CuaNgok4008
New member
Lưu ý: Bài viết có một số hình ảnh có thể gây khó chịu
Hiến tạng hay hiến xác giờ không còn xa lạ nữa rồi, nhưng câu chuyện của bà Susan Potter - một người phụ nữ Mỹ mất cách đây 3 năm - thực sự là "có một không hai" luôn các bạn ạ!
Bà Susan Potter qua đời năm 2015 vì viêm phổi, hưởng thọ 87 tuổi. Nhưng điều đặc biệt là trước đó 15 năm, bà đã đăng ký hiến xác cho dự án Visible Human của Đại học Colorado - một dự án số hóa thi thể cực kỳ đặc biệt.
Và bà biết rõ điều mình sẽ phải trải qua: thi thể sẽ được đông lạnh, cắt thành 4 khúc, rồi... bào mỏng từng khúc một
Cảnh tượng nghe như trong phim kinh dị: một lưỡi mài từ từ hạ xuống, gọt từng lát mỏng bằng sợi tóc. Từ đầu đến chân, tổng cộng hơn 27.000 lát cắt như thế! Sau mỗi lần mài, các nhà khoa học chụp ảnh cẩn thận, rồi ghép hàng chục nghìn tấm ảnh thành mô hình 3D siêu chi tiết phục vụ giảng dạy y khoa.
Những mảnh thi thể của bà Susan được thu gom cẩn thận và hỏa táng. Còn các nhà khoa học thì tiếp tục làm việc với những tấm ảnh để tái tạo lại toàn bộ: xương, mạch máu, dây thần kinh, từng mô và cơ quan...
Cuối năm 2018, phần thân trên đã hoàn tất. Để tri ân sự cống hiến vĩ đại này, National Geographic đã làm cả ấn phẩm đặc biệt và phim tài liệu về hành trình 15 năm cuối đời của bà.
15 năm chờ đợi cái chết, ghi lại cuộc đời mình
Trong 15 năm đó, Susan ghi chép tỉ mỉ mọi thứ: lối sống, cảm xúc, nỗi đau... để các sinh viên y khoa sau này hiểu được con người thật đằng sau những con số y tế.
Bà còn xin được... nhìn thấy chiếc cưa sẽ cắt mình, tủ lạnh nơi bà sẽ nằm, và cả hóa chất sẽ được đổ lên thi thể Bà mong khi bị cắt, xung quanh sẽ có hoa và nhạc cổ điển. Tiến sĩ Vic Spitzer và các sinh viên đã giúp bà thực hiện điều ước này.
Cuộc đời đầy sóng gió của Susan
Susan lớn lên ở Đức thời Quốc xã, sớm bị cha mẹ bỏ lại khi họ di cư sang Mỹ. Bà nói không bao giờ tha thứ cho họ. Ông bà chăm bà đến khi mất, sau đó bà vào cô nhi viện.
Sau Thế chiến II, Susan sang New York, gặp Harry Potter và kết hôn năm 1956, có hai con gái. Nhưng sau này bà xa cách các con. Năm 2000, 73 tuổi, bà sống đơn độc một mình.
Ở tuổi ngoài 70, bà chịu đựng vô số đau đớn: tiểu đường, ung thư da, cắt cả hai ngực vì ung thư vú, 26 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, phải chèn xương hông titan...
Quyết định thay đổi cuộc đời
Năm 2000, Susan nghĩ mình chỉ còn 1 năm. Bà đọc được về dự án Visible Human của Đại học Colorado - đã từng số hóa thi thể một tử tù năm 1993 và một phụ nữ 59 tuổi năm 1994.
Bà muốn trở thành người thứ ba - nhưng là người còn sống đầu tiên tình nguyện để thành "xác chết bất tử"!
Lúc đầu, Tiến sĩ Spitzer từ chối vì cơ thể bà không hoàn hảo. Ông chỉ muốn mô phỏng cơ thể khỏe mạnh. Nhưng cuối cùng, Susan thuyết phục được ông với điều kiện để National Geographic quay phim về cuộc đời mình.
Cả hai không ngờ dự án từ 1 năm kéo dài thành 15 năm! Susan trở thành một trong những bệnh nhân sống lâu nhất với 2 bệnh ung thư.
Không chỉ là khoa học, là cả tình người
"Tôi muốn kết hợp dữ liệu giải phẫu với cuộc đời Susan, để truyền cảm hứng cho sinh viên y khoa," Tiến sĩ Spitzer nói. "Đó không chỉ là học giải phẫu, là học về cả một con người."
Susan như sinh thời luôn trăn trở về chất lượng giảng dạy y khoa, muốn truyền lòng trắc ẩn cho các bác sĩ tương lai.
"Bà ấy sắc sảo, tự ái cao, đôi khi khắt khe nhưng cũng hào phóng và chu đáo," tác giả Cathy Newman viết. Bà thích gặp sinh viên y khoa, dạy họ về lòng trắc ẩn.
Mặc dù khắt khe, bà được các sinh viên cực kỳ yêu mến. Họ thành lập hẳn "Team Susan" để hỗ trợ bà và dự án!
Hành trình cuối cùng ️
16/2/2015, Susan Potter trút hơi thở cuối vì viêm phổi, để lại thi thể 1m55.
Tiến sĩ Spitzer tiếp nhận, xử lý và đông lạnh ở -26°C. 2 năm sau, dự án gặp khó về tài chính. Ông và sinh viên bỏ tiền túi, lập quỹ quyên góp để hoàn thành lời hứa.
Năm 2017, họ dùng cưa lớn cắt thi thể đông lạnh thành 4 mảnh. Hơn 27.000 lát cắt trong 60 ngày, mất thêm hơn 1 năm mô phỏng phần đầu và thân trên.
Tương lai xa hơn nữa
Giờ khi nhìn Susan "sống" trên màn hình, Tiến sĩ Spitzer thấy tận cùng nỗi đau của bà: động mạch xoắn, ốc vít thép cột sống, thận biến dạng, khớp thoái hóa...
Nhưng ông muốn hồi sinh Susan sống động hơn nữa! "Tôi mong bà ấy nói chuyện được như Siri," ông nói. "Mục đích cuối cùng là một cơ thể ảo hoạt động, phản ứng với thế giới bên ngoài."
Tiến sĩ Spitzer còn tham vọng mô phỏng hàng trăm thi thể khác. Khi sinh viên hỏi khi nào dừng lại, ông trả lời: "Không bao giờ. Đến khi nào một thi thể đứng dậy và đi được, chúng tôi mới hoàn thành nhiệm vụ."
Nguồn: gamek.vn