Hành trình 12 ngày đêm làm tình nguyện viên bảo tồn rùa biển ở hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo - vừa chill vừa ý nghĩa

57cf9e356d6e1a99819e.jpg


Hàng năm, Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên (IUCN) đều mở đơn tuyển tình nguyện viên hỗ trợ bảo tồn rùa biển. Năm nay mình có đăng ký và may mắn được chọn luôn nè! 12 ngày đêm "bỏ phố ra đảo" sống tại trạm kiểm lâm hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo - trải nghiệm xịn sò mà giờ về đất liền rồi vẫn còn nhớ mãi. Mình muốn chia sẻ với mọi người về chuyến đi đầy thú vị này nha. À mà con rùa trên hình cover là Photoshop đó nhen, hình ảnh rùa thật sẽ có trong video và phía dưới bài viết nè:

Để ra Côn Đảo, có hai lựa chọn là đi tàu cao tốc hoặc máy bay. Nếu muốn chắc chắn thì nên chọn tàu vì máy bay dễ delay lắm nếu thời tiết không ổn. Mình đã check weather hôm đó thấy oke nên quyết định bay cho nhanh và đỡ mệt. Nếu đi tàu thì anh em có thể chọn khởi hành từ Trần Đề (Sóc Trăng), thời gian di chuyển sẽ ngắn hơn và rẻ hơn so với Vũng Tàu. Còn bay thì thật lòng khuyên mọi người nên chọn Bamboo. Bay bằng chiếc A321neo êm, mới và thoải mái hơn hẳn so với chiếc ATR 72 của Vietnam Airlines.

63f348272601493f5af9.jpg


Thời gian bay từ Sài Gòn tới Côn Đảo tầm 50 phút. Mình đến nơi khoảng 12 giờ, bắt xe trung chuyển về khách sạn check-in, loay hoay cũng tới 1 giờ rưỡi chiều rồi. Đi dạo ăn uống một tí rồi bắt xe điện ra Vườn quốc gia Côn Đảo họp mặt với mọi người.

259d4947602cc298ef91.jpg


Đây là đội hình (chưa đầy đủ) các bạn tham gia đợt này cùng mình nè. Tại Vườn quốc gia, tụi mình được các chuyên gia về rùa biển phổ biến kiến thức quan trọng, lý thuyết về những việc sẽ làm, cũng như thống nhất phân công nấu nướng, thủ quỹ,... Lúc này chưa thân lắm đâu, mặt ai cũng sượng trân hết á

1592a00c5db5930d614c.jpg


b5fd773d77612316415d.jpg


Vườn Quốc gia Côn Đảo thuộc hệ thống rừng đặc dụng, là 1 trong 33 Vườn Quốc gia của Việt Nam đó. Khu bảo tồn được thành lập năm 1993 với diện tích gần 6000ha trên cạn và 14000ha vùng nước với hệ sinh thái đa dạng và phong phú vô cùng. Biển Việt Nam có nhiều nơi rùa biển lên đẻ trứng, nhưng Côn Đảo chính là nơi có nhiều rùa lên bờ nhất nước mình luôn.

b47e56a24587149ffb6a.jpg


Tại đây có những tiêu bản rùa biển để mọi người chiêm ngưỡng. Chưa đâu nha, đây chỉ mới là tiêu bản thôi, nhìn đã chưa Những ngày sau đó mình còn được nhìn, chạm và "đỡ đẻ" cho rùa thật cơ nha!

7dc356700e1357a173b5.jpg


Sau khi họp xong, tụi mình ở lại đảo Côn Sơn (còn gọi là đảo lớn) một ngày để khám phá. Buổi chiều cả đám rủ nhau ra bãi biển Đầm Trầu tắm biển và ngắm hoàng hôn. Tiếc quá, mây mù giăng lối nên không thấy hoàng hôn được huhu ️

0ecc5b9420afd2bf40a3.jpg


Biển sạch, ít động, bờ cát thoải nên tắm khá thích luôn. Tiếc là cát nơi đây vàng nên chụp hình không đẹp lắm.



Khách sạn mình ở nằm đối diện chợ đêm, buổi tối đi bộ vài bước ra là có ăn rồi. Mình thấy đồ ăn trong chợ đêm bán ngon lắm nha. Giá cả ở Côn Đảo thì có hơi cao hơn một tí so với mặt bằng chung thôi. Dễ hiểu mà, ngoài đảo khơi xa xôi thì sao mà rẻ được đúng không?

Kem dừa là đặc sản của Côn Đảo luôn đó. Họ bổ trái dừa ra để đựng kem, phần nước dừa sẽ phục vụ kèm để uống tráng miệng sau khi ăn. Ở Sài Gòn cũng nhiều chỗ bán kem dừa, nhưng còn gì thích hơn là thưởng thức đặc sản tại chính nơi nó được sinh ra phải không nào

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top