TitCandy4319
New member
Lần đầu hé lộ những thước phim xúc động về 10 tháng điều trị chấn thương của Nguyễn Xuân Son - từ đỉnh cao vinh quang đến phải học đi lại từ đầu
Tối 29/3, bộ phim tài liệu "Tôi là Nguyễn Xuân Son" do VTV sản xuất đã chính thức lên sóng VTV1, mang đến những khoảnh khắc hậu trường cực kỳ chân thật về quá trình hồi phục của chàng tiền đạo gốc Brazil. Không phải là "sát thủ vòng cấm" quen thuộc nữa, Xuân Son xuất hiện với hình ảnh lúc tập tễnh, lúc nhăn mặt vì đau đớn, thậm chí nhiều lần rơi lệ vì sợ không thể quay lại với trái bóng tròn
"Cả cơ thể và tinh thần của tôi vẫn còn rất sợ", anh tâm sự. Từ đỉnh cao danh vọng, là nhà vô địch, Vua phá lưới, cầu thủ xuất sắc nhất giải rồi chợt gãy chân - đó là cú sốc lớn nhất sự nghiệp của tiền đạo sinh năm 1998.
"Sao mọi chuyện có thể diễn ra như thế này nhỉ? Lần đầu tiên trở thành nhà vô địch, người ghi bàn nhiều nhất, cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, và rồi... gãy chân", chàng cầu thủ sinh năm 1997 kể lại với giọng đầy tiếc nuối.
Xuân Son gặp chấn thương vào ngày 5/1/2025, đúng trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 gặp Thái Lan. Phút 30, trong pha đi bóng tốc độ ở cánh phải, anh tiếp đất sai tư thế, dẫn đến chấn thương nghiêm trọng và không thể tiếp tục thi đấu. Cảnh anh đổ gục xuống sân, phải rời sân bằng cáng khiến bao người hâm mộ xót xa
Chấn thương đó đánh dấu dấu chấm hết cho hành trình ASEAN Cup 2024 của Xuân Son với 7 bàn thắng và 2 kiến tạo, đồng thời mở ra chuỗi ngày gần 10 tháng điều trị đầy gian khổ. Những thước phim trong bộ phim tài liệu cho thấy anh phải bắt đầu lại từ con số 0: tập đi như em bé mới tập bước, làm quen lại với cảm giác vận động và vượt qua nỗi ám ảnh chấn thương tái phát.
"Tôi thấy tốt hơn rồi, giai đoạn đầu khá là khó khăn, nhưng sau đó tôi có thể tập luyện một chút, đi lại một chút, không phải nằm một chỗ trên giường nữa. Thật lòng thì tôi nhớ việc tập luyện mỗi ngày, các trò chơi. Tôi nhớ những buổi tập trên sân với đồng đội", Xuân Son kể về quá trình hồi phục của mình. Anh cũng chia sẻ thêm rằng chính tình yêu thương từ fan hâm mộ và những người xung quanh đã trở thành chỗ dựa tinh thần để anh vượt qua giai đoạn tối tăm nhất
Sau gần 10 tháng chiến đấu không ngừng nghỉ, đến tháng 10/2025, tiền đạo này đã bình phục hoàn toàn và sẵn sàng tái xuất cùng đội tuyển Việt Nam. Anh tự tin tuyên bố: "Mùa sau, tôi sẽ trở lại với 200% năng lực"
Nguồn: soha.vn
Tối 29/3, bộ phim tài liệu "Tôi là Nguyễn Xuân Son" do VTV sản xuất đã chính thức lên sóng VTV1, mang đến những khoảnh khắc hậu trường cực kỳ chân thật về quá trình hồi phục của chàng tiền đạo gốc Brazil. Không phải là "sát thủ vòng cấm" quen thuộc nữa, Xuân Son xuất hiện với hình ảnh lúc tập tễnh, lúc nhăn mặt vì đau đớn, thậm chí nhiều lần rơi lệ vì sợ không thể quay lại với trái bóng tròn
"Cả cơ thể và tinh thần của tôi vẫn còn rất sợ", anh tâm sự. Từ đỉnh cao danh vọng, là nhà vô địch, Vua phá lưới, cầu thủ xuất sắc nhất giải rồi chợt gãy chân - đó là cú sốc lớn nhất sự nghiệp của tiền đạo sinh năm 1998.
"Sao mọi chuyện có thể diễn ra như thế này nhỉ? Lần đầu tiên trở thành nhà vô địch, người ghi bàn nhiều nhất, cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, và rồi... gãy chân", chàng cầu thủ sinh năm 1997 kể lại với giọng đầy tiếc nuối.
Xuân Son gặp chấn thương vào ngày 5/1/2025, đúng trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 gặp Thái Lan. Phút 30, trong pha đi bóng tốc độ ở cánh phải, anh tiếp đất sai tư thế, dẫn đến chấn thương nghiêm trọng và không thể tiếp tục thi đấu. Cảnh anh đổ gục xuống sân, phải rời sân bằng cáng khiến bao người hâm mộ xót xa
Chấn thương đó đánh dấu dấu chấm hết cho hành trình ASEAN Cup 2024 của Xuân Son với 7 bàn thắng và 2 kiến tạo, đồng thời mở ra chuỗi ngày gần 10 tháng điều trị đầy gian khổ. Những thước phim trong bộ phim tài liệu cho thấy anh phải bắt đầu lại từ con số 0: tập đi như em bé mới tập bước, làm quen lại với cảm giác vận động và vượt qua nỗi ám ảnh chấn thương tái phát.
"Tôi thấy tốt hơn rồi, giai đoạn đầu khá là khó khăn, nhưng sau đó tôi có thể tập luyện một chút, đi lại một chút, không phải nằm một chỗ trên giường nữa. Thật lòng thì tôi nhớ việc tập luyện mỗi ngày, các trò chơi. Tôi nhớ những buổi tập trên sân với đồng đội", Xuân Son kể về quá trình hồi phục của mình. Anh cũng chia sẻ thêm rằng chính tình yêu thương từ fan hâm mộ và những người xung quanh đã trở thành chỗ dựa tinh thần để anh vượt qua giai đoạn tối tăm nhất
Sau gần 10 tháng chiến đấu không ngừng nghỉ, đến tháng 10/2025, tiền đạo này đã bình phục hoàn toàn và sẵn sàng tái xuất cùng đội tuyển Việt Nam. Anh tự tin tuyên bố: "Mùa sau, tôi sẽ trở lại với 200% năng lực"
Nguồn: soha.vn