Lần đầu lên bài sau mấy năm làm "ninja nằm vùng" nên nếu có sơ suất gì thì anh em thông cảm nhé Mình cũng muốn chia sẻ chi tiết hơn về từng món đồ nhưng mà viết dài quá sợ mọi người ngán, có gì cứ hỏi thoải mái nha!
Năm vừa rồi chính là năm mình "biến hình" nhiều nhất về góc làm việc luôn á. Do mấy tháng đầu năm WFH lia lịa, đến cuối năm thì nghỉ việc hẳn luôn, nên giờ work station của mình chỉ còn tập trung ở một chỗ thôi chứ không phải nửa nhà nửa công ty nữa rồi.
Nghĩ lại hành trình từ một đứa thích sơ sơ thành "con nghiện đích thực" cứ mồm mép "endgame" hoài mà giờ nhìn lại thấy thật sự đau thận vãi
Đây là "endgame" của mình tính đến hiện tại, specs sơ bộ như sau:
- Màn hình 34inch ultrawide Dell U3419W - chân đế NB F100A
- Loa Audioengine A2+ và DAC D1
- Đèn Philips Hue: 2 Playbar + 1 Light Strip + 1 bóng Hue color (đèn bàn)
- Case ITX Inwin A1 plus: i7 10700k, 32gb, 3070
- Bàn phím custom Mojo 60 + MT3 Camillo Keycaps, Bluetooth
Giờ mình sẽ lội ngược dòng thời gian để xem hành trình sa ngã vào "ma túy điện tử" này diễn ra thế nào nhé...
Cái này là hồi khoảng 2017 => 2019, throwback lại một chút là thời điểm đó mình chỉ xài có macbook với đèn neon tuýp mua chợ 60k thôi, thêm 1 bóng đèn yeelight nữa là hết
**THỜI ĐIỂM MỚI BƯỚC CHÂN VÀO CON ĐƯỜNG "NGHIỆN"**
Đây là đầu năm 2020, mình ngồi ở góc bên phòng ngủ. Màn hình để ở công ty được "giải cứu" mang về nhà và dần dần thêm các phụ kiện khác. Màn hình hồi này mình xài Dell U2419HC, có type C rất tiện để cắm với laptop, tuy nhiên Full HD thì tệ vãi so với macbook (hồi đó chưa nhận ra đâu ). Tiếp theo là thử nghiệm mấy kiểu kệ màn hình và kệ macbook, rồi đầu tư thêm em Marshall Killburn II - nghe hay và đẹp thật nhưng trải nghiệm kết nối bluetooth thì tệ khủng khiếp.
Đây là sau khi dọn dẹp, sắp xếp lại cho ngon nghẻ:
**BẮT ĐẦU NÂNG CẤP TỪNG YẾU TỐ CỦA GÓC LÀM VIỆC**
Vốn là người chơi hệ "ánh sáng là tất cả" (do tính chất công việc nữa ) nên bước tiếp theo mình làm là đầu tư đèn backlight để xài màn hình đỡ mỏi mắt và không gian trông ảo diệu hơn. Hồi đó bị em Philips Hue Playbar quyến rũ nặng, chịu không nổi luôn nên phải chi 4 triệu để rước về 2 em + phụ kiện. Thật sự đáng từng đồng về chất lượng ánh sáng cũng như khả năng sync với màn hình. Tóm lại là mê mẩn dù sản phẩm của Philips đắt như vàng vậy
Nguồn: tinhte.vn