ hương vị các vùng miền cho bạn lựa chọn. Mình đã thử gọi món xôi mặn và cực kỳ ưng ý vì xôi mềm như mới nấu, còn topping ăn kèm thì vô cùng chất lượng, với đủ loại như: lạp xưởng, pate, trứng cút, ruốc, giò,... Cách phục vụ của các tiếp viên còn làm mình cảm thấy hài lòng vì luôn nhanh chóng và tận tình với hành khách dù là chuyến bay đêm. Giá cho một phần ăn nóng hổi của Vietjet đối với chặng bay trong nước là 55k, còn quốc tế là 100k, hợp lý với túi tiền của dân du lịch như tụi mình lắm.
"Hot meal" đầu tiên anh chàng thử qua chính là món xôi mặn trên chính chuyến bay đến Osaka!
Đến sân bay Kansai, mình mất khá nhiều thời gian để tìm đường di chuyển về khách sạn đã đặt trước. Vì chưa kịp ăn sáng nên đến khi check-in xong ở chỗ nghỉ, bụng mình lại bắt đầu kêu gào vì đói. May quá, mình được một số người bạn đang học tập và sinh sống ở Osaka giới thiệu cho quán mì ramen Goku gần ga tàu điện ngầm Tennoji. Quán tuy nhỏ nhưng lại được người dân bản địa yêu thích cực kỳ, lúc nào cũng đông nghịt người, phải chờ xếp hàng mới đến lượt.
Phải công nhận là bao công sức chờ đợi đã được bù đắp bằng một bát mì ngon nhất từ trước đến giờ mà mình ăn, khác hẳn so với lúc thưởng thức món ăn này ở Việt Nam. Quán còn có cả món cơm chiên trứng kiểu Nhật vô cùng lạ miệng, ăn kèm với mì ramen là ngon tuyệt vời luôn! Cả combo ăn no căng bụng này chỉ mất chưa đến 1000 yên (khoảng 215k).
Đặt chân đến Osaka, anh chàng thử ngay món "hot meal" thứ 2 chính là mì ramen Goku gần ga tàu điện ngầm Tennoji.
Tối đến, sau khi lượn một loạt các con phố mua sắm và ẩm thực ở Namba, mình đã quyết định ghé vào thử một hàng ăn được review "siêu ngon" mà bạn nhất định phải thử khi đến Osaka, đó là quán Wanaka với món Takoyaki. Món ăn này là sự kết hợp không thể hoàn hảo hơn giữa vị ngon của bạch tuộc tươi kết hợp cùng lớp bột mềm mịn và sốt ăn kèm gồm mayonnaise, hành và cá bào. Không chỉ được ăn bánh mà bạn còn được tận mắt nhìn các đầu bếp chế biến bánh nóng hổi mới ra lò, ăn không cẩn thận là bỏng lưỡi như chơi đấy! Mình gọi 1 suất 8 cái mà giá chỉ có 500 yên, đảm bảo ăn xong lại chỉ muốn ăn tiếp!
Bánh bạch tuộc Takoyaki cũng là một đặc sản mọi người không nên bỏ qua khi du lịch Osaka nhé!
Tạm khép lại ngày đầu tiên của mình ở Nhật Bản với 3 món ăn "hot meal" hâm nóng chiếc bụng đói trong một ngày Osaka buồn hiu vì những cơn mưa bất chợt. À mà ngày đầu tiên kết thúc, tuy chưa thể khám phá được nhiều ở Osaka như mong đợi vì thời tiết "ẩm ương", nhưng nhờ hai tấm thẻ này mà mình đã tiết kiệm được kha khá chi phí di chuyển ở Osaka và các tỉnh thuộc quận Kansai - Nhật Bản đấy!
Nguồn: kenh14.vn